Bé trai mắc bệnh tim nguy kịch, mẹ nghèo, bố tâm thần chỉ biết khóc trong tuyệt vọng
Chồng bị tâm thần, con trai vừa mắc dị tật bàn tay, vừa mang bệnh tim bẩm sinh cần phẫu thuật nhưng người mẹ nghèo chỉ biết bất lực vì chạy vạy, gom góp khắp nơi vẫn không thể xoay đủ số tiền 35 triệu đồng cho con.
Năm 2016, chị Vũ Thị Thu Hằng (SN 1987, ở xã Nam Hà, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) sinh bé Nguyễn Đình Thi. Khi con chào đời, chị mới phát hiện bàn tay con bị dị tật với 6 ngón, bất hạnh hơn con còn mắc bệnh tim bẩm sinh thể thông liên thất và bị hõm lồng ngực.
Đến năm 2019, tai họa lại ập tới gia đình nhỏ, khi chồng chị Hằng – anh Nguyễn Xuân Hòa (SN 1986) đột nhiên có biểu hiện phá phách, gây gổ. Sau khi đưa đi khám, gia đình mới biết anh mắc bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Bệnh ngày càng nặng, chị Hằng buộc phải đưa chồng vào bệnh viện điều trị.

Cùng thời điểm chồng phát bệnh, bé Thi cũng được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ thể tăng động giảm chú ý. Bé thường xuyên chạy nhảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn bệnh tim đang mang trên người. Chị Hằng đã đưa con đi can thiệp ở nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm.
Hoàn cảnh éo le khiến chị chỉ có thể đi làm giúp việc theo giờ với mức thu nhập khoảng 50 nghìn đồng/giờ. Mỗi ngày chị phải đi đi về về gần 50km, rất vất vả. Mỗi lần đi làm, chị đều nơm nớp lo sợ con ở nhà vận động mạnh sẽ gặp tình trạng khó thở, đe dọa tính mạng.
Bệnh tim của bé Thi ngày càng trầm trọng khi bé liên tục xuất hiện triệu chứng khó thở. Đầu tháng 6/2025, chị Hằng đưa con đi khám thì được các bác sĩ cho biết chi phí phẫu thuật khoảng 35 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện bệnh viện thiếu thiết bị y tế can thiệp nên ca mổ phải chờ ít nhất 3 tuần nữa.
Nghe bác sĩ thông báo về chi phí phẫu thuật, chị Hằng như chết lặng. Với chị lúc này, số tiền 35 triệu đồng là quá lớn. Làm giúp việc theo giờ, thu nhập bấp bênh, chị phải tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu hằng ngày.

Những ngày qua, chị chạy vạy khắp nơi để vay tiền chữa bệnh cho con. “Bao năm qua tôi phải một mình gồng gánh cả gia đình, chăm chồng, nuôi con. Ngoài khoản 35 triệu đồng tạm ứng viện phí ban đầu, bác sĩ nói chi phí điều trị còn có thể phát sinh thêm. Nhưng 35 triệu đồng tôi còn chưa xoay nổi, tôi không dám nghĩ đến phần phát sinh. Giờ tôi chỉ mong cứu được con thôi”, chị Hằng nghẹn ngào nói.
Từng ngày trôi qua, nỗi lo trong chị Hằng càng lớn vì con chưa được phẫu thuật, đồng nghĩa với việc tính mạng con đang bị đe dọa. Hơn ai hết, lúc này hai mẹ con chị rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để bé Thi có cơ hội được sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Chị Vũ Thị Thu Hằng (mẹ bé Nguyễn Đình Thi): Thôn 1, xã Nam Hà, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Số điện thoại: 0356059405
Xem thêm: Mất vợ cùng 2 con sau tai nạn thảm khốc, người chồng nguy kịch đang rất cần sự giúp đỡ
Tin liên quan
Bản thân mắc u gan nhưng ông Quỳnh vẫn cố gắng làm lụng nuôi sống con trai mắc bệnh u não suốt 19 năm qua. Giờ con lại nằm viện, tính mạng nguy kịch nhưng kinh tế gia đình kiệt quệ, không còn có nào xoay xở ông đành phải cầu cứu cộng đồng.
Ngọc Anh mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ chưa đầy 6 tháng em phải trải qua tận 5 lần phẫu thuật với chi phí lên đến cả tỷ đồng. Để cứu con, vợ chồng ông Luận phải “cắm” sổ đỏ, đẩy cả gia đình vào cảnh lao đao, gánh nợ cả tỷ đồng.
Từng là trụ cột gia đình, nhưng chỉ sau một thời gian lâm bệnh, anh Thương nằm liệt giường, mất hoàn toàn khả năng lao động khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.
Bài mới

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.