Không chỉ kịp thời đưa cháu bé tai nạn đi cấp cứu chiến sĩ CSGT còn hỗ trợ viện phí
Phát hiện cháu bé bị tai nạn giao thông khi đang trên đường làm nhiệm vụ, chiến sĩ đội CSGT số 6 (CATP Hà Nội) đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu và hỗ trợ một phần viện phí.
Chiều 2/7, Trung tá Phạm Văn Chiến – Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, hai cán bộ trong đội đã kịp thời hỗ trợ đưa một cháu bé bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời hỗ trợ một phần viện phí cho gia đình.
Sự việc xảy ra tại ngã tư Mai Dịch đường Phạm Hùng. Vào thời điểm trên, một gia đình gồm 4 người (2 người lớn, 2 trẻ nhỏ) đang di chuyển bằng xe máy thì bất ngờ gặp tai nạn do trời mưa khiến đường trơn trượt. Hậu quả, cháu bé tên Tr. bị ngã, choáng váng và gãy cánh tay.
Ngay khi phát hiện vụ việc, hai chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó là Đại úy Đặng Văn Trường và Thượng úy Đào Minh Nghĩa đã lập tức có mặt tại hiện trường. Nhận thấy cháu Tr. có biểu hiện choáng và chấn thương nghiêm trọng ở tay, các anh đã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng đưa cháu đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời.
Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình cháu bé khó khăn, cả hai chiến sĩ đã chủ động hỗ trợ một phần viện phí để giúp gia đình vượt qua thời điểm khó khăn ban đầu.
Mẹ cháu bé - chị Ngô Hồng Tươi xúc động chia sẻ, gia đình chị xuất phát từ Đồng Nai, đưa các con ra Hà Nội du lịch bằng xe máy để tiết kiệm chi phí. Không ngờ khi gần đến nơi thì gặp tai nạn bất ngờ.
"Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn hành động của các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 đã kịp thời hỗ trợ đưa cháu đến bệnh viện", chị Tươi xúc động nói, đồng thời cho biết chị đã viết thư cảm ơn gửi đến Đội CSGT đường bộ số 6.
Xem thêm: Giao hàng gặp trời mưa, nam shipper nhanh tay dọn đậu phộng giúp chủ nhà
Tin liên quan
“Những lúc này, tôi chỉ mong xe mình to hơn để che được nhiều người hơn”, chia sẻ của tài xế xe tải khiến nhiều người xúc động.
“Những lúc này, tôi chỉ mong xe mình to hơn để che được nhiều người hơn”, chia sẻ của tài xế xe tải khiến nhiều người xúc động.
Vào khoảng 4h50 ngày 1/7, trong lúc tuần tra giao thông, CSGT Lâm Đồng đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ một sản phụ chuyển dạ sinh con ngay trên xe đặc chủng.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.
















