Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc
Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.
Bài viết này thuộc series Lan tỏa yêu thương
"Lan tỏa yêu thương" là nơi kể lại những mảnh đời kém may mắn, mong nhận được sự chung tay, sẻ chia từ cộng đồng để thắp lên hy vọng giữa những ngày khó khăn.
Căn bệnh ung thư võng mạc quái ác hoành hành khiến tính mạng bé Gia Hiếu ngày một mong manh hơn. Nếu không kiểm soát được bệnh, bé Hiếu còn có thể mất mạng.
Vừa ôm con vừa khóc, chị Lý Bùi Mui (SN 2005) tự trách bản thân giá như thời điểm ban đầu đưa con đến bệnh viện tuyến Trung ương sớm hơn thì mọi thứ đã không tồi tệ đến vậy. Vợ chồng chị Mui thuộc hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Hai vợ chồng đều là người dân tộc thiểu số nên còn bị chi phối bởi hủ tục tảo hôn.

Mới 15 tuổi, chị Mui đã sinh con đầu lòng là bé Lý Gia Nam. Khoảng 3 năm sau, chị sinh tiếp con thứ hai là cháu Lý Gia Hiếu. Con được 2 tháng tuổi, chị Mui phát hiện mắt bên phải của con sáng bất thường như mắt mèo. Ban đầu, chị đưa con đến bệnh viện tỉnh nhưng không phát hiện ra bệnh. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, chỉ dựa vào mấy nương rẫy, cả hai không đủ điều kiện đưa con đến bệnh viện tuyến Trung ương để làm thêm các xét nghiệm.
Cứ vậy, tới đầu tháng 2/2025, chị thấy tròng đen mắt phải của cháu Hiếu bị “ăn mòn” hoàn toàn tới mức trắng dã, teo đi. Bên mắt trái cũng dần có hiện tượng sáng như mắt mèo. Thấy lo, vợ chồng chị Mui đành đi vay tạm vài triệu đồng đưa con đến bệnh viện Mắt trung tương để khám.
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán con bị ung thư võng mạc và tế bào ung thư đã di căn. Để giữ mạng sống cho Hiếu, các bác sĩ chuyển con tới Bệnh viện K để truyền hóa chất. Cũng từ đó, quãng thời gian con nằm viện trở thành chuỗi ngày khó khăn nhất đối với vợ chồng chị Mui. Chi phí thuốc men, tiền viện phí của bé Hiếu lên tới 20 triệu đồng. Chồng chị Mui – anh Đặng Tòn Khé đành bán đi đàn lợn con trong nhà, vay mượn thêm họ hàng, làng xóm mới đủ 20 triệu đồng để gửi cho vợ trang trải chi phí điều trị cho con.

Hiện trong túi người mẹ trẻ chỉ còn khoảng 5 triệu đồng. Mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày chị đều tiết kiệm hết mức có thể. Đến bữa chị không dám mua cơm mà ra cổng viện để xin từng suất ăn từ thiện.
Mới đây, các bác sĩ thông báo chi phí lắp mắt giả cho bên mắt phải đã hỏng hoàn toàn bởi ung thư võng mạc là khoảng 40 triệu đồng. Đó là khoản tiền quá lớn đối với gia đình, hai vợ chồng chị Mui không biết phải xoay xở thế nào. Ngoài đàn lợn đã bán, vợ chồng chị chẳng còn gì có thể bán được.
Vừa ôm con, chị rưng rưng nước mắt tâm sự: “Gia đình tôi đã cố gắng lắm rồi mới đóng đủ viện phí tạm thời. Bác sĩ bảo bệnh tình của con tôi vẫn còn hy vọng duy trì được lâu dài, nếu may mắn hơn thì con còn có thể sống. Nhưng vợ chồng tôi hết sạch tiền rồi. Tôi mong con có mắt giả để đỡ tự ti với bạn bè”.
Dốc hết sức, chị Mui vẫn không thể vay mượn thêm được nữa. Nhiều lúc, chị nghĩ hay là cứ liều đưa con về nhà, mặc cho số phận. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh con còn quá nhỏ lại bị mù cả hai mắt, chị lại không đành lòng. Song nếu tiếp tục ở viện, chị cũng không biết phải làm thế nào để có tiền chữa bệnh cho con.
Lãnh đạo UBND xã Vũ Nông cho biết, gia đình chị Lý Mùi Mui và anh Đặng Tòn Khé thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương. Con chị Mui là cháu Lý Gia Hiếu không may bị mắc căn bệnh hiểm nghèo thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị tốn kém. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình họ vượt qua khó khăn này.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Chị Lý Mùi Mui: Xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. SĐT: 0847245038.
Tin liên quan
Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...
Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...
Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Bài mới

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.