Ông lão 37 năm cứu người trên quốc lộ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Suốt 37 năm, ông Nguyễn Ngọc Tuy sơ cứu hàng nghìn vụ tai nạn trên quốc lộ 5A, đồng thời mở xưởng giúp 14 người khuyết tật có việc làm ổn định.

Văn Phương
Văn Phương 2 giờ trước

Ở tuổi 76, ông Nguyễn Ngọc Tuy, trú tại thôn Vang Phan, xã Lai Khê, TP Hải Phòng, vẫn chuẩn bị sẵn bông, gạc, nẹp và túi sơ cứu để sử dụng khi cần.

Nhà nằm gần quốc lộ 5A và ga Phạm Xá nên mỗi khi nhận tin có tai nạn, ông lại nhanh chóng tìm đến hiện trường. Công việc ấy đã được duy trì suốt 37 năm, bất kể ngày hay đêm.

Ông không chỉ sơ cứu người bị thương trong lúc chờ xe cấp cứu mà còn giúp bảo quản tài sản, liên hệ với gia đình và phối hợp đưa nạn nhân đến cơ sở y tế.

Từ những lần giúp người trong phút nguy cấp bên đường, ông Tuy tiếp tục mở một cơ sở dạy nghề, tạo việc làm cho những người khuyết tật tại địa phương. Với ông, giúp đỡ không chỉ là có mặt khi người khác gặp nạn mà còn là trao cho họ cơ hội tự lo cuộc sống lâu dài.

37-nam-cuu-nguoi-tren-quoc-lo-tao-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat_31
Xưởng sản xuất trở thành nơi làm việc ổn định của nhiều người khuyết tật

37 năm cứu người gặp nạn

Công việc sơ cứu của ông Tuy bắt đầu từ năm 1989. Thời điểm ấy, khu vực quốc lộ 5A qua ga Phạm Xá thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Sống gần đường, ông nhiều lần chứng kiến người bị thương nằm chờ xe cấp cứu. Có người mất nhiều máu nhưng những người có mặt chưa biết cách xử lý, trong khi quãng thời gian chờ được đưa đến bệnh viện có thể kéo dài.

Những hình ảnh ấy khiến ông trăn trở. Dù chưa được đào tạo bài bản, ông bắt đầu tự tìm hiểu cách cầm máu, cố định vết thương và sơ cứu ban đầu cho người gặp nạn.

Ông cũng chủ động chuẩn bị bông, gạc, nẹp cùng những vật dụng cần thiết trong một túi sơ cứu lưu động. Chỉ cần nghe tin có tai nạn, ông lập tức mang theo túi đồ và đến hiện trường.

Những năm đầu, việc làm của ông không phải lúc nào cũng nhận được sự tin tưởng. Có người nghi ngờ ông giúp nạn nhân để lấy tiền hoặc đòi trả công. Trước những lời bàn tán, ông Tuy không tranh cãi mà tiếp tục công việc mình cho là cần thiết.

Điều ông quan tâm nhất là có mặt kịp thời, sơ cứu đúng cách và hạn chế những tổn thương có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong lúc nạn nhân chờ xe cấp cứu.

Năm 1999, Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương trước đây, chọn nhà ông làm điểm sơ cấp cứu. Ông cũng được tham gia lớp tập huấn để bổ sung kiến thức và thực hành những kỹ năng cần thiết.

Từ chỗ tự học, ông Tuy dần biết cách đánh giá tình trạng người bị nạn, xử lý vết thương và hỗ trợ họ an toàn hơn trước khi nhân viên y tế đến.

Nhận thấy một người khó có thể kịp thời xử lý mọi vụ việc, năm 2009, ông tập hợp những người cùng chung mong muốn để thành lập Tổ sơ cấp cứu trên quốc lộ 5A, đoạn qua ga Phạm Xá.

Với vai trò tổ trưởng, ông hướng dẫn các thành viên kỹ năng sơ cứu ban đầu, chuẩn bị đồng phục, phân chia địa bàn và sắp xếp ca trực. Tổ hiện duy trì sáu thành viên, hỗ trợ các vụ tai nạn liên quan đến ôtô, xe máy và tàu hỏa.

