3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 giờ trước
Theo dõi

Sau 1 năm điều trị bệnh ung thư máu, thấy sức khỏe của con trai Hoàng Nguyễn Minh Đức (SN 2013) khá ổn định, gia đình những tưởng căn bệnh này đã “ngủ đông”. Nào ngờ, từ đầu năm 2025 đến nay, Đức lại bị tái phát.

Chỉ trong vòng vài tháng chạy chữa cho con, cả gia đình anh Hoàng Minh Tuấn (SN 1982, trú tại thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã rơi vào cảnh kinh tế lao đao.

Chứng kiến con trai ngày càng suy kiệt, cơ thể bị lở loét vì tác dụng phụ của hóa chất, anh Tuấn càng đau lòng hơn.

bo-ngheo-kiet-que-kinh-te-sau-3-nam-rong-dieu-tri-ung-thu-mau-cho-con-0-1737
Căn bệnh ung thư máu đang bào mòn sức khỏe của cậu bé

Gia đình anh Tuấn thuộc diện khó khăn tại địa phương. Bản thân anh bị bỏng nặng từ nhỏ ở mặt, tay, chân và cổ nên không thể làm các công việc chân tay nặng nhọc. Thu nhập của cả gia đình chỉ dựa vào vài sào ruộng. Vợ chồng anh lại phải nuôi 6 người con, trong đó, con lớn nhất mới 14 tuổi, con út mới 3 tuổi.

Kinh tế gia đình vốn đã khó khăn, tai họa bất ngờ ập đến với cháu Đức – con trai thứ hai của anh. Đầu năm 2022, cháu xuất hiện các vết bầm tím trên tay, chân, thường xuyên chóng mặt. Ban đầu, anh Tuấn nghĩ con bị suy nhược do học hành quá sức. Đến tháng 4/2022, thấy con xanh xao, gầy gò, vợ chồng anh đưa con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân khám.

Sau khi xét nghiệm máu, bác sĩ nhận thấy có bất thường và khuyên đưa cháu đến Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh máu trắng và đề nghị đưa cháu đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để làm xét nghiệm tủy.

Lặn lội đưa con từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, anh Tuấn chỉ mang theo hơn 10 triệu đồng vay mượn từ người thân. Theo kết quả xét nghiệm tủy của bệnh viện xác nhận, Đức mắc bệnh ung thư máu dòng bạch cầu cấp.

Từ đó, bệnh viện trở thành “ngôi nhà thứ hai” của Đức. Những ngày truyền hóa chất vô cùng gian nan do cháu bị hạ bạch cầu, tiểu cầu, cơ thể suy yếu, vi khuẩn dễ xâm nhập. Gia đình cũng lao đao vì chi phí thuốc men quá lớn.

Mỗi tháng, anh Tuấn phải chi hơn 20 triệu đồng mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm để giảm tác dụng phụ và mua kháng sinh, chưa kể chi phí ăn uống, đi lại. Chỉ trong 1 năm điều trị, gia đình đã chi hơn 600 triệu đồng.

bo-ngheo-kiet-que-kinh-te-sau-3-nam-rong-dieu-tri-ung-thu-mau-cho-con-9-1737
Em Đức tái phát ung thư, phải dùng nhiều loại hóa chất ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí rất tốn kém

Không có thu nhập nào khác, vợ chồng anh buộc phải thế chấp ngôi nhà để vay 400 triệu đồng ngân hàng, cộng thêm 200 triệu vay từ người thân mới đủ tiền chữa bệnh cho con.

Hiện nay, ngoài tiền lãi, vợ chồng anh còn phải đáo nợ ngân hàng hằng năm. Năm 2024, bệnh tình của Đức tạm ổn, chỉ cần tái khám định kỳ.

Nhưng niềm vui đến với gia đình anh chưa được bao lâu thì tháng 2/2025, Đức tái phát ung thư. Phác đồ điều trị lần này yêu cầu dùng nhiều loại hóa chất ngoài danh mục bảo hiểm. Tác dụng phụ cũng nặng hơn, khiến cơ thể cháu lở loét.

Tháng 4/2025, Đức được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật. Gia đình phải đóng viện phí tạm ứng 9 triệu đồng. Vậy là số nợ của gia đình ngày một tăng.

Anh Tuấn tâm sự: “Suốt mấy năm qua, số tiền chạy chữa cho con đã gần 900 triệu đồng. Tất cả đều do vay mượn ngân hàng và anh em, họ hàng. Giờ gia đình tôi hoàn toàn không còn khả năng trả nợ. Cứ thế này thì sớm muộn ngân hàng cũng sẽ siết nợ ngôi nhà. Nhưng thương nhất là con còn quá nhỏ mà phải chịu nhiều đau đớn đến vậy.”

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức: Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Minh Đức (12 tuổi) bị ung thư máu cấp tính, đã điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương suốt 3 năm qua. Hiện tại, mắt và miệng cháu xuất hiện nhiều vết loét, ảnh hưởng đến thị lực và sức khỏe.

Bệnh nhân đang được điều trị để ngăn biến chứng nặng, nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thời gian điều trị kéo dài và tốn kém. Gia đình buộc phải vay nóng bên ngoài. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Anh Hoàng Minh Tuấn (bố em Hoàng Nguyễn Minh Đức): Thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

SĐT: 0389518213

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm: Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Tin liên quan

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu
0 Bình luận

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện
0 Bình luận

Hải An
Hải An 6 ngày trước

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 12 giờ trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

Góa phụ mắc bệnh máu ác tính khóc nghẹn xin cô bác rủ lòng thương

Nằm trên giường bệnh nhìn con thơ sống chật vật trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa mắc bệnh máu ác tính khóc nghẹn xin các nhà hảo tâm rủ lòng thường 3 đứa con thơ...

PC Right 1 GIF
Đề xuất