Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc
Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết cảm động với dòng trạng thái: "Mình định không đăng bài nhưng mà cảm kích quá nên muốn cho mọi người cùng biết trên đời này rất nhiều người tốt. Giữa giây phút sinh tử, ở đâu đó vẫn có những người luôn sẵn sàng cứu người. Anh tài xế không lấy tiền lại còn liên tục hỏi thăm vợ mình đã ổn chưa".
Bài đăng kèm hình ảnh tại bệnh viện và những dòng tin nhắn quan tâm từ nam tài xế gửi đến người nhà nạn nhân sau khi rời đi. Người viết là anh Nguyễn Minh Quang (30 tuổi, Hà Nội), chồng của bệnh nhân. Anh chia sẻ, cách đây ít ngày, vợ anh bị dị ứng nặng sau bữa ăn tối có cua. Là điều dưỡng nên vợ anh bảo em gái đi mua thuốc về tự tiêm nhưng tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng, vợ anh rơi vào trạng thái khó thở. Trong lúc hoảng loạn, anh vội đặt xe qua ứng dụng để đưa vợ đến Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

"Lúc đó vợ tôi xuất hiện tình trạng khó thở nên cả nhà rất lo lắng. May mắn được anh tài xế hỗ trợ nhiệt tình, ngay lập tức chở đến Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) để cấp cứu. Trên xe, anh dặn tôi mở cửa cho thoáng, đến nơi anh không những không lấy tiền mà còn hỗ trợ đưa vợ tôi vào phòng cấp cứu. Vì khu vực đó không được đậu xe quá lâu nên anh tài xế nhanh chóng rời đi", anh Quang nhớ lại.

Nhận ra chưa gửi tiền xe cho tài xế anh Quang lập tức liên lạc quan điện thoại để chuyển tiền nhưng tài xế nhất quyết từ chối bảo chở khách đi cấp cứu sẽ không lấy tiền và còn dành lời hỏi thăm đến sức khỏe của vị khách đặc biệt.
Trước tấm lòng tử tế của nam tài xế, anh Quang xúc động chia sẻ: "Lúc đưa vợ đến viện tôi có cảm giác đang đối diện với lằn ranh sinh tử vì lúc ở trên xe cô ấy không thở được, tê hết chân tay. Mọi người cố gắng gọi để vợ không rơi vào tình trạng hôn mê. May mắn, nhờ có sự giúp đỡ của anh tài xế và các bác sĩ, sức khỏe của vợ tôi ổn định trở lại sau đó không lâu. Đây không phải là lần đầu tiên vợ tôi gặp tình trạng dị ứng sau khi ăn hải sản. Tôi rất cảm kích và biết ơn hành động của nam tài xế. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành, hy vọng vị ân nhân sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống”.

Nam tài xế tốt bụng ấy là anh Lương Hoàng Minh (31 tuổi, quê Cần Thơ), hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh Minh tâm sự: “Tôi quan niệm, ai trong hoàn cảnh cấp bách đều cần được giúp đỡ. Những chuyến xe cấp cứu, tôi sẵn sàng chở miễn phí, dù xa hay gần. Với tôi, đó là việc nên làm”.

Anh Minh cho biết, khi chứng kiến tình trạng nguy hiểm của người phụ nữ, anh chỉ mong đưa đến bệnh viện kịp thời. Sau khi rời đi, anh vẫn thấp thỏm không yên nên chủ động nhắn tin hỏi thăm. Chỉ đến khi nhận tin vợ anh Quang đã ổn định, anh mới nhẹ lòng.
Không phải đây là lần đầu anh Minh làm vậy. Với người dân ở vùng sâu, vùng xa hoặc các trường hợp khẩn cấp, anh luôn sẵn sàng miễn phí. Dù cuộc sống mưu sinh nơi đất khách không dễ dàng, nhưng anh vẫn giữ cho mình một trái tim ấm, lặng lẽ giúp người không mong hồi đáp.
Anh Minh hiện chưa lập gia đình, chỉ thỉnh thoảng về quê vài lần trong năm. Anh bất ngờ khi hành động nhỏ của mình được lan tỏa rộng rãi. Nhưng với anh, đó chỉ đơn giản là việc nên làm, một hành động tử tế giữa phố thị hối hả, bởi “giúp người trong khả năng của mình là một niềm hạnh phúc không thể đo đếm bằng tiền”.
Xem thêm: Ông ngoại Hà Nội một tay chăm cháu 7 tháng tuổi từ A đến Z khiến cộng đồng mạng trầm trồ
Tin liên quan
Nhìn khoảnh khắc ông ngoại U70 chăm sóc cháu nhỏ từ bế ru, cho ăn, quấy cháu,… đến chơi cùng cháu cả ngày với thái độ ân cần, yêu thương khiến ai cũng xúc động và ngưỡng mộ.
Nhận được thông tin một nữ sinh viên nhảy cầu Vĩnh Tuy, chới với dưới dòng nước xiết ở sông Hồng, Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời huy động ca nô để giải cứu.
Phát hiện tài xế xe cẩu bất tỉnh trong cabin trên cao tốc Pháp Vân – Cầu GIẽ, CSGT đã ngay lập tức mở đường, hỗ trợ đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.
Bài mới

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.