Vợ nghèo bất lực cầu cứu vì bán hết đàn dê cũng không đủ tiền chữa bệnh cho chồng
Để có tiền chữa bệnh cho chồng, người vợ nghèo đã vắt sạch tài sản trong nhà, bán hết đàn dê, vay mượn thêm anh em họ hàng nhưng vẫn không đủ.
Sau một tháng chồng nằm viện, chị Vàng Thị Pàng (SN 1997) lâm vào cảnh trắng tay và gánh khoản nợ lớn không biết khi nào mới trả hết.
Chị Pàng kể, một tháng trước chồng chị, anh Sùng A Sá (SN 1998) vẫn còn khỏe mạnh, chỉ xuất hiện một vài triệu chứng giống cảm mạo, viêm họng thông thường. Sau khi đi khám tại Bệnh viện huyện Bát Xát (Lào Cai), bác sĩ kê đơn thuốc cho về nhà điều trị, nhưng tình trạng của anh mãi không thuyên giảm. Thậm chí, anh còn thấy cổ sưng to và xuất hiện những cơn đau dữ dội.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, các bác sĩ đã chuyển anh Sá đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Sau khi siêu âm và làm các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện anh Sá có khối áp xe lớn ở cổ, đã vỡ ra và đóng cặn ở màng phổi hai bên.

Trước tình trạng nguy kịch, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển anh Sá đến Bệnh viện Việt Đức để điều trị. Tại đây, anh Sá được phẫu thuật cấp cứu vào ngày 12/5.
Dù sức khỏe có cải thiện đôi chút, nhưng bác sĩ cho biết phổi của anh Sá vẫn bị tràn dịch,vẫn phải tiếp tục phẫu thuật. Ngày 19/5, anh Sá tiếp tục lên bàn mổ lần thứ hai để hút dịch phổi. Sau ca mổ, anh được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Theo các bác sĩ, tình trạng bệnh có tiến triển nhẹ.
Hơn 1 tháng nằm viện với 2 phần phẫu thuật đã tiêu tốn của gia đình gần 60 triệu đồng, trong đó viện phí tại Bệnh viện Việt Đức đã lên tới khoảng 31 triệu đồng. Lúc anh Sá nhập viện, tài sản duy nhất của gia đình là đàn dê khoảng 20 con. Để có tiền chữa bệnh cho chồng, chị Pàng đã nhờ người thân bán đàn dê được 30 triệu đồng và vay mượn thêm anh em, họ hàng mới đủ tiền xoay xở.

Gia đình chị Pàng, anh Sá quanh năm chỉ trồng lúa, ngô. Ngoài 4 con nhỏ đang đi học, vợ chồng chị còn phải chăm sóc cha mẹ chồng già yếu, không còn khả năng lao động. Vì vậy, toàn bộ số tiền tích góp và vay mượn đều đã cạn kiệt sau thời gian dài điều trị bệnh.
“Chồng tôi còn phải điều trị lâu dài, tôi muốn cứu anh ấy nhưng giờ trong nhà không còn gì đáng giá. Mỗi ngày, chi phí sinh hoạt tại bệnh viện hết khoảng 200.000 đồng. Tôi không còn tiền nữa. Phải gom góp từng đồng, có khi nhịn ăn để dành tiền cho anh chữa bệnh”, người vợ nghèo tuyệt vọng nói.
Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết bệnh nhân Sùng A Sá nhập viện trong tình trạng nặng. Hiện đang điều trị chống nhiễm trùng và hút dẫn lưu màng phổi. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo, rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Chị Vàng Thị Pàng: thôn Nậm Giang 1, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, Lào Cai. SĐT: 082 2034195.
Xem thêm: Người đàn ông lâm bệnh nặng nằm liệt giường để lại vợ con nheo nhóc, chìm trong nợ nần
Tin liên quan
Từ khi sinh ra, em Quách Duy Hưởng đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. 9 năm qua, ông nội là người còng lưng chăm nuôi em bên giường bệnh thay cho người bố câm điếc và người mẹ tàn tật.
Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.
Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…