Mẹ nghèo khóc nghẹn vì không kiếm đâu ra tiền tỷ ghép tủy cho con gái
Chị Tuyên khóc nghẹn khi không biết kiếm đâu ra tiền cho con gái ghép tủy để tiếp tục ước mơ giảng đường đại học...
Cô nữ sinh bất hạnh Trần Thị Cẩm Tú (SN 2006, trú tại Yên Thành, Nghệ An) đang nằm bất động trong phòng áp lực âm, khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Mang bệnh lâu ngày, Cẩm Tú vừa trải qua một đợt truyền máu nên người vô cùng mệt mỏi. Hai bàn tay buông thõng, đôi mắt lờ đờ, da mặt tái xanh không còn sức sống...
Vì Cẩm Tú quá yếu nên bác sĩ quyết định cho chị Trần Thị Tuyên (SN 1978, mẹ của Tú) vào phòng cách ly để chăm sóc con. Nhìn đứa con gái bé bỏng đang nỗ lực chống chọi với bệnh tật mà chị Tuyên không cầm được nước mắt.
"Con bé xinh xắn, giỏi giang ai cũng khen, ai ngờ lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Thà rằng đau đớn cứ trút cả lên đầu mẹ, chứ nhìn con bé bị bệnh tật hành hạ, em không thể chịu đựng nổi…", chị Tuyên đưa cả 2 tay che miệng, nhưng những tiếng nấc đau đớn vẫn bật lên.

Gạt nước mắt, chị Tuyên tâm sự: Đầu năm 2024, con gái hay kêu mệt, da xanh nhợt nên mọi người nghĩ do con áp lực ôn thi và cũng vì gia đình không có tiền nên không đưa Tú đi thăm khám ở bệnh viện. Sau khi thi môn cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tú về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Thấy con gái vừa bước ra sân thì loạng choạng rồi ngã vật ra, máu mồm, máu mũi tứa lưa, ngất lịm. Hoảng hốt, chị Tuyên vội tri hô mọi người đưa con đi viện cấp cứu.
Những ngày nằm trong viện, Cẩm Tú thấp thỏm chờ kết quả thi và chở kết quả xét nghiệm. Trớ trêu thay, ngày em mừng vì có giấy báo trúng tuyển Đại học Vinh cũng là ngày mà cả gia đình chết lặng khi nhận được giấy kết luận từ bác sĩ. Cẩm Tú được chẩn đoán mắc Lơ xê Mi cấp dòng tủy (ung thư máu).
"Con bé suy sụp khi biết mình bị bệnh, vợ chồng em phải gắng gượng vượt lên cú sốc để động viên con bé chữa bệnh", chị Tuyên nức nở.
Kể từ đó, Cẩm Tú phải tạm gác giấc mơ giảng đường đại học để chạy đua với hành trình chữa bệnh, níu kéo sự sống.
Đáng nói, gia đình chị Tuyên rất khó khăn. Vợ chồng chị cùng 3 con sinh sống ở vùng quê miền núi nghèo khó nhất nhì tỉnh Nghệ An. Chồng chị sức khỏe yếu nên gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai người vợ.
Gia đình không có thu nhập gì ngoài mấy xào ruộng cằn cỗi, họa hoằn lắm mới có thêm ít tiền công phụ hồ của người chồng. Bao năm qua, gia đình chị Tuyên luôn trong diện hộ nghèo, rồi cận nghèo...

Những ngày Cẩm Tú nằm viện, vợ chồng chị phải thay nhay vào chăm con. Điều này khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn, kinh tế càng khó khăn hơn. Nhưng để cứu con khỏi căn bệnh quái ác này, chị Tuyên đã đi vay mượn khắp làng trên xóm dưới. Các khoản nợ chồng chất lên nhau nhưng tình trạng của Cẩm Tú không thuyên giảm.
Căn bệnh quái ác khiến cơ thể cô gái trẻ suy kiệt, bạch cầu, hồng cầu giảm nhiều, tính mạng luôn bị đe dọa, Nhiều lần cô gái trẻ còn bị nhiễm trùng máu, có lần quá nặng tưởng không qua khỏi.
Theo bác sĩ tại Viện Huyết học và Truyền máu, Tú được chẩn đoán Lơ xê mi cấp dòng tủy (AML). Phương pháp tối ưu dành cho em là ghép tủy đồng loài. Em trai của Tú có tủy phù hợp và sẵn sàng hiến tặng chị gái. Trung bình mỗi ca ghép tủy khoảng 1 tỷ đồng, trong đó 5% số ca có thể lên đến 3 tỷ đồng.
Con số khổng lồ này thực sự là trở ngại lớn đối gia đình của chị Tuyền. Nếu không được ghép tủy, cơ hội khỏi bệnh, trở về cuộc sống đời thường của Tú rất mong manh. Vì thế, rất mong những tấm lòng hảo tâm có thể thấy được hoàn cảnh của Tú, cùng chung tay giúp Tú được chữa bệnh, được viết tiếp ước mơ giảng đường đại học.
(Theo Dân Trí)
Xem thêm: Chàng sinh viên 19 tuổi miệt mài làm từ thiện: Yêu thương tiếp nối
Tin liên quan
Sống trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, 2 trong số 3 đứa trẻ có dấu hiệu phát triển không bình thường, khiếm khuyết nhẹ trí tuệ và không được đến trường học.
Cô học trò nghèo Lê Mai Anh (HS lớp 12 trường THPT Thiệu Hóa, tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa) đã vượt nghịch cảnh trở thành thủ khoa khối D01 của Thanh Hóa và thí sinh có đỗ điểm cao thứ 4 cả nước.
Mẹ và bố lần lượt dắt tay nhau về thế giới bên kia bỏ lại anh em Hằng trên cõi đời này. Thương anh bệnh tật, ngoài giờ đi học Hằng tranh thủ mò cua bắt ốc nuôi anh.