Khoảnh khắc ấm lòng: CSGT kịp thời hỗ đưa tài xế đột quỵ trên cao tốc đi cấp cứu
Phát hiện tài xế xe cẩu bất tỉnh trong cabin trên cao tốc Pháp Vân – Cầu GIẽ, CSGT đã ngay lập tức mở đường, hỗ trợ đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.
Sáng sớm ngày 5/7, một vụ việc khẩn cấp xảy ra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khi tài xế Hoàng Việt Nam (trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ bị đột quỵ và bất tỉnh ngay trong cabin xe cẩu. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT tính mạng của tài xế đã được giữ lại trong "thời gian vàng".
Vào thời điểm khoảng 5h30 sáng, khi xe đang di chuyển theo hướng Ninh Bình – Hà Nội, gần Trạm thu phí km188, tài xế Nam bất ngờ lịm đi trong vô thức. Phụ xe Phạm Đình Tam, đi cùng trên xe, lập tức gọi điện cầu cứu CSGT.

Nhận được tin báo, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Một chiến sĩ đã cõng tài xế Nam từ cabin xuống xe đặc chủng, khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội).
“Bệnh nhân được đưa tới kịp thời trong khung thời gian vàng, nhờ vậy đã qua cơn nguy kịch”, một bác sĩ trực cấp cứu tại bệnh viện cho biết.

Tình huống của tài xế Nam không phải là ca duy nhất được lực lượng CSGT hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp trên cao tốc.
Tối 23/6, tổ CSGT thuộc Đội 7, Cục CSGT đã mở đường đưa một tài xế xe tải bị co giật, nghi đột quỵ trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ đến bệnh viện. Người bệnh cũng may mắn được cứu sống nhờ cấp cứu kịp thời.
Gần đây nhất là vào ngày 30/6, một bé trai 7 tuổi bất ngờ lên cơn khi đang cùng mẹ di chuyển trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã mở đường và đưa bé đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời, giúp em thoát khỏi nguy hiểm.
Những tình huống này là minh chứng rõ ràng cho vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng CSGT trong việc không chỉ đảm bảo an toàn giao thông, mà còn là cầu nối sinh tử, góp phần bảo vệ tính mạng người dân khi nguy cấp xảy ra giữa những cung đường tốc độ cao.
Xem thêm: Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ
Tin liên quan
Chàng trai 20 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, không giấy tờ, không người thân. Không chờ đủ thủ tục, các bác sĩ quyết định mổ khẩn cầu để cứu người trong thời gian vàng.
Thấy các cán bộ Kon Tum mới chuyển về chưa có chỗ ở, người dẫn Quảng Ngãi đã mở rộng vòng tay giúp đỡ, chào đón, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống và công việc.
Phát hiện cháu bé bị tai nạn giao thông khi đang trên đường làm nhiệm vụ, chiến sĩ đội CSGT số 6 (CATP Hà Nội) đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu và hỗ trợ một phần viện phí.