Biết mình chỉ còn 3 tháng để sống, người đàn ông giấu gia đình, dành những ngày còn lại làm từ thiện
Ông Nguyễn Văn Lực vẫn miệt mà làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn dù được bác sĩ chuẩn đoán chỉ còn sống khoảng 3 tháng nếu không ghép thận.
Ông Nguyễn Văn Lực (70 tuổi) hiện là Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Lâm Đồng. Người dân địa phương thường gọi ông là "ông Bụt" bởi thành tích vận động hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ hàng ngàn ca phẫu thuật tim và đem lại ánh sáng cho hàng vạn người cao tuổi. Thế nhưng, ít ai biết người đàn ông chuyên đi giành giật sự sống cho người khác ấy từng có một cuộc chạy đua khốc liệt để giành lại sự sống cho chính mình, bằng một cách không giống ai.
Khi biết sức khỏe của mình đã ở bên bờ vực, điều đầu tiên ông Nguyễn Văn Lực nghĩ đến không phải là những ngày điều trị phía trước hay cách thông báo tin dữ với gia đình.
Vẫn với lịch trình quen thuộc, ông tiếp tục gặp gỡ nhà hảo tâm, tìm nguồn hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, trẻ em khuyết tật và những gia đình đang cần giúp đỡ. Ông nghĩ nếu thời gian của mình thực sự không còn nhiều, mỗi ngày còn lại càng không nên trôi qua vô ích.
Chỉ đến khi ông ngất xỉu và được người thân đưa vào bệnh viện, gia đình mới biết tình trạng sức khỏe đã nghiêm trọng đến mức nào.
Chỉ còn ba tháng vẫn tiếp tục làm từ thiện
Trước khi xảy ra biến cố ấy, ông Nguyễn Văn Lực đã từng phải cắt bỏ một quả thận do hoại tử. Sau một thời gian sống với quả thận còn lại, sức khỏe của ông ngày càng suy giảm, chức năng lọc máu không còn bảo đảm.
Theo lời ông kể trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, bác sĩ khuyên ông cần được ghép thận. Nếu không tìm được nguồn thận phù hợp, ông có thể chỉ còn sống khoảng ba tháng.
Tin dữ đến với người đàn ông đã dành phần lớn cuộc đời để lo cho những bệnh nhân nghèo. Nhưng thay vì trở về nhà chờ đợi, ông giấu tình trạng của mình với vợ con và tiếp tục những chuyến đi thiện nguyện.
Ông hiểu rằng ghép thận cần một khoản chi phí lớn, trong khi việc tìm được người hiến phù hợp cũng không hề dễ dàng. Trước một tương lai chưa biết sẽ đi về đâu, ông lựa chọn dành quãng thời gian còn lại cho công việc đã gắn bó với mình từ nhiều năm trước.
Nếu đây thực sự là những tháng cuối đời, ông vẫn muốn được sống theo cách quen thuộc: tìm đến những người khó khăn và giúp họ có thêm cơ hội bước qua bệnh tật.
Đó không phải một quyết định bộc phát khi đứng trước cửa tử. Việc giúp người đã theo ông từ thuở nhỏ, bắt đầu bằng bài học giản dị của mẹ.
Năm lên sáu tuổi, ông được mẹ giao phát gạo và tiền cho người nghèo mỗi tuần. Mỗi khi có người khó khăn đi ngang qua, cậu bé Lực lại đong ba lon gạo, kèm theo một phong bì nhỏ.
Ban đầu, đó chỉ là công việc mẹ nhờ làm. Dần dần, cậu bé bắt đầu mong chờ đến ngày được chia gạo. Niềm vui khi thấy người khác nhận được sự giúp đỡ đã lặng lẽ ở lại và lớn lên cùng ông.
Năm 15 tuổi, ông tham gia hoạt động thanh niên Hồng Thập tự, tiền thân của Hội Chữ thập đỏ. Khi trưởng thành và có công việc riêng, ông vẫn dành một phần đáng kể thời gian để xây trường, dựng nhà tình thương, tặng xe đạp và hỗ trợ người bệnh.
Từ những phần gạo nhỏ của mẹ, việc làm thiện nguyện dần trở thành lựa chọn ông theo đuổi suốt cuộc đời.
Phép màu từ những người lạ mặt
Ông Lực từng đứng ra vận động chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em, trao xe lăn cho người khuyết tật, hỗ trợ học sinh nghèo và tìm nguồn lực giúp đỡ những gia đình mắc bệnh hiểm nghèo.
Theo thông tin được công bố năm 2024, trong khoảng 10 năm, ông cùng Hội Bảo trợ đã vận động hơn 500 tỉ đồng; hỗ trợ phẫu thuật tim cho hơn 1.500 trẻ em và bệnh nhân nghèo; góp phần đem lại ánh sáng cho gần 10.000 người cao tuổi; trao 4.000 xe lăn, xe lắc cùng hàng nghìn xe đạp và suất học bổng.
Đằng sau những con số ấy là nhiều cuộc đời đã có cơ hội thay đổi. Một đứa trẻ được chữa bệnh tim có thể tiếp tục đến trường. Một người khuyết tật nhận được xe lăn có thể tự di chuyển. Một gia đình nghèo bớt đi phần nào gánh nặng viện phí.
Nhưng không phải trường hợp nào ông cố gắng giúp đỡ cũng có một kết thúc trọn vẹn.
Ông từng vận động hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ một người đàn ông tên Nam phẫu thuật tim. Người bệnh là trụ cột của một gia đình có nhiều con nhỏ, nhưng lại không thuộc diện được tài trợ.
Ông Lực tự bỏ tiền và kêu gọi người thân, bạn bè cùng góp sức. Tuy nhiên, chỉ một ngày trước thời điểm dự kiến nhập viện, người đàn ông ấy đột ngột qua đời.
