5 điều ngăn cản một người phát huy toàn bộ năng lực tiềm ẩn của bản thân

Không ai sinh ra là hoàn hảo, cũng không có ai hoàn toàn vô dụng. Mỗi người đều tiềm ẩn ít nhiều khả năng khác biệt, và đây là 5 điều ngăn cản một người phát huy toàn bộ năng lực tiềm ẩn của bản thân.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 01/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong cuộc sống, không ai sinh ra đã hoàn hảo, cũng không có ai hoàn toàn vô dụng. Thực ra, mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn ít nhiều khả năng khác biệt, hoàn toàn có thể sử dụng để thăng tiến sự nghiệp. Dù vậy, không phải ai cũng hiểu hết chính mình, và đây là 5 điều ngăn cản một người phát huy toàn bộ năng lực tiềm ẩn của bản thân.

5-dieu-ngan-can-mot-nguoi5-dieu-ngan-can-mot-nguoi-phat-huy-nang-luc-tiem-an-cua-ban-than
Thực ra, mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn ít nhiều khả năng khác biệt, có thể sử dụng để thăng tiến sự nghiệp.

Suy nghĩ tiêu cực

Có những người luôn tỏ ra tích cực, và ngược lại có những người đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xấu nhất. Nếu không may gặp phải vấn đề nan giải, khó nhằn thì trong đầu họ sẽ hiện lên suy nghĩ như: Không thể, không làm được đâu, vô ích thôi, đừng nghĩ nữa,... Những suy nghĩ tiêu cực này sẽ ngăn cản trí óc ta suy nghĩ, vận động, chỉ biết chờ đợi mọi chuyện qua đi. Nếu không biết động não, tự nghĩ cách giải quyết thì chẳng biết làm gì.

Khi không đủ tự tin vào năng lực của bản thân, ta sẽ chẳng thể bung hết sức lực để làm việc. Lời khuyên dành cho bạn chính là hãy thả lỏng, để tâm trí an yên, thư giản, có thể vào chính khoảnh khắc ấy, trí huệ và năng lực của ta sẽ đạt đến một mức độ nào đó mà không thể ngờ được.

Trốn tránh trách nhiệm

Thực ra, việc có thói quen trốn tránh trách nhiệm một phần là do môi trường giáo dục từ nhỏ, một người thường bị chỉ trích, đổ lỗi do đó hình thành cơ chế bảo vệ bản thân "bất chấp". Chính vì thế, nếu không may bị chỉ trích, lên tiếng thì họ lập tức có phản ứng là: Không phải lỗi tại tôi, tôi không thấy, là do chuyện này chứ không phải do tôi,...

5-dieu-ngan-can-mot-nguoi-phat-huy-nang-luc-tiem-an-cua-ban-than
Có một số người, nếu thấy có gánh nặng trách nhiệm trước mắt thì lập tức đùn đẩy, chối bỏ hoặc đổ thừa cho người khác.

Có một số người, nếu thấy có gánh nặng trách nhiệm trước mắt thì lập tức đùn đẩy, chối bỏ hoặc đổ thừa cho người khác. Họ cho rằng, làm như thế có thể phủi tay khỏi mọi việc, chẳng hề liên quan đến mình nữa thì mình không gặp nguy hiểm. Nhưng họ không hiểu rằng, phải là người kiên cường, mạnh mẽ mới có thể đứng ra thừa nhận lỗi lầm. Những lần vấp ngã, thất bại, bị chê cười, chỉ trích chính là cơ hội để ta phát triển ý chí, rèn luyện bản thân, nâng cao sức chịu đựng và dần được người khác tín nhiệm, cảm phục.

Giới hạn nhiệm vụ, trách nhiệm

Trong công việc, chắc chắn không ít lần chúng ta từ chối công việc được sếp giao, nói rằng "chuyện này không thuộc chuyên môn của tôi" hoặc "chuyện kia tôi không làm được". Họ cho rằng mình đang tránh rắc rối, không gặp phiền phức, cũng chẳng tự ôm thêm việc vào người, chẳng khôn ngoan chút nào.

