Hành trình thiện nguyện từ quầy quần áo 0 đồng

Từng đi nhận cơm từ thiện, chị Nguyễn Thị Hường quyết định mở quầy quần áo 0 đồng, tiếp nối hành trình thiện nguyện bằng những việc làm giản dị.

Văn Phương
Văn Phương 40 phút trước

Mỗi buổi sáng, quầy quần áo 0 đồng tại cửa hàng của chị Nguyễn Thị Hường ở phường An Hải, Hải Phòng lại có người ghé qua. Người già, lao động thu nhập thấp và thân nhân bệnh nhân đến tìm một bộ quần áo vừa vặn hoặc vài vật dụng cần thiết cho gia đình.

Quầy hàng không lớn nhưng mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận. Quần áo được giặt sạch, phân loại và xếp ngay ngắn; bên cạnh là chăn, màn, giày dép, đồ sơ sinh cùng nhiều vật dụng còn sử dụng tốt. Người đến nhận không phải trình bày hoàn cảnh, chỉ cần lựa chọn món đồ phù hợp với nhu cầu của mình.

Hơn một năm qua, quầy hàng nhỏ đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người khó khăn quanh khu vực bệnh viện. Với chị Hường, mỗi món đồ được trao đi không chỉ tránh khỏi sự lãng phí mà còn giúp người nhận vơi bớt một phần chi tiêu. Ít ai biết rằng người phụ nữ đứng sau quầy hàng ấy cũng từng trải qua những năm tháng thiếu thốn và được những tấm lòng xa lạ nâng đỡ.

hanh-trinh-thien-nguyen-tu-quay-quan-ao-0-dong11
Quầy quần áo 0 đồng của chị Nguyễn Thị Hường (Ảnh: Quang Huy)

Mười bảy năm chăm chồng bệnh và những ân tình không quên

Trước khi có cuộc sống ổn định tại Hải Phòng, chị Hường từng một mình chăm chồng đau ốm suốt 17 năm, đồng thời nuôi ba người con ăn học.

Những ngày tháng ấy gắn với nỗi lo về tiền thuốc, tiền ăn và các khoản sinh hoạt của cả gia đình. Có thời điểm, cuộc sống chật vật đến mức bữa no, bữa đói trở thành điều quen thuộc.

Trong những lần theo chồng đến bệnh viện, chị từng nhận các suất cơm miễn phí do những nhóm thiện nguyện trao tặng. Có những chuyến đi, chị được hỗ trợ xe mà không phải trả tiền.A

Một suất cơm chỉ giúp chị giải quyết bữa ăn trước mắt. Một chuyến xe miễn phí cũng chỉ giảm bớt được một phần chi phí. Nhưng giữa lúc gia đình đang kiệt sức vì bệnh tật và thiếu thốn, những sự giúp đỡ ấy khiến chị cảm thấy mình không phải chống chọi một mình.

Chị ghi nhớ tình cảm đó qua nhiều năm. Không phải vì giá trị của món quà, mà bởi nó đã đến đúng lúc chị cần một sự nâng đỡ.

Khi các con trưởng thành và cuộc sống dần bớt khó khăn, chị tự nhủ nếu có điều kiện sẽ giúp lại những người đang đi qua hoàn cảnh giống mình.

Chị không nghĩ đến một chương trình lớn hay đặt ra những mục tiêu xa vời. Mong muốn của chị chỉ đơn giản là có gì giúp nấy, làm được đến đâu thì sẻ chia đến đó.

Từ những ngày làm thuê đến quầy quần áo 0 đồng

Năm 2022, chị Hường rời quê ở xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến Hải Phòng sinh sống và lập nghiệp.

Những ngày đầu nơi đất khách, chị làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Chị từng rửa bát thuê, phụ hồ và chắt chiu từng khoản thu nhập.

Sau một thời gian tích góp, chị mở cửa hàng nhỏ bán đặc sản Tây Bắc tại khu vực đường mương An Kim Hải, tổ dân phố Cái Tắt, phường An Hải.

Cửa hàng nằm gần Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Mỗi ngày, chị gặp nhiều người bệnh, thân nhân bệnh nhân, công nhân và lao động có thu nhập thấp.

Qua những cuộc trò chuyện, chị biết có người phải tiết kiệm từng bữa ăn để dành tiền chữa bệnh. Có gia đình từ xa đến, vừa lo viện phí vừa chật vật với tiền trọ và các khoản sinh hoạt.

Những câu chuyện ấy khiến chị nhớ lại quãng thời gian mình từng ngồi chờ cơm từ thiện trong bệnh viện.

Hơn một năm trước, chị quyết định dành một phần cửa hàng để mở quầy quần áo 0 đồng. Đây là cách phù hợp nhất để chị bắt đầu giúp đỡ những người sống quanh mình.

