Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương
Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.
Ở tuổi 34, chị Lê Thị Trang (thôn Sơn Hoà, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đối mặt với cảnh mẹ đơn thân. Một mình nuôi 2 con nhỏ, chị cố gắng hết sức mới đủ trang trải qua ngày. Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập xuống gia đình nhỏ của chị khiến chị gần như ngã quỵ.
Vào một ngày đầu tháng 3/2024, lúc đi làm về, chị Trang thấy con trai là cháu Đặng Lê Huy Hoàng (SN 2019) có biểu hiện lạ. Sốt cao, chân tay bầm tím khắp người. Ban đầu, chị chỉ nghĩ có thể là do con ngã. Nhưng hơn 1 tuần sau, tình trạng của con không đỡ, thêm đó là màu da con lại có màu vàng bất thường.

Ngay lập tức chị đưa con đi khám, bác sĩ chẩn đoán con bị viêm da và kê thuốc về điều trị tại nhà. Chị con cháu uống thuốc đúng theo chỉ dẫn nhưng không thuyên giảm. Ròng rã hơn một tháng trời, chị đưa con đi khám mới phát hiện Hoàng mắc suy tủy xương vô căn, dạng rất nặng.
“Cầm kết quả mà tôi bủn rủn cả tay chân. Con là điểm tựa, là niềm hy vọng để tôi có động lực tiếp tục sống. Nhưng không ngờ, niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy giờ cũng bị bệnh tật hành hạ. Mỗi lần nhìn từng mũi kim xuyên vào cơ thể con đau đớn khiến lòng tôi như có dao sắc cứa vào”, chị Trang rưng rưng nước mắt nói.
Theo Bệnh viện Truyền máu Huyết học, hiện tại Hoàng phải nằm trong khu cách ly vô trùng, chi phí rất tốn kém, chưa kể lượng thuốc em điều trị nằm ngoài danh mục bảo hiểm.
Với căn bệnh suy tuỷ, chi phí điều trị dao động từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Nghe xong, chị Trang như chết lặng, bởi số tiền ấy chưa bao giờ chị dám nghĩ tới.
Từ ngày ly hôn chồng, chị đưa các con về nhà bố mẹ. Bản thân chị làm công nhân với đồng lương chỉ vài, ba triệu đồng nên cuộc sống của 3 mẹ con chị luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Giờ thêm việc Hoàng bệnh nặng, biết kiếm đâu ra khoản tiền lớn như thế để đổi lấy sự sống cho con.

Ngày ngày chăm con trai ở viện, chị Trang vẫn canh cánh nỗi lo về cô con gái nhỏ đang gửi nhà ông bà ngoại. Bố chị có bệnh tiền đình nên thường xuyên phải vào viện; mẹ chị tranh thủ bán thêm mớ rau lo ăn uống, thuốc thang cho chồng.
Thương con còn quá nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, giờ lại mắc bệnh nặng, chị Trang không thể cầm được nước mắt. Hoàng là đứa bé hiểu chuyện, mỗi lần nhìn mẹ lén lau nước mắt, em lại động viên mẹ rằng mình sẽ sớm khỏe lại rồi đi làm kiếm tiền lo cho mẹ và ông bà ngoại.
Nghe con nói, chị Trang càng đau đớn hơn. Chị chỉ mong Hoàng có thể sớm ổn định sức khỏe để chị bù đắp cho con nhiều hơn. Thế nhưng, hoàn cảnh hiện tại của chị khó có thể cáng đáng được khi chi phí điều trị cho con lên tới cả tỷ đồng.
Ông Vũ Đình Quang, Trưởng thôn Sơn Hoà, xã Xuân Sơn, cho biết, hoàn cảnh của mẹ con chị Trang ở địa phương rất khó khăn. Chị Trang làm công nhân với đồng lương ít ỏi lại phải gồng gánh nuôi 2 con nhỏ. Giờ một đứa lại bệnh nặng, bố mẹ chị già lại hay ốm đau không giúp được gì. Rất mong các nhà hảo tâm, của ít lòng nhiều hỗ trợ gia đình để cháu Hoàng sớm khoẻ lại.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:
Chị Lê Thị Trang, thôn Sơn Hoà, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
SĐT: 0964399504
(Theo Vietnamnet)
Xem thêm: Mẹ nghèo khóc nghẹn vì "hết cửa" vay tiền làm phẫu thuật cứu con ung thu máu
Tin liên quan
Sinh ra thiếu thốn tình cha, giờ đây Dũng lại mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Gia đình nghèo đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục điều trị cho Dũng.
Cụ ông 89 tuổi mang trong mình đủ thứ bệnh vẫn hết lòng chăm lo cụ bà 85 tuổi nằm liệt giường. Bao năm qua, vợ chồng già cùng con trai ngờ nghệch sống chật vật ngày qua ngày trong căn nhà dột nát.