Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa
Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.
Bài viết này thuộc series Lan tỏa yêu thương
"Lan tỏa yêu thương" là nơi kể lại những mảnh đời kém may mắn, mong nhận được sự chung tay, sẻ chia từ cộng đồng để thắp lên hy vọng giữa những ngày khó khăn.
Thời gian qua, gia đình chị Vi Thị Tình (SN 1994, thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) liên tiếp gặp những bất hạnh.
Năm 2016, chị Tình sinh con trai đầu lòng là cháu Hoàng Việt Dũng. Vừa mới sinh ra, niềm vui chưa kịp đến vợ chồng chị đã nhận tin con bị tật bẩm sinh ở mắt gây loạn thị, cận thị và tật khúc xạ. Vì thế chị phải thường xuyên đưa con đến viện thăm khám. Song do hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm chị chỉ đưa con đi khám được 1-2 lần.
Đến năm 2020, chồng chị Tình là anh Hoàng Văn Huân (SN 1986) bất ngờ mắc bệnh lao phổi. Là lao động chính trong nhà, nhưng từ khi mắc bệnh, sức khỏe anh Huân yếu đi, không thể làm những công việc nặng nhọc, thu nhập của gia đình cũng vì thế mà giảm theo. Suốt 5 năm qua, tháng nào anh cũng phải đến viện khám và điều trị, mỗi lần như thế chi phí thuốc men lên tới 1.5 triệu đồng.

Nhưng rồi, ông trời lại tiếp tục thử thách gia đình vốn đã khốn cùng. Cuối tháng 6/2024, con trai thứ hai của chị Tình là cháu Hoàng Hải Đăng (SN 2017) thường xuyên bị đau đầu, kèm triệu chứng nôn ra máu. Đưa con vào viện khám thì được các bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư phần mềm, có đến hai khối u ác tính ở mang tai.
Vậy là một mình chị Tình phải gồng gánh gia đình, vừa nuôi chồng ốm đau, vừa chăm sóc con bệnh tật. Từ khi con trai thứ hai nhập viện, chị đã phải chạy vạy khắp nơi mới vay mượn được khoảng 20 triệu đồng để đưa con ra Hà Nội điều trị.
Bác sĩ cho biết bệnh tình của cháu Đăng diễn biến rất phức tạp, quá trình điều trị sẽ rất tốn kém. Khối u nằm sát màng não nên việc phẫu thuật có thể dẫn đến nguy cơ tử vong trên bàn mổ.
Từ ngày nhập viện, Hải Đăng được các bác sĩ tận tâm cứu chữa. Tính đến nay, em đã được chỉ định xạ trị 30 mũi và truyền hóa chất. Tuy nhiên, bệnh ung thư của em ngày càng chuyển biến xấu nên các bác sĩ phải thay đổi phác đồ điều trị đến 4 lần. Điều này đồng nghĩa với chi phí điều trị vô cùng tốn kém, trong đó riêng các loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm đã lên tới con số hơn 50 triệu đồng.

Hiện tại, Hải Đăng vẫn đang tiếp tục truyền hóa chất, còn chị Tình thì không còn khả năng xoay xở tiền bạc để tiếp tục chữa trị cho con. Những nơi có thể vay mượn, chị đều đã tìm đến. Người thân, anh em họ hàng ở quê cũng khó khăn nên không giúp thêm được gì.
Đứng trước tình cảnh khốn cùng này, chị gần như tuyệt vọng và bất lực khi nhìn chồng và các con đau đớn trên giường bệnh.
“Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng chẳng còn nơi nào để vay mượn thêm được nữa. Bệnh của con tôi cần điều trị lâu dài, nhưng giờ không còn cách nào xoay xở tiền nữa. Gia đình tôi chỉ còn căn nhà là tài sản duy nhất có giá trị, nhưng nếu bán đi thì cũng chẳng được bao nhiêu. Mà bán nhà rồi, cả nhà lại phải ra đường sống”, chị Tình nức nở nói.
Tuy mới 9 tuổi, nhưng Hải Đăng hiểu rõ về hoàn cảnh của mình, em cũng cảm nhận được nỗi buồn và sự bất lực của mẹ. “Có lần nhìn thấy tôi rầu rĩ, con khẽ nói: “Con biết bệnh con nặng lắm, chắc không chữa được đâu, nhưng con muốn mẹ vui nên con cũng phải vui”. Nghe con nói mà lòng tôi đau xót vô cùng. Con còn quá nhỏ để chịu đựng sự dày vò, đau đớn như vậy”, chị Tình đau đớn kể.
Ông Hà Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Đà Vị, cho biết, gia đình chị Vi Thị Tình là gia đình thuộc hộ cận nghèo ở địa phương. Gia đình chủ yếu làm nông nên thu nhập rất thấp.
“Anh Huân, chồng chị Tình cũng đau ốm liên miên. Mới đây, cháu Hải Đăng lại mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải vào viện điều trị rất tốn kém. Gia đình họ đang rất cần cộng đồng chung tay giúp đỡ để vượt qua khó khăn này”, ông Tuyên nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Chị Vi Thị Tình: Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. SĐT: 0332767559.
Xem thêm: Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc
Tin liên quan
Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...
Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...
Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau.