Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu
Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…
Nhìn em trai Lò Văn Thành (SN 2009, ở thôn Nam Vai, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) nằm im lìm trên giường bệnh, đối diện với ranh giới sinh tử khiến anh Lò Văn Thuận (SN 1996) không khỏi bồn chồn, lo lắng.
Đứng ở hành lang bệnh viện ngóng chờ tin tức từ các bác sĩ thông báo tình trạng của em trai, thỉnh thoảng anh Thuận lại gọi điện về cho mẹ để hỏi thăm tình hình của bố, người cũng đang rất yếu sau cơn đột quỵ cách đây gần nửa tháng.
Gia đình anh Thuận thuộc diện khó khăn ở địa phương, kinh tế chỉ dựa vào nương rẫy. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nện 4 chị em anh Thuận không ai được ăn học đến nơi đến chốn. Lớn lên, các chị đi lấy chồng, vợ chồng anh Thuận cũng bôn ba tận Bắc Ninh làm công nhân. Hiện chỉ còn Thành là em út đang sống cùng bố mẹ ở quê nhà.

Cách đây hơn một tháng, bố anh lên cơn đột quỵ phải nhập viện. Dù được các bác sĩ cứu chữa kịp thời, nhưng sức khỏe ông rất yếu, gia đình lại khó khăn không đủ kinh phí nằm viện nên đành để bố ở nhà điều trị bằng thuốc nam.
Muốn có tiền để chữa bệnh cho bố, mới đây Thành xin đi làm phụ hồ gần nhà. Nào ngờ, mới làm được vài hôm thì đêm 23/4, trên đường đi chơi về, Thành gặp tai nạn nghiêm trọng.
Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ cho biết tình trạng của Thành rất nghiêm trọng: máu tụ ngoài màng cứng, dập não trái, máu tụ sừng chẩm não thất bên trái, xuất huyết dưới nhện, chấn thương cột sống nặng.
Để giữ tính mạng cho Thành, ngày 3/5 vừa qua, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và chuyển em xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu hồi phục, em sẽ tiếp tục được phẫu thuật cột sống.
Anh Thuận chia sẻ, chỉ trong hơn 2 tuần nằm viện, chi phí điều trị của Thành đã hết hơn 30 triệu đồng. Chưa kể đến số thuốc phải mua ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, mỗi ngày tốn trung bình từ 400.000 đến 1 triệu đồng.
“Để có tiền đóng viện phí cho em trai, mẹ tôi đã đem căn nhà, là tài sản duy nhất ở quê để vay thế chấp 200 triệu đồng. Bác sĩ nói chấn thương của em tôi rất nặng, vì thế quá trình điều trị có thể kéo dài. Nếu thuận lợi, còn phải tập vật lý trị liệu và sử dụng thêm nhiều loại thuốc hỗ trợ nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Số tiền đi vay này đến nay cũng gần cạn kiệt, không đủ để duy trì việc điều trị cho em,” anh Thuận buồn bã nói.

Hàng ngày, tiền thuốc men, tiền sinh hoạt của hai anh em Thành cộng lại là một khoản lớn đối với gia đình. Trong khi đó, ở quê nhà Yên Bái, mẹ của hai anh em vừa phải chăm sóc chồng đột quỵ, vừa phải chạy vạy lo chi phí thuốc thang.
Điều anh Thuận lo nhất nhất là thời gian tới không biết phải xoay xở thế nào để Thành và bố có tiền điều trị bệnh. Bố anh hiện đang rất yếu, còn Thành vẫn hôn mê. Căn nhà là tài sản có giá trị nhất của gia đình cũng đã mang đi thế chấp lấy tiền cho 2 bố con chữa bệnh.
Số nợ hàng trăm triệu đồng chưa biết khi nào mới trả được thì nay lại phải lo thêm khoản chi phí điều trị dài ngày cho Thành. Nghĩ đến đây, anh Thuận bất lực.
Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, cho biết, bệnh nhân Lò Văn Thành bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương nặng, tính mạng nguy kịch. Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn. Bố cũng bị đột quỵ hiện vẫn chưa bình phục.
Mới 19 tuổi, Thành còn cả một tương lai trước mắt. Hơn lúc nào hết, em Thành đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cũng như bạn đọc để em được tiếp tục sự sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Anh Lò Văn Thuận: thôn Nam Vai, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. SĐT: 0969912663.
Xem thêm: Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa
Tin liên quan
Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.
Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...
Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.