Vượt nghịch cảnh, nam sinh trở thành tân kỹ sư chỉ với “niềm tin của mẹ và cuốn sổ hộ nghèo”

Mang theo niềm tin của mẹ và cuốn sổ hộ nghèo vào thành phố, nam sinh Nguyễn Nhật Trường (22 tuổi) đã nỗ lực vừa học vừa làm, tốt nghiệp sớm Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM với bằng xuất sắc.

Hải An
Hải An 24/06
Theo dõi

Câu chuyện của tân kỹ sư ngành Công nghệ chế tạo máy – Nguyễn Nhật Trường đã khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ trong buổi lễ tốt nghiệp ngày 14/6.

“Hành trang của con chỉ có niềm tin của mẹ và cuốn sổ hộ nghèo. Con cũng không phải là đứa trẻ giỏi vào thời điểm ấy. Và hôm nay, trên tay con là tấm bằng xuất sắc. Con chỉ mong sau này mẹ sẽ luôn an tâm với những quyết định của con và có nhiều niềm tin vào con. Gửi ba, dù ở một nơi nào đó rất xa, con mong ba chứng kiến được khoảnh khắc này của con. Khoảnh khắc con lớn lên và có thể tự lo cho bản thân, mong ba sẽ yên tâm và tự hào về con", Nhật Trường xúc động phát biểu.

nam-sinh-tro-thanh-tan-ky-su-voi-niem-tin-cua-me-va-so-ho-ngheo-1112

Dưới hội trường, mẹ Tường vừa dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của con trai vừa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc, tự hào trên gương mặt.

Với điểm trung bình (GPA) 3,69/4, Nhật Tường là một trong 19 tân cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, sớm nửa năm so với chương trình chuẩn của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đợt này. Khi biết tin được chọn phát biểu trong lễ tốt nghiệp, nam sinh đã nghĩ đến mẹ đầu tiên.

"Mẹ và gia đình là động lực trong hành trình của em. Nhân dịp này em gửi lời muốn nói đến mẹ vì thường ngày rất ít khi bày tỏ tình cảm. Quá trình học em cũng chưa từng kể về hoàn cảnh của mình với bạn bè, đây là lần đầu", Tường chia sẻ.

Tân kỹ sư kể. ngày nhỏ em sống cùng bố mẹ tại một vùng quê ở Bình Định. Mọi thứ đều diễn ra êm đềm cho đến năm em học lớp 8, bố đột ngột mất vì tai nạn giao thông. "Lúc bố mất, mọi người nói từ nay em sẽ điểm tựa, niềm tin của gia đình nhưng với cậu bé lớp 8 thì vẫn chưa biết điều ấy nghĩa là gì và phải làm gì", Tường xúc động nhớ lại.

nam-sinh-tro-thanh-tan-ky-su-voi-niem-tin-cua-me-va-so-ho-ngheo-1-1112

Sau biến cố, cậu bé vô tư ngày nào dần ý thức được hoàn cảnh gia đình, cũng từ đó em sống thu mình hơn. Thương mẹ, Tường cũng chú tâm vào việc học hơn, được vào lớp chọn ở trường cấp ba. Năm lớp 12, Tường thích vẽ và dự định thi vào ngành Kiến trúc. Tuy nhiên, chi phí luyện vẽ khá tốn kém, trong khi một mình mẹ làm nông, nuôi ba con ăn học rất vất vả. Vì thế, Tường rẽ hướng sang ngành Công nghệ chế tạo máy, vì nghĩ cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp rộng mở hơn.

Thời điểm đỗ đại học cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát, Tường học online ở quê học kỳ đầu với chiếc điện thoại cũ. Đến học kỳ hai, em mới vào trường, đặt mục tiêu đi làm thêm để tự trang trải chi phí. Vừa nhận phòng ký túc xá buổi sáng, ngay buổi chiều hôm ấy nam sinh đã cùng bạn đi làm thêm ở một nhà hàng tiệc cưới. Sau đó, em tìm việc phát tờ rơi, gia sư online, phục vụ,…

Nhờ kết quả học tập tốt, Tường có học bổng khuyến khích loại giỏi của trường ngay từ những kỳ đầu. Cùng với thù lao làm thêm và hỗ trợ từ các chương trình dành cho sinh viên nghèo, em có thể tự đóng học phí, nhà trọ và chi tiêu cho bản thân.

