Con trai mắc ung thư máu, con gái bị bệnh thiếu máu, nhìn các con đau đớn cha nghèo chỉ biết bất lực cầu cứu
Ròng rã hơn 2 năm trời cùng con trai chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác, giờ đầy lại phát hiện con gái mắc bệnh thiếu máu, người cha nghèo kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn kinh tế, chỉ biết bất lực cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Những tháng ngày gần đây, gia đình ông Nguyễn Văn Trên (49 tuổi, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) liên tiếp hứng chịu những cú sốc tinh thần và vật chất tưởng chừng không thể gượng dậy. Căn bệnh ung thư máu quái ác của cậu con trai Nguyễn Phước Tài (sinh năm 2007) không chỉ hành hạ thể xác của em, mà còn giày vò tâm can người cha nghèo .
Ông Trên nghẹn lời kể lại, Tài ban đầu chỉ bị đau nhức khớp, sốt kéo dài. Tại bệnh viện huyện, sau khi được các bác sĩ xét nghiệm máu, phát hiện có dấu hiệu bất thường nên chuyển Tài lên Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM. Tại đây, Tài được xác định mắc ung thư máu cấp dòng lympho B, một loại ung thư máu ác tính hiếm gặp.

“Ngày bác sĩ thông báo Tài mắc ung thư máu, tôi nghe mà như đất sụp dưới chân. Lúc đó con mới 16 tuổi. Khi tôi nghe hai chị em Tài ngồi nói chuyện với nhau, tôi không cầm được nước mắt. Tài nói với chị là sẽ cố gắng điều trị để còn được về đi học, rồi cố gắng lên Sài Gòn học đại học. Vậy mà giờ đây, con phải nằm trong viện vật vã đau đớn thế này, còn việc học thì đành dở dang”, ông Trên nghẹn ngào chia sẻ.
Dù đau đớn, vợ chồng ông Trên vẫn cố gắng gượng dậy sau cú sốc. Vợ ông ở nhà chăm cha già 80 tuổi bị tai biến, còn ông cùng con trai khăn gói lên TP.HCM điều trị. Suốt nhiều tháng trời, hai cha con đồng hành qua những đợt hóa trị, xạ trị vừa hao mòn sức lực, vừa cạn kiệt kinh tế.
Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì đầu tháng 6 vừa qua, cô con gái thứ hai Nguyễn Huỳnh Trân (SN 2005), sinh viên năm 2 Trường ĐH Văn Hiến, cũng bắt đầu có dấu hiệu bất thường: xanh xao, mệt mỏi. Tranh thủ lúc Tài đang truyền thuốc, ông Trên đưa con gái đi khám. Kết quả khiến người cha nghèo lần nữa sụp đổ, Trân bị thiếu máu độ 2, cần theo dõi và điều trị dài hạn.

"Nghĩ các con khổ quá, mới tí tuổi đầu đã bị ung thư, thiếu máu. Nhiều đêm vợ chồng tôi thức trắng, gọi điện cho nhau mà khóc. Không biết tính mạng, rồi tương lai các con sẽ ra sao", ông Trên nghẹn ngào.
Từ ngày con trai phát bệnh, gia đình ông đã vay mượn gần 300 triệu đồng. Số tiền lớn ấy đều dồn vào thuốc men, viện phí, chưa kể sinh hoạt, ăn ở nơi đất khách quê người. Còn bệnh của Trân, họ chỉ đủ tiền mua thuốc uống cầm chừng, không dám nhập viện điều trị vì kinh tế kiệt quệ.
Bác sĩ khuyến nghị, nếu có điều kiện thì ghép tế bào gốc cho Phước Tài là phương án tốt nhất để kéo dài sự sống. Nhưng chi phí cho ca ghép lên tới khoảng 300 triệu đồng, khiến ông Trên chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, không dám nghĩ đến.
Theo Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM, Tài sắp bước vào phác đồ điều trị GRAALL 2005 Philadelphia âm tính, với chi phí ước tính 30–40 triệu đồng mỗi tháng, kéo dài ít nhất 2 năm.
Nghe đến đó, ông Trên gần như sụp đổ. Gia đình ông làm nông, nay không còn thu nhập. Con gái lớn đi làm thuê, mỗi tháng được vài triệu đồng, vừa lo sinh hoạt gia đình, vừa chăm ông nội già yếu. Nhiều người biết hoàn cảnh gia đình ông Trên rất thương cảm, nhưng họ cũng hết cách giúp đỡ, bởi khoản nợ 300 triệu ông vay mượn từ mọi người còn chưa trả được.
“Nhìn bịch máu đang truyền cho con, tôi chỉ mong có phép màu. Cháu yếu lắm rồi. Cháu vẫn thều thào ước mơ được khỏe lại để đi học... mà tôi thì lực bất tòng tâm”, ông Trên nói, ánh mắt rưng rưng.
Ông Bùi Văn Theo, Trưởng ấp 2, xã Hồ Thị Kỷ, xác nhận: "Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Trên ở địa phương thuộc diện vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng làm nông, thu nhập thấp, các con lại mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, cần nhiều tiền chữa trị. Hiện họ gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng".
Mỗi giọt máu đang truyền vào người Phước Tài là một hy vọng mong manh. Nhưng tương lai em giờ đây không chỉ phụ thuộc vào y học, mà còn cần đến những tấm lòng đồng cảm, yêu thương. Mong rằng hành trình đầy nước mắt này sẽ nhận được sự tiếp sức để giúp một chàng trai trẻ nối dài giấc mơ học tập, sống một đời bình thường như bao người.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Ông Nguyễn Văn Trên (cha Phước Tài): ấp 2, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại: 0915884337
Xem thêm: Con bị Down, cha mắc bệnh tim, nợ nần bệnh tật bủa vây khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ
Tin liên quan
Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.
Dù khuyết tật, khó khăn trong việc đi lại nhưng ông Dương vẫn gắng gượng chăm sóc vợ bị u xơ tử cung . Sức khỏe vợ ngày càng yếu, trong khi chi phí điều trị tốn kém khiến người chồng nghèo càng thêm điêu đứng.
Chồng qua đời vì ung thư gan, mấy năm sau cô con gái lại mắc căn bệnh u não quái ác phải mổ nhiều lần, tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”, trong khi kinh tế đã cạn kiệt khiến bà Nga chỉ biết bất lực cầu cứu.
Bài mới

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.