Trong 37 năm, ông Tuy đã tham gia sơ cứu, hỗ trợ hàng nghìn vụ tai nạn. Ở tuổi 76, ông vẫn là một thành viên tích cực của tổ, sẵn sàng lên đường khi nhận được tin báo.

Ông còn nhiều lần góp ý với cơ quan chức năng về tình hình giao thông tại khu vực ga Phạm Xá. Đầu năm 2025, đèn tín hiệu được lắp đặt gần cửa ga, giúp việc đi lại an toàn hơn và giảm những vụ va chạm nghiêm trọng.

Với ông Tuy, giúp người gặp nạn không chỉ là xử lý hậu quả sau tai nạn. Việc phát hiện những điểm bất hợp lý và góp ý để phòng ngừa rủi ro cũng là cách bảo vệ người đi đường từ sớm.

Mở xưởng tạo sinh kế cho người khuyết tật

Trong quá trình tham gia các hoạt động cộng đồng, ông Tuy nhận thấy nhiều người khuyết tật tại địa phương muốn làm việc nhưng khó tìm được công việc phù hợp.

Họ có thể nhận được những phần quà hoặc sự hỗ trợ trong một thời gian, nhưng điều cần thiết hơn vẫn là một công việc ổn định. Có thu nhập, họ mới có thể chủ động trang trải sinh hoạt, chăm sóc gia đình và bớt phụ thuộc vào người thân.

Từ suy nghĩ ấy, năm 2006, ông Tuy thành lập cơ sở dạy nghề và tạo việc làm tại Công ty Sản xuất bao bì thương mại dịch vụ Tuy Hưng ở thôn Vang Phan.

37-nam-cuu-nguoi-tren-quoc-lo-tao-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat_21
Ông Nguyễn Ngọc Tuy hướng dẫn người lao động làm việc tại xưởng

Hiện cơ sở tạo việc làm cho 14 người khuyết tật. Trong số đó có người hạn chế khả năng vận động, người chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, người khiếm thính và người gặp khó khăn trong việc ghi nhớ.

Công việc chủ yếu gồm may, khâu và xuyên móc. Các khâu được sắp xếp phù hợp với khả năng của từng người để họ có thể làm việc đều đặn, từng bước nâng cao tay nghề.

Mỗi lao động có thu nhập từ 4 triệu đồng một tháng trở lên. Khoản tiền không quá lớn nhưng mang lại cho họ sự chủ động trong cuộc sống và cảm giác được công nhận bằng chính khả năng lao động của mình.

Anh Vũ Văn Thành, một người chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, đã gắn bó với cơ sở suốt 15 năm. Sức khỏe hạn chế khiến anh khó tìm việc ở nhiều nơi, nhưng công việc phù hợp tại xưởng giúp anh có thu nhập để trang trải cuộc sống và chăm lo gia đình.

Điều ông Tuy mong muốn không chỉ là nhận người khuyết tật vào làm trong một thời gian ngắn. Ông muốn họ có nơi làm việc ổn định, được hướng dẫn và có thể gắn bó lâu dài.

Bên cạnh việc sơ cứu người gặp nạn và tạo sinh kế cho người yếu thế, ông còn duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Vào các dịp lễ, Tết, ông tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lai Khê.

Năm 2019, gia đình ông phối hợp với thôn Xuân Mang làm tuyến đường bê tông dài 250 m, nối Bắc Xuân Mang với đường liên xã. Tổng kinh phí 350 triệu đồng do ông Tuy đóng góp.

Năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Tuy được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tháng 6/2026, ông là một trong 100 gương mặt tiêu biểu tham dự chương trình “Việc tử tế” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

37-nam-cuu-nguoi-tren-quoc-lo-tao-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat1
Ông Nguyễn Ngọc Tuy vinh dự gặp mặt Tổng Bí thư Tô Lâm tại chương trình “Việc tử tế”

Đến nay, dù đã ở tuổi 76, ông vẫn chưa nghĩ đến việc dừng lại. Ông tiếp tục tham gia Tổ sơ cấp cứu trên quốc lộ 5A và mong muốn nhận thêm người khuyết tật, người yếu thế vào làm việc.