Đến đầu năm thứ hai, nam sinh dùng kết quả năm đầu để đăng ký học bổng của tổ chức, doanh nghiệp. Nhận thấy số tiền học bổng này có thể đủ lo mọi chi phí cá nhân, Tường quyết định ngừng làm thêm để tập trung cho việc học.

Đầu năm thứ hai, em lên kế hoạch học vượt sau khi nghiên cứu chương trình đào tạo và được thầy cô, đàn anh tư vấn cách sắp xếp thời gian biểu.

"Lúc mới nhập học nói thật em không mấy tự tin vào năng lực của mình, chỉ mong ra trường đúng hạn rồi đi làm. Nhưng sau một năm, em cảm thấy mình có thể bứt phá để ra trường và gia nhập thị trường lao động sớm hơn", tân kỹ sư chia sẻ.

Mỗi kỳ, em đăng ký nhiều hơn bạn bè 3-4 tín chỉ, lúc nhiều nhất lên đến 8 tín chỉ. Nhờ ở ký túc xá ngay trong trường nên Tường thuận lợi trong việc di chuyển, học nhóm, làm bài tập, tìm kiếm tài liệu. Thay vì đến trước ngày thi mới tập trung ôn tập, em chú trọng nắm bắt kiến thức ngay từ đầu và cố gắng đạt điểm cao trong những bài kiểm tra quá trình. Ngoài ra, em cũng chủ động tìm đến các anh, chị khóa trên, thầy cô mỗi khi có thắc mắc hay cần hướng dẫn.

Trong ba năm rưỡi ở trường, Tường 6 lần nhận học bổng khuyến khích loại giỏi, xuất sắc. Em còn đạt danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" ba năm liền, giải ba cuộc thi Tay nghề cơ khí, giải nhì cuộc thi Robot leo thang, có bài báo khoa học tại hội nghị quốc tế...

Ngoài học tập, Tường cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường, đi tình nguyện về vùng cao của tỉnh Bình Định.

"Mỗi dịp hè em đều tranh thủ về quê với gia đình, đi dạy học, giúp đỡ bà con người thiểu số. Em tham gia với mong muốn giúp đỡ, nhưng lại nhận về nhiều hơn: tình cảm, trải nghiệm và những người bạn đồng hành", Tường chia sẻ.

Thầy Nguyễn Thanh Tân, Phó trưởng bộ môn Hàn và công nghệ kim loại, khoa Cơ khí chế tạo máy, nhận xét Tường là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, một chàng sinh viên hiền lành, chân chất và sống rất tình cảm.

"Tường không phải nhân tố xuất sắc từ đầu nhưng lại có sự nỗ lực rất lớn. Khi hướng dẫn nghiên cứu khoa học, tôi chỉ gợi ý hướng đi, bạn ấy chủ động làm đề cương, tìm kiếm số liệu, giải pháp", thầy Tân nói.

Sau khi hoàn thành chương trình học, tân kỹ sư được thầy cô giới thiệu nhiều cơ hội việc làm tốt nhưng từ chối để tự tìm công việc phù hợp.

Tường cho hay đã làm ở một doanh nghiệp từ tháng 2. Chàng trai dự định dành 2-3 năm để trải nghiệm thực tế trước khi đặt ra các mục tiêu xa hơn.

Xem thêm: Nam sinh vừa đi học vừa tranh thủ nhặt ve chai, xin cơm thừa để nuôi theo phụ bố mẹ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Tin liên quan

Hơn 20 năm dành tâm huyết cho việc vá đường, ông Võ Văn Hai hay còn được gọi với cái tên “Hai Số” ở khu vực 1, P.4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang được ví như “khắc tinh” của những ổ voi, ổ gà, giúp bà con đi lại an toàn.

Chân dung ông Hai Số 20 năm tình nguyện vá đường
0 Bình luận

Thầy Xồng Bá Cha (SN 1975) ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An không chỉ tận tâm với sự nghiệp gieo con chữ cho học trò vùng cao mà còn là người tiên phong trong hành trình bảo tồn giống gà bản địa quý, giúp bà con thoát nghèo.

Thầy giáo người Mông nuôi gà đen âm thầm thắp sáng ước mơ nơi non cao
0 Bình luận

Dòng tâm sự đầy xúc động và ý nghĩa của thầy giáo Lê Hoàng Tuấn (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) gửi đến những học sinh không may thi trượt lớp 10 đã khiến rất nhiều người xúc động.

Xúc động dòng tâm sự của thầy giáo gửi học trò ngày biết điểm: Trượt lớp 10 không phải là dấu chấm hết!
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất