Mẹ vừa mất, vợ lại nhập viện vì ung thư, chồng khuyết tật gần như suy kiệt, chỉ biết bất lực cầu cứu
Dù khuyết tật, khó khăn trong việc đi lại nhưng ông Dương vẫn gắng gượng chăm sóc vợ bị u xơ tử cung . Sức khỏe vợ ngày càng yếu, trong khi chi phí điều trị tốn kém khiến người chồng nghèo càng thêm điêu đứng.
Tại khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM), hình ảnh người đàn ông với dáng người nhỏ bé, bị khuyết tật ở chân, đi lại khó nhọc nhưng vẫn cần mẫn túc trực chăm sóc vợ đang bạo bệnh đã trở nên quen thuộc với y bác sĩ và bệnh nhân nơi đây. Đó là ông Lâm Thành Dương, 50 tuổi, quê ở Bình Thắng (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), vợ là bà Cao Thị Sáu (50 tuổi) đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Trước khi bệnh tật ập đến, cuộc sống của vợ chồng ông tuy đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười. Bà Sáu là công nhân may tại một công ty gần nhà, còn ông Dương do bị khuyết tật nên không thể đi làm. Thương chồng, bà nghỉ làm ở công ty, chuyển sang nhận hàng may về nhà làm cùng ông để tiện chăm sóc. Thu nhập tuy ít ỏi nhưng hai vợ chồng vẫn sống tằn tiện, đùm bọc nhau qua ngày.
Biến cố ập đến vào năm 2024, khi mẹ ông Dương được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm đều dồn cả vào chữa trị cho mẹ, nhưng bệnh tình không tiến triển. Gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai bà Sáu, người phụ nữ nhỏ bé luôn tận tụy với gia đình.
Những tưởng cuộc đời đã lấy đi đôi chân lành lặn của người chồng thì sẽ bù đắp cho bà Sáu một sức khỏe đủ đầy để làm việc, gánh vác gia đình. Nhưng số phận trớ trêu một lần nữa gõ cửa. Đầu năm 2025, bà bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, bụng chướng, đau âm ỉ và ra huyết bất thường. Đi khám tại phòng khám gần nhà, bác sĩ nghi bà mắc ung thư tử cung và yêu cầu nhập viện để kiểm tra kỹ hơn.

Khi nghe đến hai chữ “ung thư”, bà Sáu chết lặng. Bà không chỉ lo sợ cho tính mạng của mình, mà còn ám ảnh vì không còn tiền điều trị và chẳng ai chăm mẹ chồng đang bệnh nặng. Bà âm thầm quay về nhà, nói với chồng rằng mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa. Những cơn đau sau đó ngày một dày hơn, quặn thắt từng cơn nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng.
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ, mẹ chồng tôi cũng đang mắc ung thư giai đoạn cuối, chồng tôi đã suy sụp lắm rồi. Giờ nếu biết tôi cũng bị bệnh thì ông ấy sốc và ngã quỵ mất. Bình thường, sức khỏe đã yếu rồi nên tôi cố gắng gượng để chồng yên tâm chăm sóc mẹ”, bà Sáu rơm rớm nước mắt.
Thế nhưng, cơn đau ngày càng dữ dội khiến bà ngã quỵ. Ông Dương, sức khỏe yếu và không thể di chuyển nhanh, buộc phải nhờ hàng xóm đưa vợ đi cấp cứu. Bà Sáu nhập viện được một tuần thì mẹ chồng mất. Dù sức khỏe chưa hồi phục, bà xin xuất viện về lo hậu sự. Nỗi đau chồng chất khiến ông Dương suy sụp, phải truyền nước liên tục vì kiệt sức.
Sau tang lễ, bệnh tình của bà Sáu chuyển nặng. Lần này, bác sĩ chẩn đoán bà bị u xơ tử cung biến chứng nặng, máu đông kèm theo tổn thương tim, gan và phổi. Bệnh diễn tiến nhanh buộc phải can thiệp cấp cứu về tim mạch - một ca điều trị phức tạp với chi phí hơn 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, bà cần dùng thuốc chống huyết khối liên tục trong ba tháng, mỗi viên 40.000 đồng.
Tính đến nay, chi phí điều trị cho bà Sáu đã lên đến 100 triệu đồng. Bà lại không có bảo hiểm y tế, mọi khoản đều phải tự chi trả. Trước đó, để chữa bệnh cho mẹ già, ông Dương đã vay mượn khắp nơi, giờ nợ cũ chưa trả, không còn khả năng xoay xở thêm.
Ông nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi có hai người con đã lấy chồng xa. Các con cũng chỉ làm công nhân, thu nhập thấp và bấp bênh. Vì con còn nhỏ nên dù thương cha mẹ nhưng không có điều kiện chạy qua chạy lại để chăm sóc và hỗ trợ kinh tế cho ba mẹ”.
Ông Đinh Bá Hách – Trưởng khu phố Hiệp Thắng, nơi vợ chồng ông Dương sinh sống thông tin: Gia đình ông Dương thuộc diện đặc biệt khó khăn của khu phố. Mặc dù được sự quan tâm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân khu phố nhưng do chi phí điều trị, thuốc men cao, ông bà gặp nhiều khó khăn.
“Thay mặt địa phương, tôi mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ gia đình ông Dương để gia đình ông vơi bớt phần nào khó khăn”, ông Hách chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Ông Lâm Thành Dương: Đường Thống Nhất, Khu phố Hiệp Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại: 0353206988
Xem thêm: Chồng mất vì ung thư, con gái mắc u não nguy kịch, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu sự giúp đỡ
Tin liên quan
Chồng bị tâm thần, con trai vừa mắc dị tật bàn tay, vừa mang bệnh tim bẩm sinh cần phẫu thuật nhưng người mẹ nghèo chỉ biết bất lực vì chạy vạy, gom góp khắp nơi vẫn không thể xoay đủ số tiền 35 triệu đồng cho con.
Sau vụ tai nạn giao thông, vợ cùng 2 con của anh Nguyễn Lê Quý đều không qua khỏi, hiện tại anh đang phải từng giây từng phút giành giật sự sống, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ mọi người.
Bản thân mắc u gan nhưng ông Quỳnh vẫn cố gắng làm lụng nuôi sống con trai mắc bệnh u não suốt 19 năm qua. Giờ con lại nằm viện, tính mạng nguy kịch nhưng kinh tế gia đình kiệt quệ, không còn có nào xoay xở ông đành phải cầu cứu cộng đồng.
Bài mới

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.