Nam sinh đưa em đến điểm thi nhờ người trông hộ đã trúng tuyển vào trường THPT top đầu Hà Nội
Nam sinh Nguyễn Mạnh Đức từng được biết đến với khoảnh khắc đưa em gái đến điểm thi nhờ anh chị tình nguyện viên trong hộ để vào thi lớp 10 đã trúng tuyển vào trường THPT top đầu Hà Nội.
Nguyễn Mạnh Đức - cậu học trò từng khiến cộng đồng mạng xúc động khi vừa đi thi vừa mang theo em gái nhỏ nhờ người trông hộ nay lại một lần nữa được nhắc tên với kết quả đáng tự hào 25,75 điểm trong kỳ thi vào lớp 10, đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT Yên Hòa, một trong những ngôi trường top đầu tại Hà Nội.
Mạnh Đức cho biết em đạt điểm Toán 9,25; Tiếng Anh 9,25; Ngữ văn 7,25, vượt điểm chuẩn của trường (25 điểm). Dù hơi tiếc khi không đỗ vào lớp chuyên Tin như kỳ vọng, Đức vẫn cảm thấy vui vì đã hoàn thành mục tiêu lớn đầu tiên trong hành trình học tập. Em cho biết: “Em định hướng thi chuyên nhưng bắt đầu ôn khá muộn. Sắp tới, em sẽ chọn học định hướng Tin học và Khoa học tự nhiên, cố gắng học tốt để thi vào trường đại học yêu thích.”

Khoảnh khắc Đức ôm em gái đến điểm thi, gửi em cho các anh chị thanh niên tình nguyện trông hộ rồi vào phòng thi, đã từng khiến nhiều người rơi nước mắt. Mẹ em khi ấy đi làm ca chưa về kịp, cậu học trò không còn cách nào khác ngoài tự mình lo cho em. Hình ảnh cậu anh trai nhỏ bé nhưng chững chạc ấy đã được một phụ huynh ghi lại và lan truyền mạnh mẽ. Dưới những bức ảnh, cư dân mạng xuýt xoa: “Nam sinh vất vả nhất kỳ thi”, “Làm anh thế đấy, bận thi vẫn không quên lo cho em”, “Một người anh mẫu mực”...
Cô Nguyễn Thị Loan – Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Hậu, nơi Đức từng theo học cho biết, Đức là học sinh có hoàn cảnh rất đặc biệt. Sinh năm 2006, Đức từng phải nghỉ học giữa kỳ I lớp 8 vì biến cố gia đình. Khi quay lại trường, em vừa học bù chương trình lớp 8, vừa học tiếp lớp 9. “Chúng tôi lo lắng em sẽ không theo kịp, nhưng Đức đã chứng minh bằng chính sự nỗ lực phi thường của mình”, cô Loan chia sẻ.

Không chỉ theo kịp bạn bè, Mạnh Đức còn đạt nhiều thành tích nổi bật. Em từng giành điểm cao nhất khối trong kỳ thi giữa kỳ II lớp 9 ở ba môn Toán, Văn, Anh và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường.
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Loan cho biết nhà trường rất vui mừng và tự hào khi biết Đức đỗ vào Trường THPT Yên Hòa. “Với học sinh khác, kết quả này đã rất đáng khen. Nhưng với trường hợp của Đức, nó là thành quả của một hành trình vượt bậc, đầy nỗ lực. Đức không chỉ giỏi mà còn giàu tình cảm, biết yêu thương và hy sinh. Một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó.”
Dự kiến vào ngày 11/7 tới, nhà trường sẽ tổ chức lễ tuyên dương các học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi vào lớp 10 và Nguyễn Mạnh Đức chắc chắn là gương mặt được vinh danh đặc biệt.
Từ một cậu bé từng phải nghỉ học, gồng gánh gia đình, đến chàng trai nhỏ tuổi bế em đi thi, rồi giờ đây là tân học sinh trường THPT Yên Hòa, câu chuyện của Mạnh Đức không chỉ là hành trình thi cử, mà là hành trình trưởng thành, vượt lên số phận bằng bản lĩnh, tình yêu thương và sự kiên cường.
Xem thêm: Người cha 40 tuổi quyết tâm thi tốt nghiệp THPT để làm gương cho con
Tin liên quan
Bị cụt tứ chi từ năm 2 tuổi, được đặc cách tốt nghiệp nhưng nam sinh Nguyễn Gia Lâm vẫn quyết tâm tham gia và muốn được tự viết bài, lấy điểm để vào đại học.
Chỉ cao 1m25, nặng chưa tới 30kg, nam sinh “tí hon” - Nguyễn Văn Thiện, học sinh lớp 12 trường Trường THPT Krông Bông (Đắk Lắk) khiến cả phòng thi bất ngờ vì vóc dáng bé nhỏ như học sinh tiểu học.
Mang theo niềm tin của mẹ và cuốn sổ hộ nghèo vào thành phố, nam sinh Nguyễn Nhật Trường (22 tuổi) đã nỗ lực vừa học vừa làm, tốt nghiệp sớm Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM với bằng xuất sắc.