Chị tìm quần áo còn sử dụng tốt qua các hội, nhóm thiện nguyện trên mạng xã hội. Có khi chị tự đến nhận rồi chở về. Có lúc, những nhà hảo tâm biết đến quầy hàng nên chủ động mang đồ đến tận nơi.

Quần áo sau khi tiếp nhận được giặt sạch, phân loại và gấp gọn. Ngoài ra, chị còn nhận nồi, niêu, xoong, chảo, chăn, màn, giày dép và đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Chị không muốn người nhận có cảm giác mình đang xin đồ bố thí. Vì vậy, quần áo và vật dụng đều được sắp xếp cẩn thận để mọi người có thể yên tâm lựa chọn món đồ phù hợp.

Có lần, chị nhận được bốn chiếc xe đạp cũ. Chị không vội trao ngay mà dành nhiều ngày sửa chữa, sơn lại từng chiếc rồi mới tặng cho người bệnh.

Quầy hàng dần trở thành nơi kết nối những người muốn cho đi với những người đang cần giúp đỡ. Những bộ quần áo tưởng như không còn được sử dụng tiếp tục giữ ấm cho một người khác. Những vật dụng nằm lâu trong góc nhà lại trở nên hữu ích với một gia đình còn thiếu thốn.

Hành trình thiện nguyện được nối dài

Từ quầy quần áo 0 đồng, chị Hường tiếp tục tham gia Nhóm Kết nối yêu thương Hải Phòng với mong muốn tiếp nối hành trình thiện nguyện.

Đều đặn vào thứ ba hằng tuần, chị cùng các thành viên chuẩn bị những suất ăn miễn phí dành cho người bệnh, thân nhân bệnh nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Nhi Hải Phòng.

Mỗi chương trình, nhóm chuẩn bị khoảng 100 suất cơm cùng 200-300 suất bánh bao hoặc bánh cuốn. Tùy điều kiện, chị Hường góp gạo, trứng, rau củ hoặc một phần kinh phí.

Chị cũng trực tiếp cùng mọi người chuẩn bị, vận chuyển và trao thức ăn đến người nhận. Từ người từng chờ một suất cơm miễn phí, giờ đây chị đứng ở phía trao đi.

hanh-trinh-thien-nguyen-tu-quay-quan-ao-0-dong21
Những suất ăn miễn phí được chị Nguyễn Thị Hường (ngoài cùng bên phải) cùng Nhóm Kết nối yêu thương Hải Phòng trao tận tay người bệnh (Ảnh: Quang Huy)

Sự đổi vai ấy không khiến chị quên những ngày khó khăn. Ngược lại, chính ký ức cũ giúp chị hiểu người nhận cần điều gì và vì sao sự hỗ trợ phải đến đúng lúc. 

Hoạt động sẻ chia của chị dần vượt ra ngoài khu vực bệnh viện. Mùa đông năm trước, chị gom 10 bao quần áo rồi thuê xe khách chuyển về Sơn La để trao cho người dân khó khăn. Chi phí vận chuyển do chị tự lo.

Khi biết các đoàn thiện nguyện chuẩn bị đến vùng cao, chị tiếp tục gom quần áo gửi tới người dân tại Quảng Trị, Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên.

Chị Hường không xem những việc mình làm là điều lớn lao. Với chị, đồ cũ nếu còn tốt thì không nên bỏ đi. Khi được trao đúng người, một chiếc áo, đôi giày hay chiếc chăn đều có thể giúp người nhận bớt được một khoản chi tiêu.

Chị cũng không cho rằng phải thật dư dả mới có thể giúp đỡ người khác. Những năm chăm chồng bệnh đã dạy chị rằng trong lúc khó khăn, đôi khi điều một người cần nhất chỉ là một bữa ăn, một chuyến xe hoặc cảm giác có ai đó quan tâm đến mình.

Hành trình thiện nguyện của chị Hường bắt đầu từ chính những ngày chị từng được cộng đồng nâng đỡ. Khi cuộc sống ổn định hơn, chị lựa chọn trao lại lòng tốt ấy bằng những việc vừa sức mình.

Quầy quần áo 0 đồng không thể giải quyết hết khó khăn của người bệnh hay người lao động nghèo. Những suất ăn miễn phí cũng chỉ giúp họ nhẹ gánh trong một buổi. Nhưng khi được trao bằng sự chân thành và đúng thời điểm, mỗi món quà đều có thể mang lại một chút ấm áp giữa những ngày nhiều lo toan.

