Cặp vợ chồng nghèo và hành trình cứu con gái đầy gian nan
Gần 4 năm qua, vợ chồng anh chị Lan tìm kiếm người hiên gan cứu con gái 5 tuổi, ca phẫu thuật hồi tháng 3/2024 chỉ thành hiện thực nhờ tấm lòng của người chú họ.
"Từ lúc biết con cần ghép gan đến khi tìm được người hiến tặng là quãng thời gian đầy ám ảnh. Tôi chỉ sợ không kịp cứu con", chị Nguyễn Thị Lan, 32 tuổi, ở xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, Thái Bình kể.
Tháng 7/2020, chị Lan sinh con gái út Đỗ Tú Anh. Hai tháng sau, bé có dấu hiệu viêm phổi, da vàng được chuyển từ bệnh viện tỉnh Thái Bình lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Tú Anh được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh - bệnh lý hiếm gặp khiến đường mật ngoài gan bị tắc nghẽn hoặc không phát triển, gây ứ mật và dàng da nghiêm trọng. 3 tháng tuổi, bé phải trải qua phẫu thuật Kasai với hi vọng tái lập lưu thông đường mật.
Ca phẫu thuật giúp bé duy trì được sự sống nhưng không thể ngăn biến chứng. Những đợt nhiễm trùng đường mật liên tiếp khiến sức khỏe của bé dần yếu đi. Hành trình cùng con "ở viện" của vợ chồng chị Lan cũng bắt đầu từ đây.
Gần 4 năm tiếp theo là những những ngày tháng mà hai vợ chồng thay nhau ở viện chăm con. Khi con điều trị ngoại trú, sáng sớm anh Đỗ Hoàng Hãnh chở vợ con từ phòng trọ ở Nam Từ Liêm đến Bệnh viện Nhi Trung ương, chiều tan làm lại vội vã đón về.
Mệt mỏi thể xác không thấm vào đâu so với nỗi canh cánh về sức khỏe của con gái và gánh nặng tiền bạc ngày càng chồng chất. Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi chỉ chi trả một phần nhưng chi phí phẫu thuật, thuốc đặc trị vẫn quá lớn. Hết tiền, vợ chồng loại vay mượn khắp nơi. Đến nay, nợ đã đội lên đến 300 triệu đồng.

Đến tháng 7/2023, bệnh tình của cô bé Tú Anh trở nên nguy cấp khi cô bé mắc thêm hội chứng gan - phổi. Bác sĩ thông báo cần được ghép gan sớm để giữ tính mạng.
Hai chữ "ghép gan" như sét đánh ngang tai. Nếu không có tiền phẫu thuật, cặp vợ chồng sẽ phải đối diện với bài toán nan giải tìm người hiến tạng.
Vợ chồng chị Lan đã xin xét nghiệm trước nhưng không đủ điều kiện. Chị lan có biến dạng mạch máu, men gan cao; anh Hãnh bị hẹp động mạch gan. Ông bà nội ngoại hai bên cũng bất lực vì tuổi cao sức yếu, người mắc bệnh tim, người huyết áo không ổn định. Chờ đợi nguồn gan hiếm tặng trong danh sách của bệnh viện thì gần như vô vọng vì quá dài.
"Không tìm được người cứu con, vợ chồng tôi như sụp đổ", chị Lan kể. Bà mẹ hai con từng thử tìm kiếm sự giúp đỡ trên các hội nhóm nhưng thủ tục phức tạp, gần như không khả thi.
Giữa lúc nguy nan, anh Đỗ Văn Đức, 33 tuổi, em họ của anh Hãnh ở TP HCM, chủ động liên lạc, ngỏ ý muốn hiến một phần gan của mình.
"Nếu có thể giúp cháu có cuộc sống bình thường, em sẵn sàng tặng một phần lá gan để cứu cháu", anh Đức nói với anh họ.
Vợ chồng chị Lan ban đầu ngần ngại, lo lắng hiến gan sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của em trai. Nhưng trước tấm lòng và sự quyết tâm của gia đình Đức, anh chị chỉ biết nghẹn ngào cảm ơn.
5 tháng sau đó, anh Đức từ TP HCM ra Hà Nội gần 10 lần để làm các xét nghiệm cần thiết. Mẹ anh từ Lai Châu cũng xuống Hà Nội để ký giấy tờ, hoàn tất thủ tục pháp lý. Mỗi lần ra thăm, anh lại thủ thỉ với Tú Anh: "Chú cháu mình cùng cố gắng nhé, con sẽ sớm khỏe lại thôi".
Đầu năm 2024, gánh nặng nợ nần hơn 300 triệu đồng sau nhiều năm chạy chữa cho con đè nặng lên vai. Anh Hãnh sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động bởi mức lương đầu bếp không thể trả nợ và lo chi phí điều trị lâu dài cho con.
Tháng 3/2024, ca ghép gan cho Tú Anh thành công. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn, do hệ miễn dịch yếu, bé lại gặp biến chứng. Tình trạng vàng da tăng trở lại, bác sĩ phải đặt stent do tĩnh mạch ở lá gan mới bị hẹp.
Sau 70 ngày điều trị, Tú Anh được xuất viện về nhà theo dõi, định kỳ mỗi tháng tái khám và điều trị men gan cao. Ở xa, chú Đức vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Sức khỏe của anh sau phẫu thuật đã ổn định và trở lại với công việc thường nhật.
Những tưởng sóng gió đã qua, nhưng trong lần tái khám gần đây nhất, tin dữ lại đến. Chức năng gan của Tú Anh có dấu hiệu suy yếu, buộc phải theo dõi sát. Hiện tại, vợ chồng chị Lan vẫn gắng gượng, gom góp từng đồng để tiếp tục chiến đấu cùng con. Chặng đường phía trước còn dài và đầy thử thách, nhưng người mẹ 32 tuổi chỉ có ước con khỏe mạnh, được đi học, đi chơi như bạn bè.
"Không mong gì cao sang, chỉ mong điều đó sớm thành hiện thực", chị Lan nói.
(Theo VnExpress)
Xem thêm: Mẹ già 80 bất lực nhìn con trai suy thận và con gái bị ung thư
Tin liên quan
Hình ảnh cậu nam sinh mặc áo đồng phục, dáng gầy gò, xách trên tay chiếc bao tải cần mẫn nhặt vỏ chai, giấy vụn được lan truyền trên MXH khiến nhiều người vừa xót xa vừa cảm phục.
Mẹ bỏ đi khi Lâm vừa tròn 3 tháng tuổi, em sống với ông bà nội già yếu và người bố khuyết tật. Nay ông bà cũng lần lượt qua đời, một mình em gồng gánh bố và đối diện với tương lai mịt mù.
Chị Tuyên khóc nghẹn khi không biết kiếm đâu ra tiền cho con gái ghép tủy để tiếp tục ước mơ giảng đường đại học...