Nam sinh “tí hon” ở Đắk Lắk khiến nhiều người xúc động với câu chuyện vượt khó và ước mơ bình dị
Chỉ cao 1m25, nặng chưa tới 30kg, nam sinh “tí hon” - Nguyễn Văn Thiện, học sinh lớp 12 trường Trường THPT Krông Bông (Đắk Lắk) khiến cả phòng thi bất ngờ vì vóc dáng bé nhỏ như học sinh tiểu học.
Chiều ngày 25/6, tại điểm thi Trường THPT Krông Bông (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), trong số các thí sinh dự thi tại phòng 332 có một nam sinh nhỏ đến mức bị nhầm là… học sinh tiểu học đi lạc.
Khi thấy em ngồi lọt thỏm giữa bàn thi, một thành viên trong đoàn thanh tra bỗng thắc mắc: “Sao lại có trẻ nhỏ trong phòng?”.
“Chỉ đến khi kiểm tra giấy tờ, chúng tôi mới biết đó là thí sinh Nguyễn Văn Thiện. Nghe thầy cô kể về hoàn cảnh và nghị lực của em, ai nấy đều xúc động”, một cán bộ coi thi chia sẻ.
Thí sinh đặc biệt ấy là Nguyễn Văn Thiện, học sinh lớp 12A11, Trường THPT Krông Bông. Thiện chỉ cao 1,25m, nặng chưa đến 30kg, vóc dáng nhỏ bé khiến em “nổi bật” theo cách không ai mong đợi.
Thế nhưng, trái ngược với thân hình gầy gò, nhỏ bé, ý chí và tinh thần của Thiện khiến mọi người phải nể phục.
Trong năm học cuối cấp, Thiện đạt học lực loại Giỏi, kết quả này không chỉ là sự ghi nhận về mặt học vấn mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực vượt khó của em.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông chỉ với 5 sào ruộng ở xã Cư Kty, huyện Krông Bông. Thu nhập không đủ sống, bố của Thiện phải đi vác cây thuê, còn mẹ thì xin làm phụ bếp để kiếm thêm tiền nuôi các con ăn học. Gia đình thuộc diện cận nghèo, bữa đói bữa no, nhưng Thiện không vì thế mà mặc cảm, buông xuôi. Ngược lại, em còn chăm chỉ, ngoan ngoãn, nỗ lực học hành.
Khi được hỏi về ước mơ, nam sinh “tí hon” chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: “Em muốn học một nghề phù hợp, để có thể đi làm, tự lo cho cuộc sống sau này”.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, ông Nguyễn Văn Bảy (cha của Thiện) cũng chia sẻ mong muốn giản dị của mình: “Tôi không mong con thành ông này bà kia. Chỉ cần nó khỏe mạnh, sống tử tế, có một công việc ổn định là tôi mãn nguyện rồi”. Không có kỳ vọng nào cao sang, chỉ là một ước nguyện thầm lặng, sâu sắc đến nghẹn lòng của một người cha dành cho đứa con ngoan, thiệt thòi cả về thể chất lẫn cơ hội.
Không chỉ học giỏi, nam sinh 1m25 còn là người sống tình cảm, được bạn bè, thầy cô vô cùng yêu quý. Em Nguyễn Thị Kim Chi, bạn học cùng lớp, chia sẻ: “Bạn Thiện nhỏ người nhưng sống rất sâu sắc. Ở lớp, ai có chuyện buồn, chuyện vui, bạn ấy đều quan tâm hỏi han. Bạn mạnh mẽ, tích cực, luôn cố gắng hết sức khi tham gia các hoạt động chung”.
Kim Chi và các bạn trong lớp hay gọi Thiện là “chàng dũng sĩ tí hon”. Cô bạn còn bật mí: “Thiện còn ước mơ trở thành YouTuber để chia sẻ những điều tích cực, lan tỏa nghị lực và năng lượng sống đến mọi người”.
Cô Trần Thị Cẩm Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A11, cũng không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến cậu học trò nhỏ: “Thiện là một cậu học trò hiền lành, giàu nghị lực. Em chưa từng xin thầy cô giúp đỡ điều gì, nhưng ai cũng yêu quý.”
Trong khi nhiều học sinh cuối cấp đang loay hoay giữa những lựa chọn ngành nghề, trường đại học, Thiện đã xác định rõ con đường của mình: học nghề, không phải vì thiếu năng lực, mà bởi em hiểu hoàn cảnh gia đình không thể kham nổi học phí đại học kéo dài nhiều năm. Thấu hiểu hoàn cảnh của bản thân, Thiện muốn học một nghề nào đó phù hợp với năng lực, điều kiện và đam mê để có thể tìm việc làm sớm, từ đó tự lo cho bản thân, hỗ trợ gia đình và những người cùng cảnh ngộ.
Xem thêm: Cụ ông U70 trích lương hưu lo bữa sáng cho người nghèo
Tin liên quan
Mang theo niềm tin của mẹ và cuốn sổ hộ nghèo vào thành phố, nam sinh Nguyễn Nhật Trường (22 tuổi) đã nỗ lực vừa học vừa làm, tốt nghiệp sớm Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM với bằng xuất sắc.
Nhà khó khăn, cha mẹ bệnh tật liên miên nên hàng ngày nam sinh Lê Hữu Do (học sinh lớp 11, trường THPT Phan Ngọc Hiển, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau) vừa đạp xe đi học, vừa tranh thủ nhặt ve chai, xin thức ăn thừa bên đường để về nuôi heo phụ mẹ.
Đằng sau khoảnh khắc “bão mạng” dắt em gái đi thi lớp 10, ít ai biết rằng nam sinh Nguyễn Mạnh Đức từng phải nghỉ học 3 năm vì biến cố gia đình, sau khi quay trở lại trường học em đã rất nỗ lực, phấn đấu trở thành học sinh xuất sắc của trường.
Bài mới

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.