Từ một người từng nhận cơm thiện nguyện, chị Hường nay gom góp từng bộ quần áo, chuẩn bị từng suất ăn và gửi từng chuyến hàng đến những nơi còn thiếu thốn. Chị đang trao lại cho người khác điều mình từng nhận được: một sự giúp đỡ giản dị nhưng đủ để người đang gặp khó khăn cảm thấy mình không bị bỏ lại một mình.

(Nguồn: Báo Hải Phòng)

Xem thêm: Biết mình chỉ còn 3 tháng để sống, người đàn ông giấu gia đình, dành những ngày còn lại làm từ thiện

Đang tải bình luận...

Tin liên quan

Hải An
Hải An 30/05

Từ sự biết ơn và đồng cảm, 18 năm qua ông Phạm Thanh Hồng (67 tuổi) đã âm thầm nấu cơm, cháo giúp những người có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Người đàn ông 18 năm nấu ăn giúp người khó khăn tại bệnh viện ung bướu
0 Bình luận

Hơn 20 năm qua, cụ Võ Văn Tất (86 tuổi, ngụ ấp 2A, TT.Bảy Ngàn, H. CHâu Thành A, Hậu Giang) không chỉ miệt mài tặng gạo cho người nghèo mà còn hiến đất làm đường, xây cầu,…

Cụ ông hơn 20 năm miệt mài phát gạo cho người nghèo
0 Bình luận

Suốt 6 năm qua, chàng sinh viên Võ Thanh Mẫn (19 tuổi, trú H.Hòn Đất, Kiên Giang) đã thực hiện rất nhiều hoạt động từ thiện hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chàng sinh viên 19 tuổi miệt mài làm từ thiện: Yêu thương tiếp nối
0 Bình luận

Suốt 2 năm qua, dù việc học bận rộn, nữ sinh Vũ Anh Nguyên vẫn miệt mài làm việc tử tế, nấu cơm từ thiện giúp người khốn khó.

Nữ sinh miền Tây miệt mài làm việc tử tế, nấu cơm từ thiện giúp người khốn khó
0 Bình luận

img

Bài mới

TÂY NINH: ẤM ÁP CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 'TRĂNG ẤM BIÊN THÙY 2026' CHO CÁC EM VÙNG BIÊN BÌNH HIỆP

Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".

Nam sinh nghèo đỗ ĐH Quốc gia: Ước mơ đổi đời để lo cho mẹ khiếm thị

Lớn lên bên người mẹ khiếm thị và bệnh tật, Nguyễn Anh Đức vừa học vừa làm gia sư, giành giải học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh và đỗ ngành công nghệ bán dẫn.

Sắc Cỗ Hoan Ca: Khi vị ngọt mùa trăng sưởi ấm những mảnh đời thiếu thốn

Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.

ẤM ÁP “ĐÊM TRĂNG CỔ TÍCH MÙA 12” DÀNH CHO HỌC SINH XÃ BIÊN GIỚI BA CHÚC

Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.

Bố bệnh nặng, cậu học trò gác lại giấc mơ tới trường để túc trực bên giường bệnh

Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...

HƯƠNG VỊ CỦA LÒNG TỪ BI GIỮA NHỮNG MIỀN QUÊ

Có những buổi sáng vùng đất biên viễn Tây Ninh thức dậy trong làn gió se se, hay những sớm mai Đồng Tháp thơm ngát hương sen, ta lại bắt gặp những bếp lửa thiện nguyện bắt đầu đỏ rực.

LỤC VÂN 2026: HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM XANH

Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.

manh do
manh do 01/07
Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng

Khoảnh khắc bố vợ trào nước mắt khi thấy con rể trên giường bệnh khiến ai xem cũng xúc động nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 17/04
Mẹ về đón Tết rồi mất tích trong đêm, con trai dán thông báo lên xe, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ

Về quê Hà Tĩnh ăn Tết, chuẩn bị mừng thọ, cụ bà bất ngờ mất tích. Người con trai phải dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/03
Tình người ở 'xóm chạy thận' trong những ngày giáp Tết

Giáp tết, tại xóm chạy thận gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được 'gói' lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và những bàn tay đến đúng lúc.

Hải An
Hải An 16/02
Gia đình liệt sĩ ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng tìm 2 con gái 

Mong ước tìm lại hai cô con gái chưa một lần gặp mặt bố cho người chú ruột là liệt sĩ, gia đình ông Cương ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng.

Hải An
Hải An 09/02
Con gái 16 tuổi mất tích, ông bố Quảng Ngãi vừa xuất viện liền đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi tìm kiếm

Phát hiện con gái 16 tuổi mang bệnh Lupus mất tích, không thể liên lạc, ông bố ở Quảng Ngãi lo lắng, đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi kiếm tìm.

Hải An
Hải An 26/12
img
Đề xuất