Tình cảnh xót xa của 7 đứa con thơ đứng trước nguy cơ thất học: Bố tai nạn nằm liệt giường, mẹ oằn lưng gánh cả gia đình
Tai nạn gãy chân khiến anh Thăng nằm liệt giường, nguồn kinh tế chính của gia đình đứt gãy, 7 đứa con thơ nheo nhóc rơi vào cảnh bữa no, bữa đói.
Theo nguồn tin từ Vietnamnet, anh Nguyễn Viết Thăng (36 tuổi, xóm 9, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) kết hôn với chị Nguyễn Thị Kiều (36 tuổi) vào năm 2012. Họ lần lượt có với nhau 7 người con, trong đó, con lớn của anh Nguyễn Viết Bảo năm nay 13 tuổi, con út Nguyễn Viết Khôi mới chỉ hơn 2 tuổi.
Hai vợ chồng làm đủ nghề mới đủ lo cái ăn cho đàn con thơ. Hàng ngày, anh Thăng đi phụ hồ, công việc phụ thuộc vào thời tiết nên thu nhập nhiều bấp bênh. Để giúp chồng, ngoài chăm sóc các con, thời gian rảnh rỗi, chị Kiều lại đi cuốc cỏ thuê cho người dân trong xóm, đổi lấy chút gạo, thịt về cho các con ăn uống qua ngày.

"Từ ngày lấy chồng, tôi liên tục vỡ kế hoạch. 7 đứa con sinh ra đứa nào cũng còi cọc, yếu ớt, tôi tự trách mình nhiều lắm", chị Kiều tủi hổ. Cách đây 8 năm, anh chị quyết tâm vay ngân hàng gần 400 triệu, dựng được căn nhà kiên cố hơn để đàn con có chỗ trú nắng mưa khi mùa bão về. Thế nhưng nhiều năm qua, gia đình vẫn chưa trả được số nợ thì anh Thăng lại đột ngột gặp tai nạn.
Chiều tối 23/3, trên đường đi làm về, đến địa bàn xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), xe máy do anh Thăng điều khiển va chạm với ô tô khiến anh ngã xuống đường. Xe máy bị cán gãy nát, anh Thăng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân.
"Nhận được tin báo của người dân, nhìn chiếc xe nát bét, tôi rụng rời chân tay tưởng chồng không qua khỏi. May mắn anh thoát khỏi nguy kịch nhưng chân bị gãy ngang, tay đứt ngón, cả người bị thương. Trong nhà không còn tiền, tôi phải vay 10 triệu đồng để mua thuốc. Bác sĩ nói đợi sức khoẻ anh ổn định sẽ tiếp tục mổ chân lần 2", chị Kiều xót xa.

Chồng vốn là trụ cột chính của gia đình nay lại nằm một chỗ. Mấy đứa trẻ nheo nhóc chẳng biết sẽ ăn uống, học hành ra sao, chị Kiều không biết làm cách nào lo số tiền phẫu thuật sắp tới cho chồng.
Bạch Đình Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thủy cho hay, gia đình anh Thăng thuộc diện hộ nghèo, lại là gia đình trẻ đông con nhất xã.

"Một mình anh Thăng đi phụ hồ nuôi cả gia đình, 7 đứa con nheo nhóc. Người vợ sinh đẻ nhiều nên sức khoẻ kém, gánh nặng dồn lên vai người chồng. Hiện nay anh Thăng gặp tai nạn liệt giường, khoản nợ xây nhà chưa trả hết nên gia đình chưa có tiền cho anh điều trị dài ngày. Lo nhất là tương lai của 7 đứa trẻ khi sống trong cảnh khổ nghèo, giờ bố lại gặp nạn.
Kính mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh Thăng có kinh phí mổ chân và các con có thêm chút tiền mua thức ăn trong những ngày bố đang gặp nạn", ông Bạch Đình Quyết nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Kiều, xóm 9, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
SĐT: 0362.993.141
(Theo Vietnamnet)
Xem thêm: Cha nghèo toàn thân bong tróc đến chảy máu, đau đớn, bất lực nhìn đàn con thơ
Tin liên quan
Gần một năm rưỡi kể từ khi con trai phát bệnh ung thư, vợ chồng chị Vân đã hoàn toàn kiệt quệ tài chính, cả gia đình chỉ còn lại mỗi căn nhà lá đã mục nát.
Ở tuổi 80, tóc bạc trắng nhưng bà Mai Thị Sáng vẫn ngày đêm cặm cụi chăm sóc hai người con mắc bệnh nan y, vừa lo chạy vạy tiền bạc cho con chữa bệnh.
Câu chuyện nhân văn về hai chị em Triệu Văn Huệ và Triệu Văn An khiến nhiều người không khỏi xót xa xúc động, lớn lên trong nghịch cảnh, thiếu thốn tình yêu thương nhưng hai em vẫn không ngừng nỗ lực, tiến về phía trước.