Cậu bé 9 tuổi tình nguyện hiến tủy cứu em lần 2 nhưng ngặt nỗi cha mẹ nghèo đã cạn kiệt tiền làm phẫu thuật
Cậu bé 9 tuổi chấp nhận chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần thêm lần nữa để cứu em, nhưng cha mẹ nghèo lại chẳng còn tiền để phẫu thuật, chỉ biết cầu cứu cộng đồng.
Năm 2014, chị Phan Thị Kim Chi (SN 1995, trú thôn Tân Đức, xã Triệu Thành) và anh Hồ Sỹ Ngọc Sơn (SN 1993, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) nên duyên vợ chồng. Do cuộc sống hai bên gia đình đều khó khăn, sau khi cưới, anh chị thuê trọ ở thị xã Quảng Trị để chị tiện cho công việc may vá, còn anh Sơn đi phụ hồ kiếm sống.
Anh chị có với nhau 2 người con là Hồ Sỹ Nhật Tân (SN 2016) và Hồ Ánh Dương (SN 2022). Tuy cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, công việc bấp bênh, nhưng vợ chồng anh Sơn vẫn chăm chỉ làm việc, chỉ mong tích góp ít tiền để lo cho con ăn học, trưởng thành.
Nhưng rồi tai họa bất ngờ ập đến, khi bé Dương được 1 tuổi cơ thể bỗng có những biểu hiện như da xanh xao nhợt nhạt, thường xuyên đau sốt...

“Khi chúng tôi đưa con vào Bệnh viện Trung ương Huế để khám, vợ chồng tôi như ngã quỵ khi nghe bác sĩ thông báo Dương bị bệnh tan máu bẩm sinh, một căn bệnh hiếm gặp, phải điều trị lâu dài” chị Chi kể lại.
Từ ngày Ánh Dương mắc bệnh tan máu bẩm sinh, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của gia đình. Chị Chi nghỉ việc may vá và chuyển về sống cùng mẹ ruột để tiện chăm sóc con. Trong thời gian nằm viện, mỗi ngày Dương phải uống 12 loại thuốc.
Sau thời gian dài điều trị, khi bác sĩ thông báo Dương đã qua giai đoạn nguy kịch và có thể xuất viện, vợ chồng chị Chi mừng rơi nước mắt. Tuy nhiên, mỗi tháng gia đình vẫn phải đưa con vào viện 1–2 lần để truyền máu theo phác đồ điều trị.
Chi phí mỗi tháng cho việc truyền máu và mua thuốc khoảng 3–5 triệu đồng, số tiền này anh Sơn phải cực khổ lắm mới lo đủ. Dù vậy, anh chị chỉ mong con được khỏe mạnh. Nhưng sức khỏe của Ánh Dương ngày càng suy yếu.
Tháng 11/2024, bác sĩ cho biết sẽ tiến hành ghép tủy để bé không phải truyền máu nữa. Sau nhiều lần xét nghiệm, người có tủy tương thích với Dương chính là anh trai của bé – Hồ Sỹ Nhật Tân.

Nghĩ đến cảnh con trai mới 9 tuổi đã phải chịu đau đớn hiến tủy để giành lại sự sống cho em, vợ chồng chị Chi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Để có tiền phẫu thuật, vợ chồng chị nhờ bố mẹ hai bên thế chấp sổ đỏ, vay ngân hàng được 300 triệu đồng, ngoài ra, anh chị còn vay thêm bạn bè 200 triệu đồng nữa mới đủ kinh phí để xoay xở.
Sau khi ghép tủy thành công, một tuần sau, Tân được xuất viện. Còn Ánh Dương tiếp tục nằm lại phòng đặc biệt để theo dõi. Sau hơn 1 tháng nằm viện, sức khỏe của Ánh Dương có tiến triển tốt nên con được về nhà. Nhưng chỉ 6 ngày sau, con lại ho, khó thở, phải quay lại bệnh viện điều trị gần 2 tháng vì nhiễm nấm phổi.
Tháng 2/2025, bệnh có cải thiện nên con được về nhà, uống thuốc theo chỉ định, nhưng mỗi tuần vẫn phải vào viện xét nghiệm máu, khám tổng quát.
Những tưởng mọi thứ đã dần tốt lên, vậy mà cách đây 2 tháng, khi tái khám, bác sĩ cho biết chỉ số máu trong cơ thể Ánh Dương thấp hơn bình thường, có khả năng phải ghép tủy lần hai.
Nhìn những vết sẹo trên lưng con trai chưa kịp lành, giờ lại chuẩn bị chịu đựng ca ghép mới để cứu em gái bị tan máu bẩm sinh, vợ chồng chị Chi không kìm được nước mắt.
“Dù nhỏ tuổi nhưng Tân rất hiểu chuyện. Nghe cha nói phải ghép tủy lần hai cho em gái, Tân bảo “Thấy em khóc, con thương lắm, chỉ mong em sớm khỏe để về nhà”. Nhưng giờ chúng tôi không còn đồng nào để lo cho ca phẫu thuật nữa, vì lần trước đã vay mượn khắp nơi, sổ đỏ cũng đã thế chấp rồi, giờ chẳng còn gì trong tay”, chị Chi nghẹn ngào chia sẻ.
Anh Sơn dỗ con “Để cha mẹ xoay xở”, nhưng sự thật là hai vợ chồng đã “gõ cửa” mọi nơi có thể vay, mà vẫn không đủ.
Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng thôn Tân Đức, cho biết: “Vợ chồng anh Sơn, chị Chi xuất thân từ gia đình nghèo, con cái lại bệnh tật, không có công việc ổn định, hiện phải sống nhờ nhà bố mẹ ruột. Kính mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để cháu Ánh Dương có thể tiếp tục được phẫu thuật và chữa trị để cháu có cơ hội sống tiếp”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Chị Phan Thị Kim Chi (mẹ bé Hồ Ánh Dương): Thôn Tân Đức, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. SĐT: 0379390695
Xem thêm: Vợ nghèo bất lực cầu cứu vì bán hết đàn dê cũng không đủ tiền chữa bệnh cho chồng
Tin liên quan
Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.
Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…
Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.