Hoàn cảnh khốn khó đến cùng cực của vợ chồng cụ ông nghèo: Sống lay lắt, mơ bữa cơm có thịt
Cụ ông 89 tuổi mang trong mình đủ thứ bệnh vẫn hết lòng chăm lo cụ bà 85 tuổi nằm liệt giường. Bao năm qua, vợ chồng già cùng con trai ngờ nghệch sống chật vật ngày qua ngày trong căn nhà dột nát.
Tình cảnh vô cùng éo le
Hoàn cảnh trên là của cụ ông Thiều Mạnh Trọng (SN 1936) và cụ bà là Vi Thị Lịch (SN 1940), trú tại khu Đồn Ngựa, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Vợ chồng cụ Trọng sống trong căn nhà cũ nát, những mảng tường gạch phủ đầy rêu mốc. Phần mái bị tốc bở bão Yagi vào năm 2024, được che tạm bằng tấm bạt. Những thanh vì kèo bằng gỗ tạp đã bị mối mọt đục ruỗng, lúc nào cũng chờ đổ sụp.

Nhìn một vòng quanh nhà, ai ai cũng phải ái ngại, bởi tất cả tài sản trong gia đình cụ Trọng chỉ vỏn vẹn có một bộ bàn ghế cũ, 2 chiếc giường ọp ẹp, 1 rổ bát đĩa đã sứt mẻ đặt trên bàn nhựa; một chiếc nồi nhôm méo mó, sứt quai, thân bám đầy muội than, một cái màn cáu bẩn, mấy bao tải quần áo cũ bốc mùi hôi hám.

Thấy khách đến nhà, cụ ông gần 90 tuổi run rẩy vịn tay vào thành giường đứng dậy. Giọng yếu ớt, cụ bảo: "Bà nhà tôi nằm liệt giường, tôi đi lại khó khăn, thằng Trinh (con trai cụ Trọng - PV) thì chậm chạp, ngờ nghệch, không biết làm gì nên nhà cửa mới bừa bộn vậy. Mời các bác sang bàn uống nước!".
Cụ Trọng kể, cha cụ là liệt sĩ Thiều Văn Lang, hy sinh ngày 22/11/1953 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cụ Trọng là con liệt sĩ, dù thời trẻ được miễn nghĩa vụ quân sự nhưng bản thân cụ tích cực tham gia kháng chiến, được Nhà nước tặng huân chương và bằng khen.

Cụ Trọng có 7 người con (4 trai, 3 gái). Hiện 6 người con của cụ đã lập gia đình và ra ở riêng, nhưng ai cũng khó khăn, không phụ giúp được bố mẹ nhiều. Người con út Thiều Mạnh Trinh (SN 1986) vốn khờ khạo, nên đã gần 40 tuổi vẫn chưa có người phụ nữ nào để mắt, hiện vẫn ở cùng bố mẹ già.
Chỉ ước bữa cơm có thịt, mưa gió không phải đi trú nhờ
Cụ Trọng cho biết, ngôi nhà của vợ chồng cụ làm từ năm 1980, theo thời gian đã xuống cấp trầm trọng. Những khi mưa bão, 2 cụ phải chạy sang hàng xóm trú nhờ… Ba năm trước, trong một lần "sơ tán", cụ bà không may bị ngã, từ đó nằm liệt giường.
Cụ ông dù mang đủ các chứng bệnh trong người, đôi mắt ngày càng mờ đục, đi lại khó khăn nhưng vẫn là người thường xuyên chăm sóc cụ bà. Cậu con trai "khờ" chỉ biết rong ruổi khắp các bờ mương, tìm bắt con cua, con ốc để đắp đổi qua ngày. Chính vì vậy, cuộc sống của gia đình cụ vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm chật vật.

"Tôi được Nhà nước cho hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ, bà lão được hưởng tiền khuyết tật đặc biệt nặng. Giá không ốm đau thì tằn tiện cũng đủ qua ngày, nhưng tuổi già, cơm có thể nhịn, còn thuốc không thể thiếu. Thành ra, nhiều khi thèm miếng thịt mà không dám mua, muốn đưa bà ấy đi viện mà không có tiền…", cụ Trọng thở dài.
Chị Hoàng Thị Ánh Hồng phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội của xã Đồng Lương chia sẻ với tờ Dân Trí: "Gia đình cụ Trọng là hộ nghèo nhiều năm ở địa phương. Cuộc sống của gia đình thiếu thốn đến cùng cực. Hai cụ tuổi cao, bệnh tật, không còn khả năng lao động, người con trai ở cùng chậm chạp, không được khôn ngoan, thành ra khó thoát nghèo.
Căn nhà của 2 cụ đã quá cũ nát, hiện không còn an toàn, địa phương đã đưa vào chương trình xóa nhà tạm. Tuy nhiên, do gia đình không có tiền đối ứng, nên cụ không dám nhận.
Để giúp 2 cụ có cuộc sống tốt hơn, chúng tôi cũng thường xuyên vận động quyên góp, nhưng phần lớn bà con ở đây đều khó khăn nên không được là bao. Qua đây, tôi rất mong quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình cụ Trọng".
Đã quá trưa sang chiều, hướng mắt ra cổng nhưng vẫn chưa thấy cậu con trai trở về, cụ Trọng lẩy bẩy bê mâm cơm đặt cạnh vợ. Bữa ăn cho người ốm chỉ có cơm trắng với bát rau bắp cải luộc nhừ. Ngắc ngứ mãi, cuối cùng 2 cụ cũng cố nuốt lưng bát cơm để còn uống thuốc.
Khi tôi chào tạm biệt để ra về, cụ Trọng níu tay, giọng thều thào: "Tôi giờ chả mơ mộng gì nhiều, chỉ ước thi thoảng bữa cơm có miếng thịt cho bà ấy dễ ăn. Có được căn nhà vững chãi để mỗi khi mưa gió không phải chạy đi đâu nữa. Và sau này, khi chúng tôi nằm xuống, bà con còn dám đến…".
Nói rồi, từ trong hốc mắt trũng sâu của cụ chắt ra 2 giọt nước, lặng lẽ lăn xuống đôi gò má già nua, teo tóp.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Anh Thiều Mạnh Trinh (con trai cụ Thiều Mạnh Trọng)
Địa chỉ: Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
(Theo Dân Trí)
Xem thêm: Thương em: 14 tuổi oằn lưng gồng gánh bố khuyết tật, tương lai mịt mù
Tin liên quan
Mẹ bỏ đi khi Lâm vừa tròn 3 tháng tuổi, em sống với ông bà nội già yếu và người bố khuyết tật. Nay ông bà cũng lần lượt qua đời, một mình em gồng gánh bố và đối diện với tương lai mịt mù.
Hình ảnh cậu nam sinh mặc áo đồng phục, dáng gầy gò, xách trên tay chiếc bao tải cần mẫn nhặt vỏ chai, giấy vụn được lan truyền trên MXH khiến nhiều người vừa xót xa vừa cảm phục.
Gần 4 năm qua, vợ chồng anh chị Lan tìm kiếm người hiên gan cứu con gái 5 tuổi, ca phẫu thuật hồi tháng 3/2024 chỉ thành hiện thực nhờ tấm lòng của người chú họ.