Bố bệnh nặng, cậu học trò gác lại giấc mơ tới trường để túc trực bên giường bệnh
Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...
Thay vì hàng ngày đến trường đi tìm con chữ như những bạn bè đồng trang lứa khác thì nhiều tháng qua, em Mai Tiến Sỹ đã phải nghỉ học ở nhà để túc trực bên giường bệnh.
Bố em là ông Mai Bá Hùng (SN 1973), không may mắc căn bệnh có liên quan đến não. Khiến sức khỏe ông ngày càng yếu dần, tay chân co quắp dẫn đến không thể tự vận động. Vì thế, mọi sinh hoạt hàng ngày của ông đều cần người hỗ trợ.
Tổ ấm giờ chỉ còn ba bố con nương tựa lẫn nhau. Người anh trai lớn của Sỹ đang theo học trường nghề, nên hầu hết thời gian cậu con trai út là người trực tiếp túc trực bên giường bệnh của bố. Có nhiều tháng ròng rã, hai bố con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, khiến việc học của Sỹ liên tục bị gián đoạn.
Nhìn cha yếu ớt, Sỹ bộc bạch đầy xót xa: "Bố mẹ cháu đã ly hôn từ lâu. Bố cháu không may bị tai biến, mọi sinh hoạt đều phải cần người hỗ trợ nên cháu phải nghỉ học ở nhà để chăm bố. Điều cháu mong nhất chỉ là bố sớm bình phục, gia đình bớt khó khăn và cháu sớm được quay trở lại trường".
Năm 2015, ông Hùng bất ngờ ngã quỵ khi đang đi làm thuê tại Bắc Ninh. Sau khi đưa đi cấp cứu, ông được chẩn đoán bị phình máu não và phải phẫu thuật khẩn cấp.
Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn từ trước, không may gặp phải biến cố. Gia đình đã phải vay mượn khắp nơi để giữ được mạng sống cho ông Hùng. Dù vậy, sức khỏe ông Hùng từ đó suy giảm, không thể làm việc ổn định.
Bi kịch lại ập đến với gia đình, vào năm 2021, vợ ông quyết định rời đi. Khiến ông Hùng - một người cha đang mang bệnh nặng, phải gồng gánh việc nuôi cả hai con.
Đến cuối năm 2025, bệnh của ông Hùng tái phát khi những cơn co giật và đau đầu liên tục xuất hiện ngày càng nhiều. Sau thăm khám và đưa ra nhiều chẩn đoán, bác sĩ kết luận ông Hùng có cục máu đông trong não và đã chỉ định phẫu thuật. Vượt qua ca mổ, ông tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương để điều trị, phục hồi vận động.
Sau khi phục hồi chức năng, ông Hùng sẽ phải tiếp tục tiến hành phẫu thuật ghép sọ. Không may lúc này nguồn kinh phí của gia đình đã hoàn toàn cạn kiệt, rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Đại diện gia đình, bà Mai Thị Huyên (sinh năm 1976) - em gái ông Hùng nghẹn ngào chia sẻ: "Mọi sự đóng góp giúp gia đình anh trai tôi đều rất đáng quý vào thời điểm này. Gia đình tôi rất cảm ơn và trân quý".
Ngay khi biết được hoàn cảnh của gia đình, đại diện Ban tổ chức chương trình nghệ thuật Vu Lan báo hiếu "Ơn nghĩa sinh thành" đã trực tiếp tới thăm hỏi và động viên. Chia sẻ về trường hợp này, ông Mai Thanh Tùng - Tổng Đạo diễn chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2026" cho biết: "Câu chuyện của Sỹ là một trường hợp khiến chúng tôi rất xúc động, bởi em đang thể hiện tình yêu với bố bằng những việc làm rất đời thường nhưng đáng trân trọng. Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" luôn muốn lan tỏa giá trị của tình thân và lòng hiếu thảo như vậy".
(Nguồn: Báo Lao Động)
Tin liên quan
Mong ước tìm lại hai cô con gái chưa một lần gặp mặt bố cho người chú ruột là liệt sĩ, gia đình ông Cương ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng.
Về quê Hà Tĩnh ăn Tết, chuẩn bị mừng thọ, cụ bà bất ngờ mất tích. Người con trai phải dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ.
Khoảnh khắc bố vợ trào nước mắt khi thấy con rể trên giường bệnh khiến ai xem cũng xúc động nghẹn lòng.
Bài mới
Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.














