Mất vợ cùng 2 con sau tai nạn thảm khốc, người chồng nguy kịch đang rất cần sự giúp đỡ
Sau vụ tai nạn giao thông, vợ cùng 2 con của anh Nguyễn Lê Quý đều không qua khỏi, hiện tại anh đang phải từng giây từng phút giành giật sự sống, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ mọi người.
Anh Nguyễn Lê Quý (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn giao thông, còn vợ anh, chị Dương Thị Hồng Sương (33 tuổi) và 2 con (2 và 4 tuổi) đều tử vong.
Ông Dương Văn Hoặc (bố vợ anh Quý) cho biết, ngày 10/6, anh Quý lái xe máy chở vợ và hai con nhỏ về quê ăn giỗ. Khi đến địa phận xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), xe anh Quý bất ngờ va chạm với xe container chạy chiều ngược lại. Thời điểm này, trời mưa lớn, đường rất trơn trượt. Cú va chạm mạnh khiến xe máy nằm lọt thỏm dưới gầm xe container. Gia đình anh Quý được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.


“Buổi trưa, công an gọi điện cho tôi thông báo các con gặp nạn trên đường. Hai cháu nhỏ được đưa tới Bệnh viện Đa khoa số 10 (tỉnh Hậu Giang) cấp cứu nhưng đã tử vong. Trong khi đó, vợ chồng Sương được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”, ông Hoặc nghẹn ngào nói.
Nghe tin con cháu gặp nạn, vợ chồng ông Hoặc như chết lặng, đau đớn tột cùng. Ông nhờ hàng xóm chở đến bệnh viện nhìn hai cháu nhỏ lần cuối.
“Nhìn hai cháu hoạt bát ngày nào nay lạnh ngắt, tím tái nằm đó mà tôi đau xót vô cùng. Trên xe, người nhà gọi báo tin Sương cũng không qua khỏi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tôi mất đi 3 người thân yêu”, ông Hoặc vừa nói vừa khóc.

Cùng ngày, ở quê nhà thuộc xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, người thân cùng hàng xóm có mặt tại nhà ông Dương Văn Hoặc để chuẩn bị các thủ tục an táng cho ba mẹ con.
Sau tai nạn, anh Nguyễn Lê Quý vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng thở máy, hôn mê sâu. Các bác sĩ cho biết, anh Quý nhập viện với đa chấn thương, xuất huyết nội sọ, tụ máu trong não thất, suy đa cơ quan, sốc nhiễm trùng...

Chăm con trai ở bệnh viện, ông Nguyễn Đình Tú (bố ruột anh Quý) cho biết, dù được bảo hiểm y tế chi trả, mỗi ngày gia đình ông phải trang trải hơn 5 triệu đồng để chữa trị cho con. Trong khi lương hưu của hai ông bà chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Anh Quý phải điều trị lâu dài và vẫn chưa biết ngày nào hồi phục, kinh phí điều trị tốn kém khiến cả gia đình rơi vào cảnh ngặt nghèo.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh nhân Nguyễn Lê Quý tiếp tục được hồi sức tích cực, chuẩn bị mổ phẫu thuật và lọc máu. Dù bệnh nhân có bảo hiểm y tế nhưng sẽ phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật nên chi phí điều trị rất lớn.
Gia cảnh của anh Quý cũng rất khó khăn. Trước đây hai vợ chồng làm tại khu công nghiệp ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Để thuận tiện cho việc mưu sinh, vợ chồng anh Quý thuê nhà trọ vỏn vẹn vài chục mét vuông gần công ty. Khi công ty giải thể, vợ chồng anh thuê sân bóng đá nhỏ để kinh doanh.
Ai ngờ chỉ trong một ngày, vợ và 2 con đều ra đi mãi mãi, còn anh Quý, hiện tại đang từng giây, từng phút đấu tranh giành giật sự sống, chưa biết khi nào mới hồi phục được. Giờ đây, anh Quý rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Ông Nguyễn Đình Tú (bố anh Nguyễn Lê Quý): phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. SĐT: 0916.476.889
Xem thêm: Cha mắc u gan, kinh tế kiệt quệ vẫn gắng cứu sống con trai bị bại não, tính mạng đang nguy kịch
Tin liên quan
Ngọc Anh mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ chưa đầy 6 tháng em phải trải qua tận 5 lần phẫu thuật với chi phí lên đến cả tỷ đồng. Để cứu con, vợ chồng ông Luận phải “cắm” sổ đỏ, đẩy cả gia đình vào cảnh lao đao, gánh nợ cả tỷ đồng.
Cậu bé 9 tuổi chấp nhận chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần thêm lần nữa để cứu em, nhưng cha mẹ nghèo lại chẳng còn tiền để phẫu thuật, chỉ biết cầu cứu cộng đồng.
Để có tiền chữa bệnh cho chồng, người vợ nghèo đã vắt sạch tài sản trong nhà, bán hết đàn dê, vay mượn thêm anh em họ hàng nhưng vẫn không đủ.
Bài mới

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.