Chồng mất vì ung thư, con gái mắc u não nguy kịch, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu sự giúp đỡ
Chồng qua đời vì ung thư gan, mấy năm sau cô con gái lại mắc căn bệnh u não quái ác phải mổ nhiều lần, tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”, trong khi kinh tế đã cạn kiệt khiến bà Nga chỉ biết bất lực cầu cứu.
Trải qua 3 lần phẫu thuật u não, sức khỏe của chị Trần Thị Việt Chinh (SN 1996, ở Thái Nguyên) vẫn rất yếu. Khối u bám sâu vào não nên các bác sĩ không thể loại bỏ được hoàn toàn. Nhìn con gái sốt triền miên mà không có dấu hiệu thuyên giảm, bà Vương Thị Nga (SN 1966, mẹ chị Chinh) chỉ biết cực lực xót xa.
Bà Nga kể, chồng bà bị ung thư gan, mất cách đây mấy năm, từ đó bà và hai cô con gái sống nương tựa vào nhau, thu nhập của cả gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng.

Sau khi chị cả lập gia đình, chị Chinh xin phép bà Nga xuống Hà Nội làm thuê để kiếm thêm thu nhập đỡ đần mẹ. Nào ngờ đi làm chưa được bao lâu thì vào tháng 5/2023, chị Chinh bỗng cảm thấy đau đầu, mắt không nhìn rõ. Tình trạng kéo dài và ngày càng nặng hơn, thậm chí có những lúc chị bị mất trí nhớ đến nỗi không nhận ra mẹ với chị gái.
Nghe con kể bà Nga thấy có dấu hiệu bất thường nên tức tốc từ Thái Nguyên xuống Hà Nội dẫn con đi khám. Sau khi khám ở Bệnh viện Bạch Mai, hai mẹ con ngã khụy khi nghe bác sĩ thông báo phát hiện một khối u ở phần sọ hầu trong não chị Chinh. Nghiêm trọng hơn, khối u đã bám sâu vào não nên việc phẫu thuật rất khó khăn, nguy cơ tái phát cao.
Dù vậy, bà Nga vẫn quyết định vay mượn tiền để con gái có cơ hội sống. Nợ còn chưa trả hết thì gần 2 năm sau ca mổ, khối u của chị Chinh lại tái phát.
Đến tháng 3/2025, sau nhiều ngày đau đầu không dứt, chị Chinh phải vào Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên, sau ca mổ, khối u lại càng lớn hơn, chèn ép dây thần kinh khiến chị không thể tự chủ sinh hoạt. Ngày 2/6 vừa qua, chị Chinh tiếp tục trải qua ca mổ thứ ba để cắt khối u ở sọ hầu.

Tuy nhiên, do khối u bám quá sâu, các bác sĩ chỉ có thể loại bỏ một phần. Sau ca mổ u não lần mổ này, chị Chinh tiếp tục bị biến chứng, sốt liên tục hơn 10 ngày, buộc phải chuyển sang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.
Thấy tính mạng con gái “ngàn cân treo sợi tóc”, bà Nga bên ngoài phòng bệnh chỉ biết mong cầu cho con được tai qua nạn khỏi. “Tôi thấy con đau đớn ôm đầu liên tục mà xót xa vô cùng. Trong vòng 1 tháng phải phẫu thuật tới 2 lần thì còn gì là người nữa. Các bác sĩ nói, con chỉ có thể mổ tối đa đến lần thứ 7 thôi. Nhưng bệnh con tôi quái ác ở chỗ, khối u nằm sâu trong não, bám vào dây thần kinh, rất khó loại bỏ hoàn toàn, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng”, bà Nga nghẹn ngào nói.
Bệnh của chị Chinh có nguy cơ biến chứng cao, phải điều trị thường xuyên nên chi phí rất tốn kém. Đến nay, chi phí điều trị vượt quá 100 triệu đồng. Để có số tiền này, bà Nga vay theo diện hộ nghèo được 60 triệu đồng, rồi chạy vạy vay mượn từ anh em, họ hàng được 50 triệu đồng nữa.
Theo phác đồ điều trị của bác sĩ, chị Chinh phải dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, mỗi ngày tiêu tốn khoảng 1,3 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí ăn uống và sinh hoạt theo chế độ riêng cũng rất đắt đỏ.
Từ khi con gái lâm bệnh phải vào viện liên tục, bà Nga phải chăm sóc con nên không có thời gian để đi làm kiếm tiền. Còn cô con gái lớn mới lập gia đình, thu nhập từ lao động tự do chỉ đủ sống nên chưa giúp đỡ mẹ và em gái.
Thấy tính mạng con ngày càng mong manh, trong khi kinh tế đã kiệt quệ, bà Nga bất lực, đành cầu xin sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. “Giờ tôi không thể vay mượn thêm được nữa. Chồng tôi mất rồi… xin mọi người cứu lấy tính mạng con gái của tôi", bà Nga nghẹn ngào cầu cứu.
Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức): Bệnh nhân Trần Thị Việt Chinh bị u não từ năm 2023 và đã từng phẫu thuật. Hiện bệnh nhân tái phát, nhập viện trong tình trạng mắt mờ, suy tuyến yên và có nguy cơ tái phát rất cao. Gia đình hiện không còn xoay xở chi phí điều trị, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Bà Vương Thị Nga (mẹ chị Chinh): xóm Vườn Rau, xã Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0327835637.
Xem thêm: Bé trai mắc bệnh tim nguy kịch, mẹ nghèo, bố tâm thần chỉ biết khóc trong tuyệt vọng
Tin liên quan
Sau vụ tai nạn giao thông, vợ cùng 2 con của anh Nguyễn Lê Quý đều không qua khỏi, hiện tại anh đang phải từng giây từng phút giành giật sự sống, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ mọi người.
Bản thân mắc u gan nhưng ông Quỳnh vẫn cố gắng làm lụng nuôi sống con trai mắc bệnh u não suốt 19 năm qua. Giờ con lại nằm viện, tính mạng nguy kịch nhưng kinh tế gia đình kiệt quệ, không còn có nào xoay xở ông đành phải cầu cứu cộng đồng.
Ngọc Anh mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ chưa đầy 6 tháng em phải trải qua tận 5 lần phẫu thuật với chi phí lên đến cả tỷ đồng. Để cứu con, vợ chồng ông Luận phải “cắm” sổ đỏ, đẩy cả gia đình vào cảnh lao đao, gánh nợ cả tỷ đồng.
Bài mới

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.