Cha mẹ nghèo bất lực bán cả đàn gà giống vẫn không đủ tiền cứu con gái bị u não
Con gái bị u não cần phẫu thuật để cứu tính mạng, thương con vợ chồng chị Hương vét hết tài sản, bán cả đàn gà giống nhưng vẫn không gom đủ số tiền 70 triệu để cứu con
Bé Đậu Thị Ngọc Nhi (7 tuổi, trú tại thôn Đồng Ếch, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An) là con gái thứ hai của vợ chồng anh Đậu Ngọc Vượng và chị Bùi Thị Hương. Vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh, lanh lợi thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, em đột ngột phát bệnh nặng khiến cả gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.
Chia sẻ trong căn phòng bệnh dành cho những ca nặng tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), chị Hương nghẹn ngào cho biết vợ chồng chị có ba người con, con gái lớn đang học lớp 8, con út mới 3 tuổi và Ngọc Nhi là con giữa. “Từ lúc mang thai đến khi sinh ra, cháu đều khỏe mạnh. Vậy mà mới đây cháu bỗng kêu đau đầu, rồi lên cơn co giật. Vợ chồng tôi lo lắng nên vội vã đưa cháu đi khám”, chị kể.
Sau khi chụp chiếu tại bệnh viện tỉnh, các bác sĩ phát hiện bé Nhi có khối u lớn trong não và lập tức chuyển gấp lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ xác định đây là một ca bệnh hiếm gặp, khối u đã lan rộng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, cần phải phẫu thuật sớm. Tuy nhiên, với chi phí ước tính khoảng 70 triệu đồng là một con số quá sức đối với gia đình làm nghề nông như anh chị.

Từ khi con nhập viện, gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượn. Đàn gà giống, tài sản đáng giá duy nhất của gia đình cũng đã bán hết để lo thuốc men cho Nhi. Mặc dù bé có bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần chi phí, nhưng do nhiều loại thuốc đặc trị nằm ngoài danh mục chi trả, chi phí điều trị vẫn quá lớn. Sau ca mổ, Nhi còn cần thời gian dài điều trị phục hồi, một hành trình cũng không kém phần tốn kém.
Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Đậu Thị Ngọc Nhi nhập viện trong tình trạng u não tổn thương nặng, hình ảnh tổn thương lan tỏa bán cầu não trái, nhộng tiểu não. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật, chi phí dự kiến khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, hiện không thể lo đủ chi phí, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Hiện tại, bé Nhi đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, còn cha mẹ em chỉ biết cầu mong phép màu xảy ra. Gia đình tha thiết mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ từ cộng đồng để bé có cơ hội được cứu sống, tiếp tục được lớn lên như những đứa trẻ khác.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Chị Bùi Thị Hương (mẹ bé Nhi): thôn Đồng Ếch, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0372946457
Tin liên quan
Tần tảo chăm sóc con gái mắc hội chứng Down bẩm sinh suốt 20 năm qua, giờ đây anh Vươn lại phát hiện mình mắc bệnh tim, bệnh tật bủa vây khiến gia đình anh rơi vào cảnh lao đao, bất lực cầu cứu.
Dù khuyết tật, khó khăn trong việc đi lại nhưng ông Dương vẫn gắng gượng chăm sóc vợ bị u xơ tử cung . Sức khỏe vợ ngày càng yếu, trong khi chi phí điều trị tốn kém khiến người chồng nghèo càng thêm điêu đứng.
Chồng qua đời vì ung thư gan, mấy năm sau cô con gái lại mắc căn bệnh u não quái ác phải mổ nhiều lần, tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”, trong khi kinh tế đã cạn kiệt khiến bà Nga chỉ biết bất lực cầu cứu.