Sau 37 năm, điều ông Tuy để lại không chỉ được tính bằng số vụ tai nạn đã hỗ trợ hay số lao động đang làm việc tại xưởng. Đó còn là cơ hội được trao đúng lúc: một người gặp nạn được sơ cứu kịp thời, một người khuyết tật tìm được việc làm và một gia đình có thêm nguồn thu nhập để tiếp tục cuộc sống.

(Theo: Báo Hải Phòng)

Xem thêm: Tự học nghề pháp lam từ con số 0, cô gái 9X mở lớp cho người khiếm thính

Đang tải bình luận...

Tin liên quan

Văn Phương
Văn Phương 6 ngày trước

Mất mẹ vì không có xe cấp cứu, ông Karimul Haque (Ấn Độ) băng qua những cung đường núi suốt 28 năm, đưa hơn 6.500 bệnh nhân đến bệnh viện hoàn toàn miễn phí.

Người đàn ông 28 năm lái ‘xe cấp cứu’ hai bánh, chở miễn phí hơn 6.500 người
0 Bình luận

Văn Phương
Văn Phương 7 ngày trước

Từng đi nhận cơm từ thiện, chị Nguyễn Thị Hường quyết định mở quầy quần áo 0 đồng, tiếp nối hành trình thiện nguyện bằng những việc làm giản dị.

Hành trình thiện nguyện từ quầy quần áo 0 đồng
0 Bình luận

Hàng chục năm qua, lương y Phạm Thọ Tầng ở Ba Vì, Hà Nội vẫn ngày đêm miệt mài với việc cứu giúp người bệnh. Mọi người hay gọi ông với cái tên đầy kính trọng “Tiên ông bước ra từ cổ tích”.

 “Tiên ông” núi Tản hơn 30 năm bền bỉ chữa bệnh cứu người
0 Bình luận

Vượt lên nỗi đau bệnh tật, nữ giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lương Phú, xã Phong phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, chị Nguyễn Thị Bảy đã tạo việc làm cho hơn 600 lao động nông dân.

Vượt nghịch cảnh, nữ giám đốc tạo việc làm cho hơn 600 lao động nông dân
0 Bình luận

img

Bài mới

TÂY NINH: ẤM ÁP CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 'TRĂNG ẤM BIÊN THÙY 2026' CHO CÁC EM VÙNG BIÊN BÌNH HIỆP

Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".

Nam sinh nghèo đỗ ĐH Quốc gia: Ước mơ đổi đời để lo cho mẹ khiếm thị

Lớn lên bên người mẹ khiếm thị và bệnh tật, Nguyễn Anh Đức vừa học vừa làm gia sư, giành giải học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh và đỗ ngành công nghệ bán dẫn.

Sắc Cỗ Hoan Ca: Khi vị ngọt mùa trăng sưởi ấm những mảnh đời thiếu thốn

Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.

ẤM ÁP “ĐÊM TRĂNG CỔ TÍCH MÙA 12” DÀNH CHO HỌC SINH XÃ BIÊN GIỚI BA CHÚC

Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.

Bố bệnh nặng, cậu học trò gác lại giấc mơ tới trường để túc trực bên giường bệnh

Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...

HƯƠNG VỊ CỦA LÒNG TỪ BI GIỮA NHỮNG MIỀN QUÊ

Có những buổi sáng vùng đất biên viễn Tây Ninh thức dậy trong làn gió se se, hay những sớm mai Đồng Tháp thơm ngát hương sen, ta lại bắt gặp những bếp lửa thiện nguyện bắt đầu đỏ rực.

LỤC VÂN 2026: HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM XANH

Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.

manh do
manh do 01/07
Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng

Khoảnh khắc bố vợ trào nước mắt khi thấy con rể trên giường bệnh khiến ai xem cũng xúc động nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 17/04
Mẹ về đón Tết rồi mất tích trong đêm, con trai dán thông báo lên xe, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ

Về quê Hà Tĩnh ăn Tết, chuẩn bị mừng thọ, cụ bà bất ngờ mất tích. Người con trai phải dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/03
Tình người ở 'xóm chạy thận' trong những ngày giáp Tết

Giáp tết, tại xóm chạy thận gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được 'gói' lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và những bàn tay đến đúng lúc.

Hải An
Hải An 16/02
img
Đề xuất