Xót xa cảnh ông nội già yếu thay bố mẹ tật nguyền chăm cháu tan máu bẩm sinh
Từ khi sinh ra, em Quách Duy Hưởng đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. 9 năm qua, ông nội là người còng lưng chăm nuôi em bên giường bệnh thay cho người bố câm điếc và người mẹ tàn tật.
Ông Quách Ngọc Cận, ông nội của em Quách Duy Hưởng (SN 2014, trú tại xóm Bãi Cả, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) là một trong những bệnh nhân có hoàn cảnh éo le nhất tại Bệnh viện Việt Đức. Nhìn ông cụ tóc hoa râm, ngày nào cũng túc trực, chạy tới chạy lui bên giường bệnh của đứa bé gầy gò, ốm yếu khiến ai cũng xót xa.
Theo lời ông Cận, Hưởng sinh ra đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Thiệt thòi hơn nữa là cả bố và mẹ em đều bị khuyết tật. Bố em bị câm điếc bẩm sinh, còn mẹ bị khuyết tật vận động, cả hai đều không thể lao động được.
Lúc Hưởng được 15 tháng tuổi thì bị thoát vị bẹn. Điều trị ở bệnh viện tỉnh một thời gian thấy bệnh tình không thuyên giảm, ông Cận đành đưa cháu xuống Hà Nội khám. Tại đây các bác sĩ kết luận em mắc bệnh tan máu bẩm sinh, một bệnh lý ác tính ở trẻ nhỏ, nếu không được điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Do bố mẹ không thể đi lại, ông Cận là người duy nhất đồng hành cùng Hưởng trong những lần xuống viện điều trị. “Ai mới đến đều tưởng tôi chăm con mọn, đến khi biết hoàn cảnh thì ai cũng thương. Bố mẹ cháu khuyết tật, việc sinh hoạt còn khó khăn làm sao mà chăm được cháu. Từ ngày phát hiện bệnh tháng nào tôi cũng đưa cháu đi truyền máu ở viện”, ông Cận thật thà tâm sự.
Không chỉ chăm cháu, ông còn phải gánh kinh tế gia đình 4 miệng ăn. Từ ăn uống sinh hoạt, đến chi phí chữa bệnh cho cháu nội… tất để đều trông cậy vào sức lao động của một mình ông.
Năm 2019, Hưởng mắc hội chứng thận hư, sốt cao kéo dài, phải chọc hút ổ áp xe và dùng kháng sinh liều cao kết hợp phẫu thuật cắt nách, chi phí hơn 100 triệu đồng. Khi ấy, ông Cận phải vay nóng khắp mới có tiền chữa bệnh cho cháu. Chưa kể, mỗi tháng tiền thuốc và truyền máu cũng ngốn khoảng 3 triệu đồng.

Sau đợt điều trị đó, Hưởng được về điều trị ngoại trú, nhưng hàng tháng vẫn phải dùng thuốc và xét nghiệm, rất tốn kém.
Gần đây, ngày 30/4, bệnh tình của Hưởng lại trở nặng do áp xe thận – biến chứng của bệnh tan máu bẩm sinh – buộc phải nhập viện. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết, Hưởng cần phẫu thuật loại bỏ ổ áp xe. Để có tiền, ông Cận lại phải vay nóng thêm 12 triệu đồng để tạm ứng viện phí cho cháu nội.
Ông Cận chia sẻ: “Tôi không biết sau phẫu thuật sẽ còn phải chi thêm bao nhiêu tiền. Vì ngoài phẫu thuật, cháu còn phải điều trị dài ngày với nhiều loại thuốc đắt tiền. Gần chục năm qua, tôi đã chi hơn 300 triệu đồng cho cháu đi viện trị bệnh. Giờ chỉ còn hai bàn tay trắng. Có lúc tôi tưởng mình không còn sức để gánh vác. Nhưng nghĩ đến đứa cháu tội nghiệp tôi lại cố gắng. Những đứa trẻ khác có bố mẹ bên cạnh, còn cháu tôi, 9 năm nay chỉ có tôi bên cạnh chăm sóc.
Nhiều người cùng tuổi tôi giờ đã an hưởng tuổi già, còn tôi đầu đã hai thứ tóc vẫn phải còng lưng chăm cháu bệnh tật. Tiền cứ đội nón ra đi, lại còn mang thêm nợ. Tôi chỉ mong ông trời cho tôi sống thêm ngày nào khoẻ mạnh ngày đó, để còn có sức mà lo cho con cháu”.
Theo Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Quách Duy Hưởng nhập viện trong tình trạng áp xe thận, có tiền sử tan máu bẩm sinh. Trước đó, bệnh nhân từng phẫu thuật cắt lách để giảm hội chứng thận hư. Hiện tại, bệnh nhân đang điều trị áp xe thận. Từ ngày nhập viện chỉ có ông nội chăm sóc. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Ông Quách Ngọc Cận: Xóm Bãi Cả, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. SĐT: 0325679965.
Xem thêm: Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu
Tin liên quan
Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.
Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.
Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...
Bài mới

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.