Thông thường, trong môi trường công sở chúng ta không được khuyến khích làm vượt cấp, hoặc làm việc gì đó mà không báo cáo với cấp trên. Thế nhưng, chẳng hạn đó là công việc mà ta cảm thấy mình làm được, thì đừng ngại ngần nhận về làm. Đó là cơ hội để ta tự chứng minh năng lực bản thân, là cơ hội để thăng tiến sự nghiệp.

Cái tôi quá cao

5-dieu-ngan-can-mot-nguoi-phat-huy-nang-luc-tiem-an-cua-ban-than
Tự tin là điều tốt, giúp ta dễ dàng chứng tỏ khả năng bản thân mình, tuy nhiên đừng để nhầm lẫn nó với tự cao, tự mãn.

Tự tin là điều tốt, giúp ta dễ dàng chứng tỏ khả năng bản thân mình, tuy nhiên đừng để nhầm lẫn nó với tự cao, tự mãn. Những người có cái tôi quá cao hay coi thường người khác, không lắng nghe, không để ý tới ý kiến của ai khác. Họ luôn cho rằng mình là đúng, tự đắc hơn người, lâu dần sẽ chẳng còn ai buồn khuyên bảo, giúp đỡ nữa. Khi chẳng còn người giúp, chỉ ra những cái sai mà ta chẳng thể tự thấy được, họ sẽ đành chậm chạp trưởng thành, phát triển.

Phàn nàn, oán hận

Những người tự coi mình là nạn nhân, luôn đổ lỗi và cho rằng mọi sai lầm là do người khác sẽ chẳng thể thăng tiến xa được. Họ chỉ biết phàn nàn, oán hận, than thân trách phận rằng vì mình quá khổ nên mới ra nông nỗi, mà không biết rằng mọi chuyện đều là do họ tự quyết định, chứ không phải do ai khác.

Những người sợ mắc sai lầm sẽ chẳng dám làm gì, khi xảy ra chuyện gì thì đầu tiên cũng là tìm cớ để đổ lỗi, đóng vai nạn nhân chứ không phải là đi tìm giải pháp. Trên đời có câu rằng: "Người chẳng dám bước đi thì khác nào người tàn tật không chân", người như vậy sẽ tự đánh mất ý chí kiên cường, năng lực đối đầu với khó khăn.

Tỷ phú Nhật Bản Inamori Kazuo: 4 thứ người nghèo rất hay lãng phí

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Những năm gần đây, văn hóa 'siêu độc thân' ở Nhật Bản ngày càng trở nên thịnh hành, khi những người trẻ chỉ muốn sống cô độc, khép mình trong thế giới riêng.

10 cấp độ của cuộc sống cô đơn Ohitorisama, bạn đang cô độc đến nhường nào?
0 Bình luận

Hãy nhớ rằng, văn phòng là nơi để làm việc, theo đuổi sự nghiệp, do đó muốn thành công phải khắc cốt ghi tâm câu nói: "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát".

Người trẻ hiện đại muốn thành công phải biết rạch ròi chuyện đời tư: 'Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát'
0 Bình luận

Bill Gates từng nói: "Tôi chọn người lười biếng cho công việc khó khăn vì họ luôn biết cách tìm ra những con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó."

Lý giải vì sao đàn ông lười biếng thường thông minh hơn, Bill Gates cũng thường chọn những người lười
0 Bình luận

Tin liên quan

Tối ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chính thức đề thi minh họa các môn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021.

Trọn bộ đề minh họa 7/9 môn thi THPT Quốc gia 2021
0 Bình luận

Quan điểm của Bộ trưởng Bộ Y tế là xử lý nghiêm sự việc, đúng người, đúng tội các đối tượng là nhân viên của bệnh viện có liên quan đến vụ án này.

Diễn biến mới nhất vụ người bệnh biến phòng điều trị thành 'phòng bay' mở tiệc ma túy ở BV tâm thần
0 Bình luận

CEO Huy Cận chính là người đàn ông đã đứng sau thành công của Đỗ Mạnh Cường trên con đường thời trang, và cũng là người bạn cùng anh xây dựng gia đình với 8 người con nuôi.

Người đàn ông “quyền lực” đứng sau giúp Đỗ Mạnh Cường nuôi dạy 8 đứa con là ai?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 7 giờ trước
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 04/07
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 03/07
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 02/07
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 01/07
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất