Mẹ nghèo bán sạch trâu bò vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con gái 5 tuổi
Đã bán hết trâu bò, đã vay ngân hàng cả trăm triệu nhưng chị Mia vẫn không đủ tiền để tiếp tục chữa bệnh ung thư thận cho con gái.
Gần 1 năm qua, kinh tế gia đình chị Lý Thị Mia (SN 2001) ngày càng kiệt quệ khi phải gồng gánh tiền chữa bệnh quá lớn của cô con gái đầu lòng Long Thị Ngọc Anh (5 tuổi) mắc ung thu thận.
Theo Vietnamnet, gia đình chị Mia thuộc diện hộ nghèo ở thôn Đông Chè, xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Tháng 7/2024, bé Ngọc Anh bị đau bụng dữ dội nên chị Mia đưa con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán con có một khối u ở thận nên chuyển con đến bệnh viện tỉnh, sau đó con lại chuyển về bệnh viện tuyến Trung ương để làm các xét nghiệm.
Kết quả giải phẫu bệnh lý thể hiện, Ngọc Anh bị ung thư thận giai đoạn cuối. Cầm kết quả trên tay, chị Mia đã ngất lịm. Thương con còn bé đã phải mắc phải bệnh nan y và nghĩ đến chặng đường điều trị phía trước của con đầy gian nan khiến lòng chị quặn thắt.

Những ngày qua, chứng kiến cơn đau kéo dài của con gái, có những ngày chị chỉ biết ôm con khóc. Chị vừa phải trải qua những cơn đau cùng con, vừa phải lo gánh nặng về chi phí điều trị.
Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Mia đã phải bán hết tài sản trong nhà, từ trâu, bò, lợn, gà..., may mắn chị được ngân hàng cho vay hơn 100 triệu đồng. Nhờ có số tiền đó mà chị trang trải được chi phí điều trị cho con trong gần 1 năm qua.
Tuy nhiên, với căn bệnh của con thì khoản tiền này không khác gì “muối bỏ biển”. Mặc dù con có bảo hiểm y tế nhưng tiền thuốc nằm ngoài danh mục chi trả rất nhiều.
Hiện tại, chi phí sinh hoạt của 2 mẹ con chị những ngày ở bệnh viện lên tới 5 triệu đồng/tháng khiến chị Mia không tài nào xoay sở nổi. Nhà còn mỗi căn nhà có giá trị nhưng bán cũng không có người mua.

Chị Mia nghẹn ngào tâm sự: “Chồng tôi ở xa chưa thể về được, vì phải ở bên cạnh chăm sóc con thường xuyên nên tôi không thể làm cách nào để kiếm tiền cho con chữa bệnh. Quê tôi ai cũng nghèo nên không thể vay mượn được ai. Tiền vay ngân hàng thì sắp đến lúc phải trả”.
Hàng ngày, ôm con đi dọc hành lang bệnh viện để dỗ con, giúp con vơi bớt những cơn đau, chị Mia không kìm nổi những giọt nước mắt xót xa cho cô con gái nhỏ của mình.
Chị rất muốn tìm mọi cách cứu chữa cho con nhưng giờ không có tiền, nên chỉ cố gắng được ngày nào hay ngày đó, đến lúc không cố được nữa thì phải đành đưa con về.
Ông Thèn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Nàn Xỉn, xác nhận: Bé Long Thị Ngọc Anh, con gái chị Lý Thị Mia, là công dân ở địa phương. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo nhiều năm nay. Chồng chị Mia đang ở xa nên từ khi con gái chị mắc bệnh hiểm nghèo, một mình chị Mia phải gánh vác chữa bệnh cho con. Hoàn cảnh mẹ con chị Mia rất khó khăn, rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:
Chị Lý Thị Mia, ở thôn Đông Chè, xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
SĐT: 0967882791.
(Theo Vietnamnet)
Xem thêm: