Mẹ nghèo khóc nghẹn vì "hết cửa" vay tiền làm phẫu thuật cứu con ung thu máu
Sinh ra thiếu thốn tình cha, giờ đây Dũng lại mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Gia đình nghèo đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục điều trị cho Dũng.
Nhìn con trai nằm thiếp đi sau một ngày dài chịu đựng những cơn đau giằng xé, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, ở xóm Làng Giàn, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) không cầm được nước mắt.
Bé Nguyễn Anh Dũng (SN 2017), con trai chị Hiền đang chống chọi với căn bệnh ung thư máu.
Tháng 10/2024, bé Dũng đột nhiên xuất hiện triệu chứng đầy bụng, bí tiểu, chị Hiền đưa con đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ phát hiện Dũng có một khối u ở ổ bụng. Do khối u ác tính nên kết quả chọc tủy chưa xác định được chính xác loại bệnh của con.

Mãi đến ngày 15/12/2024, khi Dũng được bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt một phần khối u để làm xét nghiệm. Kết quả như sét đánh ngang tai chị Hiền, Dũng bị ung thư máu.
Từ ngày Dũng nằm viện điều trị, chị Hiền phải nghỉ làm để chăm sóc con. Một mình chị chạy vạy vay mượn của anh em, họ hàng, bà con xóm giềng được gần 100 triệu đồng để chữa bệnh cho con.
Mới đây, bác sĩ thông báo sẽ tiếp tục thực hiện ca mổ lần thứ ba cho con với chi phí tạm ứng lên tới 50 triệu đồng. Số tiền này đối với chị Hiền quá lớn nên rất khó xoay xở. Bởi lần trước đã vay mượn khắp nơi chưa trả được, lần này chị không biết vay ở đâu, bao nhiêu chỗ có thể vay mượn chị đều đã đi vay cả rồi.
Nhìn con ngày một héo hon vì bệnh tật, chị Hiền rơm rớm nước mắt tâm sự, quê chị ở nơi miền núi xa xôi, nơi thường được ví là "đất cằn sỏi đá", gia đình chị thuộc diện khó khăn nên lớn lên, chị sớm phải tha hương đi làm ăn xa.

"Tôi sinh con ở nơi đất khách quê người, không họ hàng, không người thân. Thương con từ nhỏ đã thiếu thốn tình cha, nên bao nhiêu khó khăn, vất vả tôi đều chống chọi vượt qua, dồn hết tình thương lên con. Ai ngờ biến cố lại ập đến, trút nỗi đau lên đầu con trẻ", chị Hiền ngậm ngùi chia sẻ.
Bây giờ, ngày ngày chị Hiền vừa phải bên con giúp xoa dịu tinh thần để con vững tâm vượt qua tự ti bệnh tật, chị vừa phải đôn đáo vay mượn để có thêm tiền chữa bệnh cho con.
Chị Hiền cho biết, từ khi bị bệnh, con đã thu mình lại, nằm cuộn tròn một góc trên giường bệnh. Hằng ngày, cô giáo và các bạn trong lớp vẫn gọi điện thoại cho con để động viên nhưng con sợ các bạn nhìn thấy mình trong hoàn cảnh hiện tại.
"Cháu muốn được về nhà đi học lắm chú ạ! Nhưng giờ tóc cháu rụng hết rồi, sợ các bạn nhìn thấy cháu lại sợ không chơi cùng cháu nữa", cậu bé mắt đỏ hoe lí nhí nói khiến ai nghe được cũng đều xót xa.
Ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai, cho biết, gia đình chị Hiền thuộc diện hộ nghèo. Trước kia, chị Hiền đơn thân nuôi con rất vất vả. Dũng là cậu bé ngoan, thông minh, học giỏi, không may lại mắc căn bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị tốn kém, rất mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ để mẹ con chị Hiền vượt qua khó khăn này.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Hiền, ở Làng Giàn, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
SĐT: 036 7603723
(Theo Vietnamnet)
Xem thêm: Cha nghèo toàn thân bong tróc đến chảy máu, đau đớn, bất lực nhìn đàn con thơ
Tin liên quan
Thông tin về doanh nhân Lê Thị Giàu bắt đầu được tìm kiếm trên mạng xã hội kể từ khi bà lên tiếng kiện bà Phương Hằng, đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng. Vậy doanh nhân Lê Thị Giàu là ai, sinh năm bao nhiêu, giàu cỡ nào và đã có đóng góp gì trong hoạt động thiện nguyện?
Tại Quảng Nam, có một người đàn ông được bà con yêu mến gọi là ông "Thiện nguyện", nhiều năm miệt mài làm việc tử tế.
Đã bán hết trâu bò, đã vay ngân hàng cả trăm triệu nhưng chị Mia vẫn không đủ tiền để tiếp tục chữa bệnh ung thư thận cho con gái.
Tai nạn gãy chân khiến anh Thăng nằm liệt giường, nguồn kinh tế chính của gia đình đứt gãy, 7 đứa con thơ nheo nhóc rơi vào cảnh bữa no, bữa đói.
Con nằm viện chưa đầy 1 tháng, chị Bun cạn tiền phải đi vay mượn khắp bản làng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Mẹ nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng.