Chân dung ông Hai Số 20 năm tình nguyện vá đường
Hơn 20 năm dành tâm huyết cho việc vá đường, ông Võ Văn Hai hay còn được gọi với cái tên “Hai Số” ở khu vực 1, P.4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang được ví như “khắc tinh” của những ổ voi, ổ gà, giúp bà con đi lại an toàn.
Thời trẻ, từ ngày lấy vợ ra riêng ông Hai Số đã làm đủ nghề, trong đó có hơn 10 năm bán vé số dạo. Vợ chồng ông có 6 người con gái, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nên sau nhiều năm cũng có được 20 công ruộng, có điều kiện để giúp đỡ cộng đồng. Đặc biệt, dù trải qua nhiều biến cố sức khỏe ông vẫn miệt mài vá đường, xem đó như trách nhiệm của mình.
"Trước đó, tôi bị viêm phổi phải điều trị một thời gian dài. Khoảng 3 tháng trước, tôi phải phẫu thuật, về nhà không ngồi được, ăn cơm cũng phải nằm sấp. Đến khi lành bệnh tôi lại đi vá đường, vất vả mà vui", ông Hai nói.
Thấy có một ổ gà đường kính hơn 1m nằm giữa ngã ba, cách nhà khoảng 500, sáng sớm ông Hai Số đã đem theo đồ nghề tới để vá. Bước xuống xe, ông trộn hồ, tỉ mỉ vá từng chỗ hư hỏng. Anh Phong, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng gần đó, tỏ ra bất ngờ: "Con chưa vá thì chú Hai đã tới rồi, nhanh thiệt". Sau đó anh Phong đưa cho ông Hai một ít tiền để hùn chi phí vật liệu nhưng ông một mực từ chối.
Trên đường về, ông Hai dừng lại, chỉ con đường trong hẻm 77 (P.4, TP.Vị Thanh), nơi lớp bê tông mới còn hiện rõ trên đường nhựa cũ. Ông cho biết để sửa con đường này cần tới 40 bao xi măng. Ông tự vá được 2 ngày thì chính quyền huy động khoảng 10 nhân công đến phụ giúp. Nhờ vậy, đoạn đường hơn 200m được hoàn thành chỉ trong 1 ngày. Ông góp 20 bao xi măng, phần còn lại do bà con chia sẻ. Đây là một trong những công trình tiêu biểu trong hơn 20 năm vá đường của ông Hai Số ở Hậu Giang.

Ông Nguyễn Văn Trải (71 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho biết từ hồi còn đường đất đã thấy ông Hai đào đất vá đường. Tuy là đường của chung nhưng ông làm nhiệt tình như của mình, nên tới giờ ai cũng nhớ công và cảm kích trước tấm lòng của ông. Đến khi có đường nhựa, ông cũng xuất tiền túi mua vật liệu vá đường và hoạt động ngày càng năng nổ hơn. "Ông Hai không chỉ vá đường ở địa phương mà còn đi qua các xã Vị Tân, Vị Đông. Thậm chí vá xong, ông không về ngay mà nán lại trông xi măng cho khô, ra tín hiệu cho xe đừng bất cẩn chạy vào. Vì vậy mà có hôm ông nán lại tới khuya, xe cộ vãn mới yên tâm về nhà", ông Trải kể.
Nói về động lực đi vá đường, ông Hai cho biết trước đây đi bán vé số, ông gặp nhiều ổ voi, ổ gà đi lại rất cực. Thời điểm đó, không chỉ riêng ông, ai cũng mong mỏi có con đường đàng hoàng, không đứt đoạn để đi lại dễ dàng. "Bây giờ, nhà nước làm đường thông thoáng thì mình phải giữ gìn, có ý thức tu sửa khi có điều kiện chứ không nên chờ đợi. Nhất là trường học đang mọc lên nhiều, việc sửa đường hư hỏng thường xuyên rất cần thiết để các cháu thiếu nhi chạy xe đi học an toàn", ông Hai tâm sự.
Theo ông Thái Văn Sóc, Bí thư, Trưởng khu vực 1, ông Hai Số có nhiều đóng góp trong việc dặm vá cầu, đường. Ông vừa tự bỏ tiền túi ra làm, vừa phối hợp chính quyền. Nhờ vậy, thời gian qua, bà con địa phương yên tâm khi tham gia giao thông. Không những vậy, ông Hai còn thường xuyên tặng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Xem thêm: Thầy giáo người Mông nuôi gà đen âm thầm thắp sáng ước mơ nơi non cao
Tin liên quan
Dòng tâm sự đầy xúc động và ý nghĩa của thầy giáo Lê Hoàng Tuấn (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) gửi đến những học sinh không may thi trượt lớp 10 đã khiến rất nhiều người xúc động.
Nhận thấy huyện Phú Xuyên sẽ khó lòng phát triển nếu chỉ trông chờ vào con đường nông nghiệp truyền thống, ngay từ khi mới nhận chức Chủ tịch huyện – ông Lê Văn Bính đã mạnh dạn đổi mới, tự dựng video, dạy người dân bán hàng online, mang về doanh thu 4000 tỷ trong vòng nửa năm.
Với mong muốn giúp đỡ trẻ em nghèo, bệnh tật, chị Trần Thị Trúc Ly (35 tuổi, trú tại P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã thành lập nhóm thiện nguyện Hiếu Niệm.
Bài mới

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.