NƠI PHÊN DẬU TỔ QUỐC: KHI NGƯỜI LÍNH BIÊN PHÒNG VÀ TUỔI TRẺ CHUNG MỘT NHỊP ĐẬP XANH
Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay hiên ngang trước Trạm Kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, gió biên cương dường như mang theo cả một nguồn năng lượng thật đặc biệt. Không chỉ là chốt chặn gìn giữ sự bình yên cho bờ cõi, hôm nay, nơi tuyến đầu ấy đã khoác lên mình một sứ mệnh mới – sứ mệnh trả lại sự trong lành, xanh mát cho Trái Đất hưởng ứng chiến dịch toàn cầu World Cleanup Day 2026.

Sức mạnh của người lính: Tay súng giữ bản làng, đôi tay gieo mầm xanh
Có đứng dưới cái nắng gay gắt của vùng biên giới, chứng kiến từng bước chân của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mới thấu hết vẻ đẹp của tình quân dân. Vẫn những bộ quân phục sương gió quen thuộc ấy, nhưng hôm nay, họ vai kề vai, sát cánh cùng người dân và các bạn trẻ với chiếc chổi, chiếc xẻng trên tay. Với người lính, bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ từng tất đất biên cương, mà còn là chăm chút cho từng tấc đất quê hương thêm sạch, thêm xanh. Sự hiện diện vững chãi và tận tụy của các anh chính là điểm tựa tinh thần lớn lao, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay.



"Doing Good" – Khi tuổi trẻ chọn sống rực rỡ và trách nhiệm
Bên cạnh những người lính là hình ảnh rạng rỡ của các tình nguyện viên trẻ tuổi khoác trên mình chiếc áo trắng mang thông điệp "DOING GOOD". Ở họ có sự háo hức, có sự bền bỉ và trên hết là trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Không ngại khó khăn, không sợ mồ hôi rơi, các bạn cặm cụi thu gom từng mảnh rác nhựa, làm sạch từng góc vỉa hè, thảm cỏ hay khu vực bãi đỗ xe container. Với thế hệ trẻ hôm nay, "làm điều tốt" không phải là một khẩu hiệu lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất: nhặt một miếng rác, trả lại sự tinh tươm cho thiên nhiên, và sống có trách nhiệm với từng không gian mình bước qua.


Sức mạnh của sự kết nối toàn diện

Hành trình xanh tại Bình Hiệp ngày hôm nay sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự chung tay nhịp nhàng của một hệ sinh thái đầy tâm huyết:
Đơn vị bảo trợ: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.
Đơn vị tổ chức: Let's Do It! Vietnam, SGS - Dự án Gieo Mầm Xanh, Câu lạc bộ Thiện Nguyện Cỏ Bốn Lá.
Đơn vị phối hợp: Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Thạnh Trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Bình Hiệp.
Nối dài những mùa xanh biên giới

Chiến dịch dọn rác khép lại, nhưng những giá trị để lại thì còn mãi. Những bỉ vỏ rác được thu gom, những con đường sạch bóng rác thải không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan vùng biên mà còn đánh thức ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi chúng ta.
Đừng để màu xanh ấy chỉ dừng lại ở ngày hôm nay. Hãy cùng nhau tiếp nối hành trình xanh bằng những thói quen thiết thực mỗi ngày: nói không với rác thải nhựa dùng một lần, tuyệt đối không xả rác bừa bãi và lan tỏa lối sống tử tế với thiên nhiên!
Tin liên quan
Lớn lên bên người mẹ khiếm thị và bệnh tật, Nguyễn Anh Đức vừa học vừa làm gia sư, giành giải học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh và đỗ ngành công nghệ bán dẫn.
Ông Nguyễn Văn Lực vẫn miệt mà làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn dù được bác sĩ chuẩn đoán chỉ còn sống khoảng 3 tháng nếu không ghép thận.
Hơn nửa thế kỷ trước, ở Đai Úi có một thầy giáo gánh đất mở đường, bán lúa dựng trường cho trẻ em Khmer. Từ lớp học nhỏ năm ấy, vùng quê này nay có hơn 200 nhà giáo.
















