Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ
Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.
Ở tuổi 69, võ sư Phan Quang Thuận vẫn miệt mài với sàn tập, nhưng thay vì luyện công hay dạy võ cho những học trò bình thường, ông chọn một hành trình gian nan hơn đó là dạy võ miễn phí cho những em nhỏ khuyết tật tại Trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ.
Sau nhiều năm gắn bó với võ thuật cả trên sàn đấu lẫn giảng dạy, hơn ai hết ông Thuận thấu hiểu sâu sắc tác dụng của võ thuật không chỉ trong rèn luyện thể chất, mà còn giúp con người tăng sự tự tin, bản lĩnh vượt qua thử thách. Chính vì vậy, khi thấy các em học sinh khuyết tật thiệt thòi cả về sức khỏe lẫn tinh thần, ông quyết định mở một lớp võ đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
"Võ thuật không chỉ giúp các em rèn luyện thể lực, mà còn tăng sự dẻo dai, kiên nhẫn, đặc biệt là nâng cao tự tin trong cuộc sống", võ sư U70 chia sẻ.
Lớp học được thành lập từ năm 2023, với sự đồng thuận và tạo điều kiện từ nhà trường. Mỗi tuần hai buổi vào thứ 3 và thứ 5 tại sân trường lại vang lên tiếng hô, tiếng bước chân đều đặn của những học sinh đặc biệt đang học Taekwondo hệ phái ITF – một trường phái thiên về thực chiến và kỹ thuật mạnh mẽ.

Lúc mới mở, lớp có gần 60 học sinh, phần lớn là các em khiếm thính, tăng động hoặc khuyết tật vận động. Tuy nhiên, theo thời gian, vì nhiều lý do, số lượng học sinh giảm dần. Hiện lớp còn khoảng 14 em theo học đều đặn. Dạy võ cho trẻ bình thường đã khó, với trẻ khuyết tật, thử thách nhân lên gấp bội không chỉ là trở ngại về vận động, tiếp thu mà còn là rào cản tâm lý, sự mặc cảm.
Nhưng võ sư Thuận không bỏ cuộc. Ông học ngôn ngữ ký hiệu cơ bản từ giáo viên trong trường, tự thiết kế giáo án phù hợp với khả năng từng em, kết hợp cử chỉ, ánh mắt, động tác minh họa… Nhờ sự tận tụy ấy, lớp học không chỉ dạy võ, mà còn trở thành nơi tiếp thêm hy vọng cho những học trò từng rụt rè, lặng lẽ.
Lớp học của võ sư U70 hiện có thêm hai tình nguyện viên đồng hành, giúp hỗ trợ từng em học sinh trong quá trình luyện tập. Ngoài kỹ thuật taekwondo, các em còn được rèn tính kỷ luật, tinh thần tập thể, ý chí vượt khó. Nhiều em trước đây không dám giao tiếp, nay đã tự tin tham gia các hoạt động chung, vui vẻ và hòa đồng.
"Nhìn các em vui vẻ tập luyện, có thêm động lực phấn đấu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là động lực để tôi tiếp tục duy trì lớp học. Tôi hy vọng lớp học tiếp tục được duy trì, mở rộng để có thể giúp đỡ nhiều trẻ em khuyết tật hơn nữa", ông Thuận chia sẻ.
Sau một thời gian theo học, nhiều học sinh trong lớp đã có sự thay đổi rõ rệt. Em Trần Minh Long, học sinh lớp 8, xúc động chia sẻ qua nét chữ: "Trước khi học tại lớp võ của thầy Thuận, việc đi đứng của em rất khó khăn, tay yếu ớt, khó cầm nắm. Sau thời gian theo học, sức khỏe em tốt hơn từng ngày, tay chân cũng cứng cáp hơn, việc đi lại cũng mạnh dạn hơn trước rất nhiều. Lớp học này rất có ý nghĩa đối với em".
Còn em Phan Thị Kim Phụng, lớp 8, cũng nắn nót từng dòng sẻ chia: "Tham gia lớp học võ của thầy Thuận em thấy rất vui. Thầy hướng dẫn nhiệt tình, các bạn hòa đồng. Sau thời gian học, em thấy sức khỏe tốt lên rất nhiều".
Không ít em từ đai trắng lên được đai xanh, đai nâu, vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu để trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Với võ sư U70, từng nụ cười của học trò là phần thưởng quý giá nhất.
Không dừng lại ở lớp học hiện tại, võ sư Thuận đang lên kế hoạch mở thêm lớp dạy võ miễn phí tại các trại trẻ mồ côi, với mong muốn trao cơ hội rèn luyện sức khỏe, ý chí cho nhiều trẻ em thiệt thòi hơn nữa.
"Tôi muốn chứng minh rằng: Dù các em có thiệt thòi về thể chất hay hoàn cảnh, chỉ cần có niềm tin và đam mê, thì vẫn có thể vượt qua nghịch cảnh", ông Thuận chia sẻ với nụ cười hiền lành.
Giữa nhịp sống hiện đại, câu chuyện về lớp võ nhỏ của thầy Phan Quang Thuận là minh chứng cho một tình yêu nghề bền bỉ, một trái tim kiên định vì cộng đồng. Và với những học trò khuyết tật ấy, thầy không chỉ là người dạy võ mà còn là người tiếp lửa cho hành trình vượt lên chính mình.
Tin liên quan
Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.
Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.
Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.