Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 6 giờ trước
Theo dõi

Chạy vạy khắp nơi nhưng không đủ tiền phẫu thuật cho cháu ruột, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1977, tỉnh Hải Dương) đành phải cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Theo chia sẻ của bà Hiền, năm 2006, vợ chồng em trai bà sinh đôi được 2 cậu con trai là Nguyễn Tài và Nguyễn Đức. Hai đứa trẻ sinh ra đã gặp nhiều bất hạnh, khi chúng mới được 4 tháng tuổi bố mẹ đã bỏ nhau. Bà Hiền cùng gia đình bên nội đã đón hai cháu về nuôi. Khi Tài và Đức lên 5 tuổi, bố các em đột ngột qua đời. Từ đó hai anh em sống cùng ông nội.

chang-trai-mo-co-gap-nan-co-ruot-xot-xa-cau-cuu-2-1340

Vì gia cảnh khó khăn, ông nội lại già yếu nên năm 10 tuổi hai anh em được người nhà gửi lên chùa ở. Đến năm 14 tuổi, hai em quyết định nghỉ học để đi làm vì lúc này không còn ai đủ điều kiện lo việc ăn học cho các em nữa. Sau đó, Đức xin làm nhân viên tiếp thị ở Hà Nội, còn Tài làm nghề giao hàng tại TP.Hải Dương.

Giữa lúc hai anh em đang chật vật mưu sinh thì bất hạnh bất ngờ ập đến. Đêm 28/4, sau khi đi làm về, Tài đi chơi cùng các bạn thì bất ngờ bị  ô tô đâm trúng, ngã xuống hồ bên đường. Rất may em được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Sau khi được sơ cứu, do vết thương quá nặng, gãy chân trái phức tạp, em đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Mặc dù đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, nhưng chân của Tài bị biến chứng hoại tử, nhiễm trùng máu nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 2/3 cẳng chân trái để giữ tính mạng cho em.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Tài mỗi lúc một xấu đi, vết thương bị nhiễm trùng máu gây biến chứng xẹp phổi hai bên. Trong khi đó, cả gia đình đã cạn kiệt tiền chữa bệnh. Vì Tài không có bảo hiểm y tế nên tổng chi phí mà gia đình em phải chi trả lên tới hơn 150 triệu đồng. Để cứu chữa cho em, gia đình đã chạy vạy vay mượn họ hàng hơn 100 triệu đồng.

chang-trai-mo-co-gap-nan-co-ruot-xot-xa-cau-cuu-1-1340

Bác sĩ cho biết, dự kiến Tài sẽ phải phẫu thuật thêm một lần nữa để xử lý vết nhiễm trùng. Chi phí cho ca phẫu thuật này khoảng hơn 50 triệu đồng. Nghe bác sĩ thông báo, bà Hiền hoảng hốt vì số tiền này quá lớn đối với cả gia đình bà và cháu bà.

“Những ngày Tài nằm viện, tôi luôn túc trực chăm sóc cháu, vừa lo thuốc thang, vừa phải chạy vạy vay mượn tiền cho cháu điều trị. Hiện giờ cả gia đình tôi không ai còn khả năng lo cho cháu được nữa. Ngoài chi phí ca mổ, còn cả quá trình điều trị kéo dài khiến chúng tôi không thể gánh vác nổi. Thương cháu mà đành bất lực. Xin mọi người hãy giúp cháu tôi với”, bà Hiền nghẹn ngào nói.

Theo xác nhận từ Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Việt Đức: Bệnh nhân Nguyễn Tài (19 tuổi) bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng dẫn đến hoại tử cẳng chân trái và tổn thương động mạch chày trước và chày sau. Hiện bệnh nhân đã bị cắt bỏ 2/3 cẳng chân trái. Dự kiến bệnh nhân sẽ phải tiếp tục phẫu thuật cắt lọc nhiều lần, nhưng do không có bảo hiểm nên chi phí điều trị rất tốn kém. Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân đặc biệt khó khăn. Lúc này, bệnh nhân rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Cô Nguyễn Thị Thu Hiền (cô ruột của Tài): Số nhà 1 ngõ 7 phố Trương Mỹ, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. SĐT: 0985176977.

Xem thêm: Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Tin liên quan

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa
0 Bình luận

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc
0 Bình luận

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất