Hành trình theo đuổi đam mê hội họa của cô bé 'cánh cụt'

Dù khiếm khuyết tứ chi, cô bé 'cánh cụt' Hoài Thương vẫn kiên trì tập viết, tự mày mò học vẽ và bước vào giảng đường ở tuổi 18 bằng nghị lực phi thường.

Văn Phương
Văn Phương 2 giờ trước

Trước ngày đầu tiên đến trường cao đẳng, Nguyễn Thị Hoài Thương cẩn thận mang theo những tấm thiệp ghi lời chúc của thầy cô, bạn bè thời phổ thông. Với cô gái 18 tuổi, đó không chỉ là kỷ niệm của quãng đời học sinh mà còn là điểm tựa để em tự tin bước vào một môi trường hoàn toàn mới.

Đúng trưa, mẹ chở Thương vượt gần 30 km từ nhà ở xã Tân An Hội đến Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam. Tới cổng, chị Trần Thị Cẩm Giang đặt xuống đất chiếc ván nhỏ có gắn bốn bánh xe rồi đỡ con gái ngồi lên.

Thương dùng hai phần cánh tay đẩy người về phía trước. Khi gặp bậc thềm, em chống hai bắp tay xuống sàn, trườn người qua rồi tiếp tục di chuyển vào lớp.

Ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng những tấm thiệp Thương mang theo đã giúp em bớt lo lắng. Chỉ sau một buổi học, cô tân sinh viên vui vẻ khoe đã làm quen được ba người bạn mới.

Khoảnh khắc ấy là kết quả của một hành trình dài. Từ cô bé từng bị từ chối đến lớp, phải mất nhiều tuần mới giữ được cây bút, Thương nay đã có mặt trên giảng đường và theo đuổi ngành học gắn với niềm đam mê hội họa.

hanh-trinh-theo-duoi-dam-me-hoi-hoa-cua-co-be-canh-cut11
Cô bé Hoài Thương cùng mẹ (Ảnh: Ngọc Ngân)

Năm tuần để viết những nét chữ đầu tiên

Hoài Thương sinh năm 2008, không có khuỷu tay, hai chân chỉ là những đoạn ngắn và một bên khuyết đầu gối. Dù các lần siêu âm trong thai kỳ đều không phát hiện bất thường, em chào đời với cơ thể không lành lặn như những đứa trẻ khác.

Suốt tháng đầu tiên, vợ chồng chị Giang đóng kín cửa vì chưa biết phải đối diện thế nào với những lời bàn tán xung quanh. Khi dần bình tâm, người mẹ địu con theo trong những ngày đi bán vé số.

Mỗi lần ngang qua một ngôi trường, Thương đều đòi mẹ cho vào lớp. Nhìn thấy mong muốn của con, chị Giang tìm cách xin học nhưng cánh cửa đầu tiên nhanh chóng khép lại.

Thương từng được nhận vào một trường mầm non tư thục. Sau hai ngày, một số phụ huynh phản ứng vì con họ sợ hãi khi nhìn thấy cô bé không tay chân di chuyển trên sàn.

Không muốn con dừng học khi vừa bắt đầu, chị Giang bế Thương đến Phòng Giáo dục huyện Củ Chi để xin cho em được học hòa nhập. Người mẹ giải thích con gái chỉ gặp hạn chế về vận động, còn khả năng nhận thức vẫn phát triển bình thường.

Sau đó, Thương được nhận vào một trường mầm non công lập gần nhà. Khi con vào lớp 1, anh Nguyễn Văn Lợi làm một chiếc ván nhỏ có gắn bốn bánh để con gái tự di chuyển bằng hai phần cánh tay.

Đến lúc tập viết, Thương thử ngậm bút bằng miệng nhưng cây bút liên tục rơi. Em từng được hỗ trợ lắp tay chân giả, song lớp nhựa bó chặt gây nóng và vướng víu nên không thể sử dụng.

Trở về nhà, cô bé 'cánh cụt' nghĩ ra cách đặt bút giữa hai bắp tay rồi ép chặt để giữ. Mỗi lần viết được khoảng năm phút, hai phần cánh tay lại mỏi nhừ. Mẹ phải xoa bóp cho con nghỉ một lúc rồi mới tập tiếp.