Có những trường hợp đã được phẫu thuật thành công nhưng sau đó vẫn không thể giữ được sự sống. Những tin buồn như vậy khiến ông bần thần, day dứt vì cảm thấy mình chưa làm được đủ nhiều.
Ông đã quen với vai trò người tìm cơ hội sống cho người khác. Bởi vậy, khi chính mình trở thành bệnh nhân cần được cứu, ông không muốn gia đình phải lo lắng và càng không muốn công việc đang làm bị gián đoạn.
Thế nhưng, cơ thể không cho phép ông tiếp tục giấu bệnh. Sau lần ngất xỉu, người thân đưa ông đến bệnh viện và biết rằng ông cần được ghép thận.
Thông tin ông Lực gặp nguy hiểm nhanh chóng được lan truyền. Theo lời ông kể, có 15 người liên hệ với bệnh viện, tình nguyện hiến thận. Qua kiểm tra, năm người trong số đó được xác định có chỉ số phù hợp.
Mười lăm lời đề nghị ấy không đơn thuần mang đến hy vọng về một ca phẫu thuật. Chúng cho thấy những điều ông đã trao đi trong nhiều năm không biến mất. Lòng tốt có thể âm thầm ở lại trong ký ức của người từng được giúp đỡ, rồi trở về vào lúc người trao nó cần được nâng đỡ nhất.
Tiếp tục hành trình thiện nguyện thay phần ân nhân
Hành trình ghép thận của ông không diễn ra dễ dàng. Vì tuổi cao và tình trạng sức khỏe phức tạp, ông được đưa sang nước ngoài phẫu thuật, sau đó tiếp tục điều trị.
Theo lời ông Lực, các bác sĩ biết đến những hoạt động làm từ thiện mà ông theo đuổi. Họ tin rằng nếu ông được cứu sống, hành trình giúp đỡ bệnh nhân nghèo cũng sẽ tiếp tục, vì vậy đã nỗ lực điều trị và hỗ trợ viện phí.
Sau ca ghép, ông có thêm một cơ hội sống. Nhưng trong niềm vui hồi phục vẫn có một nỗi day dứt: ông không thể gặp và nói lời cảm ơn với người đã trao cho mình quả thận.
Không biết ân nhân ấy là ai, ông chọn một cách khác để bày tỏ lòng biết ơn. Ông tự nhủ sẽ tiếp tục làm việc thiện cho cả hai người: cho mình và cho người đã trao một phần cơ thể để mình được sống.
Vì thế, cuộc đời sau ca ghép không phải quãng thời gian ông giữ lại cho riêng mình. Mỗi bệnh nhân được hỗ trợ, mỗi đứa trẻ có cơ hội phẫu thuật và mỗi người khuyết tật nhận được phương tiện đi lại đều trở thành một lời cảm ơn được gửi đi thay cho người ông chưa từng biết mặt.
Câu chuyện của ông vì vậy không dừng lại ở một ca ghép thận. Một người trao đi một phần cơ thể để cứu một người khác. Người được cứu lại dùng những năm tháng có thêm để tiếp tục mang hy vọng đến cho nhiều cuộc đời.
Sự sống được nối dài từ người này sang người khác, không chỉ bằng y học mà còn bằng lòng trắc ẩn.
Phần đời được trao lại vẫn dành cho người khác
Tháng 10-2025, ông Nguyễn Văn Lực tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo – Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng sau khi tổ chức Hội được kiện toàn sau hợp nhất.
Ở vị trí ấy, ông cùng các cộng sự tiếp tục triển khai những chương trình hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật nặng, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nhiều năm đã trôi qua kể từ thời điểm ông nghĩ mình chỉ còn ba tháng để sống. Điều thay đổi lớn nhất không chỉ là sức khỏe được hồi phục, mà còn là cách ông nhìn nhận từng ngày mình đang có.
Với ông, mỗi ngày khỏe mạnh không đơn thuần là thêm một ngày được sống. Đó còn là thêm một cơ hội tìm đến một bệnh nhân đang chờ phẫu thuật, một đứa trẻ có nguy cơ phải nghỉ học hoặc một người khuyết tật đang cần chiếc xe lăn để tự bước ra ngoài.
Khi đứng trước giới hạn của sự sống, ông Nguyễn Văn Lực đã không dành những ngày tưởng là cuối cùng để thu xếp cho riêng mình. Ông vẫn lặng lẽ đi giúp người, như cách ông đã sống từ khi còn là cậu bé đong từng lon gạo cho người nghèo.
Rồi chính trong lúc tưởng không còn đường trở lại, ông nhận được cơ hội sống từ những tấm lòng từng biết đến hành trình ấy.
Có lẽ giá trị lớn nhất trong câu chuyện không nằm ở việc lòng tốt nhất định sẽ được đền đáp. Điều đáng quý hơn là ngay cả khi không biết ngày mai còn đến hay không, một người vẫn có thể lựa chọn sống tử tế trong ngày hôm nay.
(Nguồn: Báo Lâm Đồng, chương trình Gõ cửa thăm nhà.)
Xem thêm: Chàng sinh viên 19 tuổi miệt mài làm từ thiện: Yêu thương tiếp nối
Tin liên quan
Đó là những bác sĩ ở Phòng khám từ thiện A.Yersin (11 Sinh Trung, P.Nha Trang, Khánh Hòa) - nơi đã trở thành điểm đến của hàng ngàn mảnh đời khó khăn.
Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.
Từ sự biết ơn và đồng cảm, 18 năm qua ông Phạm Thanh Hồng (67 tuổi) đã âm thầm nấu cơm, cháo giúp những người có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.



















