Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu
Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.
Từng là giáo viên Trường Tiểu học Cái Khế 3, năm 2015, cô Mai xin nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe. Thế nhưng, niềm đam mê với nghề dạy học và tình thương dành cho những trẻ em kém may mắn luôn âm ỉ trong cô.
Một năm sau đó, khi sức khỏe đã ổn định và nhận được lời mời từ chính quyền địa phương, cô quyết định trở lại bục giảng theo một cách đặc biệt: tình nguyện đứng lớp dạy miễn phí cho các em nhỏ ở lớp học tình thương tại Nhà văn hóa phường Cái Khế. Mong ước giản dị của cô là giúp các em biết đọc, biết viết, để sau này có cơ hội học nghề, tự lập và vươn lên trong cuộc sống.
Hiện nay, lớp học đặc biệt của cô giáo về hưu có 10 em học sinh theo học đều đặn. Không chỉ không thu học phí, cô Mai còn trích tiền lương hưu của mình để mua tập vở, bút viết và cả đồng phục cho các em. Thậm chí, biết có em đến lớp bụng đói, cô âm thầm chuẩn bị bánh mì, hộp sữa để các em có sức học. Cuộc sống của cô giáo về hưu không mấy dư dả, nhưng cô tin rằng: “Cho đi là còn mãi.”
Không chỉ dạy chữ, cô Mai còn truyền dạy cho học trò kỹ năng sống: từ việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết lễ phép chào hỏi, đến lòng nhân ái và cách cư xử đúng mực. Với cô, dạy học không chỉ là trao tri thức mà còn là gieo hy vọng, nuôi dưỡng nhân cách.

"Tôi không mong các em trở thành người giỏi giang hay có chức tước. Chỉ cần các em biết chữ, biết sống tử tế, có nghề để mưu sinh, không sa vào tệ nạn là tôi mãn nguyện rồi”, cô Mai tâm sự.
Nhờ bàn tay kiên nhẫn của cô Mai, nhiều em từng không biết mặt chữ nay đã có thể đọc, viết thành thạo. Ở tuổi 61, cô giáo Mai vẫn đều đặn đứng lớp, chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại. “Chừng nào còn khỏe, tôi vẫn dạy. Dù chỉ một học trò thôi, tôi cũng không bỏ lớp”, cô cười hiền nói.
Em Bùi Thị Ngọc Tươi (ngụ P.Cái Khế) cho biết: "Khi đến lớp, các bạn đều hòa đồng, cô lúc nào cũng ân cần hỏi han, chỉ dạy. Cô luôn kiên nhẫn kèm từng bạn theo khả năng nên các bạn tiến bộ rất nhanh".
Không dừng lại ở việc dạy học, cô Mai còn là người tích cực trong các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Với vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học phường, cô thường xuyên phối hợp với các đoàn thể để rà soát, lập danh sách học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật nhằm kịp thời vận động hỗ trợ học bổng, tập sách. Chỉ tính riêng trong năm vừa qua, cô đã vận động được hơn 45 triệu đồng, trao 28 suất học bổng cùng hơn 1.600 phần quà đến tay các em có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Lưu Thanh Sang – Chủ tịch UBND phường Cái Khế nhận xét: “Sau khi nghỉ hưu, cô Mai vẫn tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động xã hội. Đặc biệt, lớp học tình thương mà cô duy trì suốt nhiều năm qua là tấm gương đẹp về tấm lòng người thầy.”
Không còn bục giảng chính thức, không còn bảng lương hay giáo án chuẩn mực, nhưng cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai vẫn là một “người gieo chữ” lặng lẽ, thắp lên niềm tin và cơ hội cho những đứa trẻ thiệt thòi. Và những hạt mầm cô gieo đang lặng lẽ lớn lên, mang theo ước mơ và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Xem thêm: Không chỉ kịp thời đưa cháu bé tai nạn đi cấp cứu chiến sĩ CSGT còn hỗ trợ viện phí
Tin liên quan
Với mong muốn đóng góp cho hoạt động giáo dục âm nhạc thiếu nhi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã quyết định gửi tặng 300 bài nhạc thiếu nhi anh đã sáng tác nhiều năm qua cho 7000 giáo viên âm nhạc và phụ huynh.
Hơn 50 học sinh ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã cùng giáo viên đi bộ hơn 2km tới bệnh viện để chụp ảnh kỷ yếu cùng người bạn đang nằm liệt giường vì ung thư giai đoạn cuối.
Hơn 10 năm qua, bà giáo già – Lê Thị Bích Thủy, một giáo viên tiểu học đã về hưu vẫn đều đặn đến lớp 3 buổi/tuần truyền đạt con cho những học sinh nghèo.
Bài mới

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Al), hiện đang là Viện trưởng Viện trí tuệ Nhân tạo VinAI Research. Năm 16 tuổi ông từng giành huy chương Olympic Toán quốc tế, lấy bằng tiến sĩ tại Úc năm 25 tuổi, giữ vị trí chuyên gia máy học tại Adobe Research và nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.