Sau hơn năm tuần, những nét chữ đầu tiên dần hiện lên trên trang giấy.

Từ cách kẹp bút ấy, Thương tiếp tục học cầm muỗng, quét nhà và tự chăm sóc bản thân. Mỗi việc đều bắt đầu bằng những lần làm rơi hoặc phải thử lại, nhưng em dần tìm được cách thực hiện phù hợp với cơ thể mình.

Nghị lực phi thường nuôi lớn niềm đam mê hội họa

Niềm yêu thích hội họa đến với Thương từ những năm tiểu học. Khi ấy, em chưa được học bài bản mà chủ yếu tự mày mò bằng những cây bút được kẹp giữa hai bắp tay.

Càng vẽ, Thương càng muốn được đến một lớp học để hiểu thêm về màu sắc và cách tạo hình. Em nhiều lần xin mẹ cho đi học nhưng chị Giang còn lo con khó theo được, trong khi kinh tế gia đình không dư dả.

Phải đến khi Thương học cấp ba, sau nhiều lần con gái thuyết phục, người mẹ mới đưa em đến một lớp vẽ gần nhà. Ban đầu, chị chỉ xin đóng học phí cho một ngày để con học thử.

Ngay trong buổi đầu tiên, giáo viên nhận thấy Thương có khả năng phối màu nên đồng ý nhận dạy lâu dài. Từ đó, ngoài giờ học văn hóa, chị Giang lại chở con đến lớp, mua thêm cọ và màu để em luyện tập.

Vẫn bằng cách giữ bút giữa hai bắp tay, Thương kiên trì hoàn thiện từng bức tranh. Công việc diễn ra chậm hơn người khác nhưng mỗi lần điều khiển được một nét vẽ theo ý muốn, em lại có thêm động lực để tiếp tục.

hanh-trinh-theo-duoi-dam-me-hoi-hoa-cua-co-be-canh-cut51
Cô bé nuôi dưỡng đam mê hội họa qua từng nét vẽ (Ảnh: Báo Dân Trí)

Một số tác phẩm của Thương sau đó được mang đi triển lãm và bán tại các tổ chức. Những bức tranh giúp em nhận ra hội họa không chỉ là niềm vui trong thời gian rảnh mà còn có thể trở thành công việc trong tương lai.

Thuở nhỏ, Thương từng mơ làm bác sĩ. Khi lớn lên, em hiểu công việc ấy không phù hợp với điều kiện của mình. Người chị gái sau đó theo học ngành y, còn cô bé 'cánh cụt' lựa chọn một hướng đi khác: trở thành người làm thiết kế đồ họa.

Đây không phải quyết định xuất phát từ sự nổi tiếng hay lời khuyên nhất thời. Thương chọn ngành học dựa trên khả năng, niềm yêu thích màu sắc và mong muốn sau này có thể làm việc bằng chính những gì mình đã rèn luyện.

Em cũng quyết định học cao đẳng để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Với Thương, cánh cửa giảng đường không chỉ mở ra cơ hội học nghề mà còn đưa em đến gần hơn với cuộc sống tự lập.

Trưởng thành từ nghịch cảnh

Khả năng tự lập được Thương rèn từ nhỏ trở thành chỗ dựa cho gia đình khi biến cố xảy đến vào năm 2022.

Chị Giang gặp tai nạn giao thông, gãy xương sườn, gãy chân và chấn thương cột sống. Sau sáu ca phẫu thuật, người mẹ phải nằm một chỗ trong nhiều tháng.

Để lo viện phí, gia đình bán hết đàn bò đang nuôi. Cùng thời điểm, anh Lợi mất việc ở nhà máy và phải chuyển sang làm phụ hồ. Nguồn thu nhập giảm sút khiến cuộc sống của cả nhà ngày càng khó khăn.

