Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình
Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.
Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ nghèo
Ai ở thôn Đồng Bảng (xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cũng phải xót xa cho hoàn cảnh của bà Chu Thị Hà (SN 1960). Người chồng xấu số qua đời đã 20 năm, bà Hà cặm cụi cực nhọc chăm lo cho 3 người con. Những tưởng khi con cái khôn lớn thì cuộc đời được thảnh thơi, nào ngờ, những bất hạnh vẫn đeo bám cuộc đời. Con dâu bỏ đi, con trai chấn thương sọ não, các cháu vừa học vừa lo làm phụ bà.
Bà Hà kể, con trai cả là Trần Văn Thịnh (SN 1983), làm nghề phụ xây. Năm 2014, anh Thịnh bị tai nạn lao động gãy ổ cối xương chậu, não cũng bị ảnh hưởng. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe anh Thịnh kém đi nhiều, trí nhớ không ổn định. Mỗi khi trái gió trở trời, anh lại bị đau nhức tay chân, không làm được gì.

Gia đình thuần nông nên ngoài cấy 3 sào ruộng, bà Hà chỉ còn biết trông vào đàn gà, con lợn để tăng thu nhập. Mấy năm nay, giá lợn giống tăng cao, gia đình cũng không có tiền mua con giống.
"Tôi bị viêm khớp, tràn dịch khớp gối nên đi lại khó khăn. Vì không có tiền đi bệnh viện lớn chữa dứt điểm nên bệnh ngày càng nặng", bà Hà buồn rầu tâm sự.

Nhìn dáng bà Hà liêu xiêu trong nắng chiều, chúng tôi không khỏi thương cảm. Con trai sức khỏe kém, nên dù ốm yếu, bà Hà vẫn phải gồng gánh lo cho cả gia đình. Là hộ cận nghèo, các cháu đi học tuy được giảm một nửa học phí, nhưng cuộc sống gia đình bà Hà vẫn khó khăn trăm bề.
Những đứa trẻ sớm phải mưu sinh
Theo chia sẻ của bà Hà, anh Thịnh từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Sau ly hôn, 4 người con (3 con với vợ đầu, 1 con với vợ thứ 2) đều ở với bố và bà nội.
Lúc đầu, anh Thịnh còn lo được cho các con, nhưng sau tai nạn lao động, anh không cáng đáng được nữa. Cả 3 đứa con lớn đều phải đi làm thêm từ năm lớp 9 để phụ giúp bố và bà nội.
Hai con gái lớn của anh Thịnh sinh năm 2005 và 2006 đang là sinh viên. Hàng ngày, 2 cháu vừa học vừa làm thêm để có tiền đóng học, trang trải sinh hoạt phí...

Cháu Trần Văn Tuân (SN 2009), con thứ 3 của anh Thịnh học xong lớp 9 đã nghỉ học đi làm. Dù gia đình và thầy cô động viên học tiếp, nhưng Tuân quyết định nghỉ hẳn vì sợ bà không có tiền. Tuân làm chạy bàn ở quán bia, nhiều đêm không về nhà mà ở lại quán để tiện cho công việc.
Dưới Tuân là cậu bé Tâm (SN 2016), đang học lớp 3, nhưng người nhỏ thó, gầy gò chỉ như học sinh lớp 1. Các anh, chị lớn đều đi làm, đi học; bố nay đây mai đó, ai thuê gì làm nấy nên từ nhỏ Tâm chỉ bám bà hoặc lủi thủi chơi một mình.
Bà Hà kể, bé Tâm ở với bà từ lúc 2 tuổi. Lúc mới gửi con cho bà nuôi, mẹ Tâm cũng hay hỏi thăm, mua quần áo mới, cặp sách cho con và hàng tháng gửi tiền để chăm cháu, nhưng sau này, số lần gửi tiền và thăm hỏi thưa dần.
Thấy các cháu phải vất vả bươn chải sớm, bà Hà không khỏi day dứt. Điều khiến bà lo lắng nhất là, con trai đầu óc không tỉnh táo, đứa cháu út mới học lớp 3, trong khi sức khỏe của bà ngày càng sa sút, không biết mình có thể lo được cho cháu đến khi nào.

Hiện, cả gia đình bà Hà sống trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 50m2, xây từ năm 1992. Ngôi nhà đã xuống cấp, tường nứt và bong tróc nhiều mảng lớn, mái dột, nền nhà ngấm nước do móng bị lở.
Bà Hà nói, đợt bão Yagi tháng 9/2024, nếu không có nhà hàng xóm cao tầng và kiên cố bên cạnh che chắn thì căn nhà của mấy bà cháu khó trụ được.
Hai năm trước, địa phương quyết định hỗ trợ gia đình bà Hà 50 triệu đồng để xây lại nhà. Tuy nhiên, bà ngậm ngùi từ chối vì không có nguồn đối ứng.
"50 triệu đối với tôi rất là to, làm cả đời cũng không có nổi. Nhưng không có tiền đối ứng, tôi không dám nhận", bà Hà nghẹn ngào nói.
Ông Phùng Văn Thực, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Bảng cho biết: "Hiện tại, bà Hà sức khỏe yếu, lao động khó khăn. Bà Hà ở cùng anh con trai là Trần Văn Thịnh. Anh Thịnh sau tai nạn chấn thương sọ não, thần kinh cũng bị ảnh hưởng... Thôn và xã rất muốn hỗ trợ gia đình bà nhưng nguồn lực có hạn.
Vừa rồi, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo và Mặt trận Tổ quốc xã đã đề nghị huyện xây sửa nhà cho gia đình bà Hà. Tuy nhiên, các gia đình cũng cần có một phần vốn đối ứng vì Mặt trận Tổ quốc chỉ hỗ trợ được phần nào thôi".
Bà Hà nói, lần này sẽ quyết tâm vay mượn thêm để xây ngôi nhà kiên cố, để cho con cháu quây quần, nương tựa vào nhau mà sống. Người phụ nữ lớn tuổi, bệnh tật, trụ cột gia đình 6 người, tha thiết mong được bạn đọc hảo tâm chung tay giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Bà Chu Thị Hà (SN 1960)
Địa chỉ: Thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
(Theo Dân Trí)
Xem thêm: Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương
Tin liên quan
Cụ ông 89 tuổi mang trong mình đủ thứ bệnh vẫn hết lòng chăm lo cụ bà 85 tuổi nằm liệt giường. Bao năm qua, vợ chồng già cùng con trai ngờ nghệch sống chật vật ngày qua ngày trong căn nhà dột nát.
Vừa chào đời An đã chịu cảnh thiệt thòi hơn các anh chị và bao đứa trẻ khác khi tay, chân của con không phát triển bình thường, bị suy tủy xương, thiếu máu bẩm sinh.