Ấm lòng bữa ăn yêu thương dành cho trẻ em nghèo
Với mong muốn giúp đỡ trẻ em nghèo, bệnh tật, chị Trần Thị Trúc Ly (35 tuổi, trú tại P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã thành lập nhóm thiện nguyện Hiếu Niệm.
Thành lập từ năm 2020 đến nay, nhóm thiện nguyện Hiếu Niệm đã thực hiện rất nhiều chương trình hướng đến trẻ em nghèo, hỗ trợ viện phí cho sản phụ khó khăn, tặng tã sữa cho trẻ sơ sinh,…
Tháng 4/2024, chị Ly còn thực hiện mô hình “bữa ăn yêu thương”. Vào chủ nhật hàng tuần, nhóm thiện nguyện sẽ đến nấu ăn tại nhà chị Ly rồi đem tặng cho trẻ em ở xóm trọ nghèo thuộc P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều.
"Lúc trước, tôi với bạn bè cũng thường nấu những phần ăn đem đến các mái ấm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Tuy nhiên, khi chứng kiến nhiều trẻ em ở khu trọ nghèo gần nhà thiếu thốn trăm bề, tôi quyết định thực hiện chương trình “bữa cơm yêu thương” để hỗ trợ các em nhỏ ở xóm trọ", chị Ly nói.
Nhờ uy tín trong nhiều năm công tác thiện nguyện, chương trình “bữa ăn yêu thương” do chị phát động được rất nhiều người chung tay ủng hộ. Chi phí để thực hiện chương trình hằng tuần khoảng 5 triệu đồng. Với khoản tiền này các em nhỏ sẽ được ăn gà rán, uống trà sữa miễn phí.

"Ban đầu chỉ có hơn 30 em tham gia. Dần dần, các em rủ nhau đến rất đông, có hôm gần 80 em. Tôi thường chuẩn bị các suất ăn gấp đôi số lượng các em tham gia để các em ăn được thoải mái, ăn đến khi nào no thì thôi nên chi phí đội lên rất nhiều. Nguyên liệu gà phải tươi để làm gà rán, trà sữa thì mua từ thương hiệu có tiếng để đảm bảo an toàn thực phẩm", chị Ly cho biết.
Đến nay, chị Ly đã thực hiện chương trình "Bữa ăn yêu thương" lần thứ 30. Hoạt động ngày càng lan tỏa, hàng xóm cạnh nhà biết tin cũng đến hỗ trợ làm ra những suất ăn ngon cho các em nhỏ. Các bạn sinh viên các trường CĐ, ĐH trên địa bàn cũng đến làm hoạt náo viên, dạy các em ca hát, lễ nghĩa, biết yêu thương ông bà, cha mẹ…
"Mấy đứa nhỏ thiếu sự quan tâm từ ông bà, cha mẹ nên nghịch ngợm lắm. Nhưng sau những lần tham gia buổi ăn, các em cũng dần ngoan ngoãn, lễ phép và sống tình cảm hơn. Nhiều bé trong xóm cứ mong ngóng đến chủ nhật để nắm tay nhau đến địa điểm tổ chức, thậm chí đến trước giờ tổ chức 2 - 3 tiếng để đợi, thấy thương lắm", chị Ly bộc bạch.
Ngoài nấu ăn cho trẻ em ở xóm lao động nghèo, chị Ly còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác như kết nối với các nhóm thiện nguyện để xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, vận động chi phí điều trị cho người bệnh nghèo, giúp người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hỗ trợ kinh phí cho nhóm thiện nguyện chuyên đóng quan tài cho người qua đời có hoàn cảnh khó khăn…
Trong đó có những trường hợp đặc biệt còn được chị Ly kêu gọi hỗ trợ với tổng số tiền lên đến 170 triệu đồng cho 2 nạn nhân tử vong trong vụ cướp xe tải ở Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ); giúp đỡ em Hoàng Tuấn (ngụ TP.Cần Thơ) lắp hậu môn nhân tạo; giúp đỡ bé Lường Phúc Nhân (3 tháng tuổi) phẫu thuật mắt tìm lại ánh sáng… Ngoài ra, chị Ly còn nhận nuôi, đỡ đầu bé Thảo Nguyên (3 tuổi) bị mù, bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng chùa Tùng Thiên (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho đến nay.
Chia sẻ về động lực khiến chị gắn bó với các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người khó khăn chị Ly tâm sự: "Mỗi lần nhìn thấy nụ cười các em nhỏ khi nhận được quà hay sự giúp đỡ, tôi vô cùng hạnh phúc. Điều đó càng khiến tôi có thêm động lực tiếp tục hành trình thiện nguyện này".
Xem thêm: CSGT giúp đỡ bé trai 6 tuổi đi lạc ở bến xe Mỹ Đình đoàn tụ với gia đình
Tin liên quan
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an Hà Nội) đã kịp thời hỗ trợ một bé trai 6 tuổi bị đi lạc trở về an toàn với bố mẹ.
Mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thực hiện các thủ tục miễn trừ cho tài xế vượt đèn đỏ 2 lần để cấp cứu người bị tai nạn giao thông.
Tại điểm thu gom ở xã lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh bà con hào hứng mang từng bao rác thải tái chế như chai nhựa, lon bia, giấy vụn,… để đổi lấy những phần quà nhỏ.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.