Trong sáu tháng mẹ chưa thể đi lại, Thương đảm nhận nhiều công việc trong nhà. Em dùng miệng giữ cán dao để cắt hai đầu quả đậu, kẹp muỗng giữa hai bắp tay để đảo thức ăn rồi tự chuẩn bị bữa cơm. Em cũng lấy thuốc, bưng nước và ở bên chăm sóc mẹ.

hanh-trinh-theo-duoi-dam-me-hoi-hoa-cua-co-be-canh-cut41
Việc dọn dẹp nhà cửa, đỡ đần bố mẹ dần trở thành thói quen hằng ngày (Ảnh: Báo Dân Trí)

Cô bé 'cánh cụt' từng cần mẹ xoa bóp hai bắp tay sau mỗi lần tập viết nay đã có thể tự tay lo cho người từng chăm sóc mình.

Khó khăn kinh tế cũng khiến việc học của Thương đứng trước nguy cơ dang dở. Một số người hàng xóm khuyên gia đình cho em nghỉ học, đi bán vé số vì cho rằng dù có bằng cấp, một người không tay chân vẫn khó tìm được việc làm.

Chị Giang không đồng ý. Người mẹ hiểu rằng nếu con dừng học, tương lai của con sẽ càng ít lựa chọn. Dù chưa biết phải xoay xở học phí thế nào, vợ chồng chị vẫn cố gắng để Thương hoàn thành chương trình phổ thông.

Anh Lợi đi làm phụ hồ, chị Giang bán hàng gần khu công nghiệp. Trong khi đó, Thương duy trì kết quả học tập khá, giỏi và tiếp tục đến lớp vẽ ngay cả những ngày cơ thể đau mỏi.

Ngày con gái tốt nghiệp THPT, anh Lợi còn thu xếp để cả lớp đến công trình gần nhà, nơi ông đang làm việc, chụp một bộ ảnh kỷ niệm. Đó là món quà giản dị của người cha dành cho cô con gái út sau 12 năm đi học.

Viết tiếp ước mơ nơi giảng đường

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2026, Thương được Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tuyển thẳng vào ngành thiết kế đồ họa.

Cầm giấy báo nhập học, cha mẹ em vừa mừng vừa lo. Ngôi trường cách nhà gần 30 km, trong khi Thương chưa thể tự di chuyển bằng phương tiện công cộng. Việc học đồng nghĩa chị Giang phải thu xếp lại công việc để đưa đón con.

Suốt 12 năm phổ thông, người mẹ đã nhiều lần gõ cửa các trường xin cho Thương được học. Khi con chuẩn bị vào cao đẳng, chị tiếp tục tìm hiểu hồ sơ, ngành học và cách di chuyển sao cho phù hợp.

Ngày đầu nhập học, chị chỉ bán hàng buổi sáng rồi trở về chở con đến trường. Khi Thương đã ổn định trong lớp, người mẹ mới yên tâm ra ngoài chờ.

Chị Giang vui vì con gái có cơ hội học tiếp nhưng vẫn lo em khó hòa nhập. Thấy những sinh viên khác có thể chạy nhảy, tự do đi lại còn con mình phải ngồi trên chiếc ván nhỏ, chị nhiều lần không giấu được nước mắt.

Trái với nỗi lo ấy, Thương nhanh chóng bắt chuyện với bạn bè và nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên. Kết thúc buổi học đầu tiên, em vui vẻ kể với cha mẹ rằng mình đã quen được ba người bạn mới.

Gần 19h, hai mẹ con mới trở về nhà. Anh Lợi đã tan làm và chuẩn bị bữa cơm. Thương ngồi kể cho cha nghe về lớp học, thầy cô và những người bạn vừa quen.

hanh-trinh-theo-duoi-dam-me-hoi-hoa-cua-co-be-canh-cut21
Trong bữa cơm, Hoài Thương thường kể về những ngày đầu ở ngôi trường mới (Ảnh: Báo Dân Trí)

Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Thương phải làm quen với máy tính, phần mềm thiết kế và những yêu cầu mới của ngành học. Gia đình cũng tiếp tục đối diện với áp lực học phí, chi phí đi lại và việc sắp xếp người đưa đón.

