Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”
Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.
Mới đây, vào ngày 2/7 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định công nhận PGS.TS Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2020–2025.
PGS.TS Phạm Thu Hương kế nhiệm PGS.TS Bùi Anh Tuấn – người vừa nghỉ hưu theo chế độ. Với quyết định này, bà trở thành Hiệu trưởng thứ 9 của Trường Đại học Ngoại thương kể từ khi thành lập năm 1960. Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm, trường có một nữ Hiệu trưởng.
Trước khi được bổ nhiệm, PGS.TS Phạm Thu Hương đảm nhiệm vai trò Phó Hiệu trưởng từ tháng 7/2019, phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng như: đào tạo đại học chính quy, sau đại học, hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Bà là người đề xướng mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp của người học, một hướng đi được đánh giá cao tại Nhà trường.

PGS.TS Phạm Thu Hương sinh năm 1977, quê gốc Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên), là cựu sinh viên Khóa 34, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương. Bà từng hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh tế tại Đại học Tổng hợp Aarhus (Đan Mạch) và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại chính Trường Đại học Ngoại thương. Năm 2019, bà được phong học hàm Phó Giáo sư.
Trong gần 30 năm công tác tại Đại học Ngoại thương, bà đã trải qua nhiều vị trí quản lý chủ chốt như: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Phó Hiệu trưởng các nhiệm kỳ 2015–2020 và 2020–2025, thành viên Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường.
Hiện nay, Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại thương gồm: Hiệu trưởng Phạm Thu Hương, cùng hai Phó Hiệu trưởng là PGS.TS Đào Ngọc Tiến và PGS.TS Vũ Thị Hiền. Chủ tịch Hội đồng Trường là PGS.TS Lê Thị Thu Thủy.
Năm 2020, PGS.TS Phạm Thu Hương từng gây xúc động mạnh trên mạng xã hội khi viết thư động viên các sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.
"Từng chứng kiến sự lo lắng của thí sinh qua các năm làm tuyển sinh, tôi thật sự rất thương và chia sẻ với thí sinh năm nay, muốn gửi lời động viên các em trước những khó khăn mà thế hệ sinh năm 2002 - tuổi con ngựa - đang phải đối mặt", bà Hương viết trên trang cá nhân.

Dưới đây là nội dung bức thư:
"Thân gửi những chú ngựa vàng K59, Có lẽ hiếm có mùa tuyển sinh nào đặc biệt như năm nay, bởi lẽ đến giờ phút này vẫn còn có nhiều đáp án 'nếu... thì' về việc những chú ngựa vàng sẽ đến với trường đại học của mình theo phương thức xét tuyển nào. Và có lẽ rất hiếm thế hệ thí sinh nào lại có duyên với số 0 và số 2 như những chú ngựa vàng 2002 xét tuyển đại học vào năm 2020.
Cô biết và cô hiểu cảm xúc của các em trong những ngày qua. Cô mong rằng những chú ngựa vàng sẽ luôn vững tâm và giữ niềm tin vào việc chọn Ngoại thương là nơi gửi gắm những thời khắc thanh xuân tươi đẹp của mình.
Các em thân mến, cho dù điều gì sẽ xảy ra nhà trường sẽ luôn đặt lợi ích của thí sinh lên trên với hai nguyên tắc: Một là đảm bảo tất cả thí sinh có mong muốn xét tuyển vào Đại học Ngoại thương có thể tham gia xét tuyển, không vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ lỡ các kỳ xét tuyển. Thứ hai, trường sẽ lựa chọn phương án tuyển sinh có phương thức phù hợp với nội dung và quá trình học tập, luyện tập của những chú ngựa vàng, đồng thời phải đảm bảo chất lượng đầu vào của K59.
Chính bởi vậy, các em hãy thật bình tĩnh và tự tin vì trong bất cứ trường hợp nào, nhà trường cũng sẽ lựa chọn phương án xét tuyển phù hợp với những gì các em đã học và đã luyện tập, ghi nhận nỗ lực của các em trong những năm tháng ở THPT để những chú ngựa vàng vững bước đến với cánh cửa đại học.
Bên cạnh đó, Đại học Ngoại thương cũng có chính sách hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn mong muốn xét tuyển vào trường. Trong quá trình thực hiện hướng dẫn xét tuyển của nhà trường, các em có hoàn cảnh khó khăn đừng ngần ngại liên hệ với Trung tâm hỗ trợ sinh viên để được sắp xếp và hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi giang. Cô tin tưởng rằng những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt sẽ không làm những chú ngựa vàng chùn bước, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua thử thách trước mắt và chính thức trở thành sinh viên Đại học Ngoại thương bằng sức mạnh của con tim. Và cô tin rằng những tố chất Ngoại thương - sẵn sàng đối mặt với thay đổi, với thử thách, mạnh mẽ và nhiệt huyết theo đuổi mục tiêu - đã có sẵn ở các em và sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong gia đình Ngoại thương.
Cô xin gửi tặng các em bức tranh mà cô vẽ theo Nutlu trên Deviantart. Ngoài 40 rồi mới tự học vẽ online trong thời Covid-19 và vẽ bằng bút chì màu của con gái nên trông không được đẹp. Thế nhưng đây là tình cảm của thầy cô và muốn các em cảm nhận được 'Ngoại thương là nhà và chúng ta là một gia đình'. Hãy vững tâm vì thầy cô và các anh chị luôn ở bên các em. Chúc các em thành công trên chặng đường sắp tới".
Tin liên quan
“Những lúc này, tôi chỉ mong xe mình to hơn để che được nhiều người hơn”, chia sẻ của tài xế xe tải khiến nhiều người xúc động.
Vào khoảng 4h50 ngày 1/7, trong lúc tuần tra giao thông, CSGT Lâm Đồng đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ một sản phụ chuyển dạ sinh con ngay trên xe đặc chủng.
Sau tai nạn giao thông, một người phụ nữ ở TP.HCM được xác định chết não, gia đình đã quyết định hiến tạng, đem lại sự sống cho 3 bệnh nhân đang nguy kịch.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.