Xúc động khoảnh khắc con trai gả mẹ 53 tuổi đi lấy chồng: “Dù ở độ tuổi nào, ai cũng xứng đáng có được những hạnh phúc riêng của mình”
Trong ngày cưới, người con trai đã chủ động trao tặng nhẫn vàng, kiềng vàng và bày tỏ lời cảm ơn, biết ơn vì công sinh thành, nuôi dưỡng, cũng như chúc phúc cho mẹ.
Mới đây, đoạn clip TikTok do một người con trai đăng tải, ghi lại khoảnh khắc xúc động trong lễ báo hỷ của mẹ, đã khiến cộng đồng mạng không khỏi nghẹn ngào. Trong ngày đặc biệt ấy, người con đã tự tay trao tặng mẹ nhẫn vàng, kiềng vàng như một món quà thay lời tri ân, thể hiện sự biết ơn vì công sinh thành, dưỡng dục và cũng là lời chúc phúc cho hành trình mới của mẹ. Clip được chính anh ghi chú với dòng chữ: “Gả mẹ đi lấy chồng”, câu nói giản dị nhưng đầy cảm xúc đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, khiến nhiều người tò mò và cảm động trước câu chuyện gia đình đầy đặc biệt này.
Hàng loạt bình luận dưới đoạn clip bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ đối với tấm lòng của người con trai. Nhiều người cho rằng, không phải ai cũng có thể đủ bao dung và thấu hiểu để chúc phúc cho mẹ mình đi bước nữa. Điều đó chỉ có thể đến từ một người con trưởng thành, hiểu chuyện và hơn hết, “người đàn ông mới” của mẹ cũng phải là người thực sự tử tế, yêu thương chân thành. Đó cũng là lý do khiến nhiều cư dân mạng thừa nhận đã không cầm được nước mắt khi xem clip.

Video có tiêu đề “Con trai gả mẹ đi lấy chồng, nhắn nhủ đầy xúc động” hiện đã thu hút hơn 567.000 lượt xem trên TikTok.
Một số bình luận nổi bật từ cộng đồng mạng như: “Có ai như mình xem clip mà nước mắt cứ trào ra không? Vừa xúc động lại vừa thấy mừng cho gia đình”, “Con cái lớn rồi ai cũng có cuộc sống riêng, để mẹ đi bước nữa là điều hợp lý. Quan trọng là mẹ hạnh phúc và có người ở bên chăm sóc”, “Thực sự không phải ai cũng làm được điều này. Chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc”,…
Liên hệ với chủ nhân đoạn clip, anh Trần Chí Trung (32 tuổi, ngụ tại phường Bà Rịa, TP.HCM) cho biết anh không ngờ rằng câu chuyện gia đình mình lại nhận được sự quan tâm và lan tỏa mạnh mẽ đến vậy trên mạng xã hội. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, anh kể: “Mẹ mình năm nay 53 tuổi, lấy chồng từ khi 22 tuổi sau đó sinh mình và em gái. Khi mình 7 tuổi, ba mình bị bệnh nặng vì làm việc quá sức nhưng do gia đình không có điều kiện, ba giấu mẹ vì sợ tốn tiền viện phí. Nhưng chỉ khoảng 1 tháng đổ bệnh là ba mình qua đời. Từ đó, mẹ mình ở vậy để chăm sóc con cái. Mẹ vốn là một người phụ nữ ít nói, hiền lành nhưng lại rất mạnh mẽ và luôn thương yêu gia đình”.

Về dượng – người đàn ông mà mẹ anh Trung lựa chọn để đi thêm bước nữa, anh cho biết cả hai đã tìm hiểu nhau hơn một năm. “Lúc đầu mình cũng bỡ ngỡ và có phần băn khoăn, nhưng mẹ có tâm sự và hỏi ý kiến mình. Sau nhiều suy nghĩ, mình nhận ra mẹ cũng cần có người bầu bạn, che chở, yêu thương, nên mình đồng ý. Dượng là người hiền lành, tử tế và cũng rất quý mẹ mình. Có một điều khá đặc biệt là bà ngoại mình và mẹ của dượng đã là bạn thân suốt hơn 60 năm nay, mình nghĩ đó cũng là một cái duyên rất đẹp”, Trung chia sẻ.
Cũng chính bởi thấy được sự hạnh phúc của mẹ khi có người bầu bạn, Trung không chỉ đồng ý mà còn đứng ra tổ chức đám cưới cho mẹ. Anh cho biết cả gia đình đều ủng hộ, vì ai cũng hiểu mẹ đã hy sinh quá nhiều và xứng đáng được hạnh phúc. “Bản thân mình cũng mong được làm một điều gì đó thật trọn vẹn cho mẹ. Khi biết mình muốn tổ chức đám cưới, mẹ chỉ im lặng khóc chứ không nói gì. Nhưng mình cảm nhận được mẹ rất vui”, anh xúc động kể lại.
Trong ngày vui của mẹ, Trung cũng đã dành những lời chân thành nhất mà bình thường anh ít khi nói ra: “Con cảm ơn mẹ vì suốt hơn hai mươi mấy năm qua đã nuôi dưỡng, dạy dỗ anh em con nên người. Tình yêu mẹ dành cho chúng con là điều không gì có thể đong đếm được. Vì vậy, con muốn dùng tình cảm của mình để chúc phúc cho mẹ. Mong mẹ và dượng luôn yêu thương, đồng hành và hạnh phúc trong hành trình mới”.
Trung chia sẻ thêm, anh hiểu rằng mỗi gia đình sẽ có một câu chuyện và hoàn cảnh riêng, vì vậy khi đăng tải video lên mạng xã hội, anh cũng tôn trọng mọi ý kiến và quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, điều anh mong mỏi nhất vẫn là có thể lan tỏa năng lượng tích cực từ chính câu chuyện gia đình mình. Bởi theo anh, dù ở độ tuổi nào, bất kỳ ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.
Xem thêm: Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc
Tin liên quan
Cứ nghĩ mùa hè sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ bố mẹ chồng đón 6 cháu về chơi dịp nghỉ hè khiến con dâu trưởng hiếm muộn tất cả phục vụ đến kiệt sức.
Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.
Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.