Mong muốn lớn nhất của chị Giang là sau này con có thể tìm được một người bạn cùng trọ gần trường, từng bước làm quen với cuộc sống tự lập. Cha mẹ có thể đồng hành khi còn sức khỏe, nhưng họ hiểu Thương cần học cách xây dựng cuộc sống của riêng mình.

Từ những nét chữ được viết sau hơn năm tuần tập luyện, Hoài Thương đã đi qua 12 năm học và bước vào ngành thiết kế đồ họa ở tuổi 18.

Nghị lực phi thường của em không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng. Điều đáng quý hơn là sau mỗi lần bị từ chối, làm rơi cây bút hay đứng trước nguy cơ nghỉ học, Thương vẫn tìm một cách khác để tiếp tục.

Những tấm thiệp em mang theo trong ngày nhập học lưu giữ lời động viên của thầy cô và bạn bè. Nhưng từ đây, Hoài Thương sẽ phải tự viết tiếp hành trình của mình bằng cây bút được giữ giữa hai bắp tay và niềm tin vào con đường đã chọn.

(Theo: Báo Dân trí)

Xem thêm: Cô bé khiếm thị chinh phục Hoàng đai Vovinam bằng nghị lực phi thường

Đang tải bình luận...

Tin liên quan

Vụ tai nạn điện giật kinh hoàng đã biến Xu Fangyan (Từ Phương Nghiên, 28 tuổi, Tứ Xuyên, Trung Quốc) trở thành cô gái khuyết tật không tay. Nhưng cũng từ đây, cô bước sang một cuộc đời khác đầy nghị lực...

Hành trình tỏa sáng của 'Doraemon' đời thực: Từ cô gái không tay đến chuyên gia trang điểm
0 Bình luận

Bảng thành tích học tập ấn tượng suốt 10 năm qua là thành quả xứng đáng dành cho nữ sinh không tay Đỗ Ngọc Mãi (ấp 2, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Bảng thành tích nể của cô gái 'chim cánh cụt' Đỗ Ngọc Mãi
0 Bình luận

Chị Phan Bích Ngân (35 tuổi) là thanh niên khuyết tật tiêu biểu duy nhất của TP. Cần Thơ được tuyên dương trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2022.

Nghị lực phi thường của cô gái 'tí hon': Làm cầu nối giúp người khuyết tật
0 Bình luận

Không đầu hàng số phận, thầy giáo khiếm thị Hoàng Nhật Minh (26 tuổi, quận Bình Thạnh, TP HCM) đã nỗ lực học tập, mang lại “ánh sáng” cho nhiều học trò khuyết tật.

Thầy giáo khiếm thị nỗ lực mang “ánh sáng” cho học trò khuyết tật
0 Bình luận

img

Bài mới

Tự học nghề pháp lam từ con số 0, cô gái 9X mở lớp cho người khiếm thính

Dù không có giáo trình hay người chỉ dạy, Đặng Hương Quỳnh vẫn tự mày mò học nghề pháp lam để mở những lớp học miễn phí, tạo sinh kế cho người khiếm thính.

Văn Phương
Văn Phương 7 ngày trước
Cô bé khiếm thị chinh phục Hoàng đai Vovinam bằng nghị lực phi thường

Dù không nhìn thấy ánh sáng, Nguyễn Ngọc Phương Linh (12 tuổi, Cần Thơ) đã chinh phục Hoàng đai Vovinam sau 7 năm bền bỉ theo đuổi đam mê võ thuật.

Văn Phương
Văn Phương 7 ngày trước
Từng học lớp giáo dục đặc biệt, cậu bé IQ 168 vượt qua ung thư, chuẩn bị học thạc sĩ ở tuổi 13

Từng mắc bệnh ung thư, bị bắt nạt và học lớp giáo dục đặc biệt, Joe Petraro-Hyppolite vượt qua nhiều khó khăn, chuẩn bị học thạc sĩ ở tuổi 13.

Hành trình hồi sinh những mảnh đời khiếm khuyết của bác sĩ René D. Esser

Bác sĩ René D. Esser không chỉ hồi sinh những đôi chân khiếm khuyết, mà còn dành hơn 20 năm tâm huyết gieo mầm tri thức cho các y bác sĩ trẻ Việt Nam.

Hành trình tái sinh kỳ diệu của nữ thủ khoa Ma-rốc trên đất cảng Hải Phòng

Từng bị trầm cảm, bỏ dở giấc mơ Y khoa tại Pháp, Hiba Faradji đã tìm thấy cơ hội học tập ở Việt Nam. Sau 3 năm nỗ lực, nữ sinh Ma-rốc xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Điều khiển tàu biển.

Chân dung đàn ông 45 năm 'cướp cơm hà bá' trên sông Sài Gòn

Suốt 45 năm qua, ông Ba Chúc sống trong căn chòi dưới chân cầu Bình Lợi, vừa thả lưới mưu sinh, vừa lặng thầm cứu người trên sông Sài Gòn.

Thủ khoa Toán Hà Nội 2026: Chinh phục điểm tuyệt đối bằng kỷ luật tự học và tận dụng AI

Xuất sắc giành 20/20 điểm, nam sinh Nguyễn Thế Kỳ Vọng trở thành thủ khoa Toán tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội năm 2026 ở bảng không chuyên.

NƠI PHÊN DẬU TỔ QUỐC: KHI NGƯỜI LÍNH BIÊN PHÒNG VÀ TUỔI TRẺ CHUNG MỘT NHỊP ĐẬP XANH

Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay hiên ngang trước Trạm Kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, gió biên cương dường như mang theo cả một nguồn năng lượng thật đặc biệt. Không chỉ là chốt chặn gìn giữ sự bình yên cho bờ cõi, hôm nay, nơi tuyến đầu ấy đã khoác lên mình một sứ mệnh mới – sứ mệnh trả lại sự trong lành, xanh mát cho Trái Đất hưởng ứng chiến dịch toàn cầu World Cleanup Day 2026.

Biết mình chỉ còn 3 tháng để sống, người đàn ông giấu gia đình, dành những ngày còn lại làm từ thiện

Ông Nguyễn Văn Lực vẫn miệt mà làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn dù được bác sĩ chuẩn đoán chỉ còn sống khoảng 3 tháng nếu không ghép thận.

Thầy giáo gánh đất mở đường học chữ cho trẻ em Khmer

Hơn nửa thế kỷ trước, ở Đai Úi có một thầy giáo gánh đất mở đường, bán lúa dựng trường cho trẻ em Khmer. Từ lớp học nhỏ năm ấy, vùng quê này nay có hơn 200 nhà giáo.

Hải An
Hải An 24/09
Bỏ văn phòng máy lạnh, cử nhân Luật rẽ hướng kinh doanh rau củ, có ngày bán tới 250kg

Sau khi sinh bé đầu lòng, chị Lừ Thị Oanh quyết định nghỉ việc văn phòng chuyển sang kinh doanh rau củ online, có ngày bán tới 250kg.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn góp 10 tỷ đồng cho trẻ mồ côi vì COVID-19 trong chương trình 'Nghĩa tình Phương Nam – Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Xúc động trước những em nhỏ mất cha mẹ trong đại dịch, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cùng gia đình quyết định trao 10 tỷ đồng, tiếp nối hành trình sẻ chia mà ông đã bền bỉ thực hiện nhiều năm qua.

Người gia sư 'đồng nát' hồi sinh hơn 400 chiếc xe cũ trao cho học sinh nghèo cơ hội đến trường

Sau những giờ dạy gia sư môn Toán, anh Lê Khắc Dũng lại dành thời gian sửa chữa những chiếc xe cũ, trao cơ hội đến trường cho học sinh nghèo.

Luật sư - Thạc sĩ Đặng Thị Thúy Huyền đồng hành cùng Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 trên hành trình tìm kiếm nhan sắc truyền cảm hứng

Đảm nhận vai trò Phó Ban Tổ chức Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026, Luật sư - Thạc sĩ Đặng Thị Thúy Huyền sẽ cùng ê-kíp tạo nên một mùa giải đề cao vẻ đẹp toàn diện, tính minh bạch và trách nhiệm cộng đồng.

Hải An
Hải An 04/06
img
Đề xuất