Cổ nhân nói: Người học được 2 phép tắc này thì phúc báo tự nhiên gõ cửa!

Cổ nhân nói “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”, nếu học được 2 phép tắc này bạn sẽ thấy tâm mình tĩnh lặng, trí tuệ sáng suốt, cho dù không thể đại phú quý cũng sẽ không thua kém người nào.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người xưa có câu “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý", nghĩa là: Hòn ngọc thô kia nếu chẳng được mài giũa thì cũng chẳng thể thành món đồ trân quý được. Câu này mang hàm ý, con người ta nếu không học qua thầy hay bạn tốt, không trải qua nghịch cảnh thì chẳng thể hiểu rõ đạo lý làm người.

Quả đúng là như vậy! Đá quý nếu không được mài giũa, đẽo gọt thì không thể hiện ra được vẻ đẹp và giá trị của nó. Con người nếu không học tập thì không thể hiểu biết đạo lý làm người, đối nhân xử thế.

Dưới đây là 2 phép tắc mà cổ nhân nói ai cũng phải nên học để được may mắn ghé thăm, vạn người kính nể:

Cổ nhân nói: Nên học cách nhìn người

Con người thời nay biết cách “đóng gói” – ngụy trang bản thân tốt hơn ngày xưa. Lúc mới quen biets xã giao, bạn có thể sẽ cảm thấy đối phương rất hiền lành, dễ gần và thân thiện. Tuy nhiên, một khi phải đối mặt lợi ích của bản thân, đối phương là thiện hay ác sẽ bộc lộ rõ ràng.

Có một câu nói như thế này: “Nói nhiều sai nhiều, làm nhiều lộ nhiều”. Khi bạn tiếp xúc thân mật với một người, quan sát một cách nghiêm túc và tỉ mỉ, bạn sẽ nhìn thấu được bản chất của người đó.

Tiểu Lâm năm nay đã ngoài 30 tuổi, bản thân cũng chăm chỉ và có năng lực nhưng vẫn luôn ở mãi vị trí cấp phó. Trong một thời gian dài, cấp trên luôn đề phòng, thậm chí thường xuyên gây khó dễ cho Tiểu Lâm. Thế nhưng, thời gian gần đây, cấp trên lại thay đổi tính tình, không khó tính với anh như trước nữa, thậm chí còn mời anh ăn cơm. Sau khi cả hai uống với nhau vài ly rượu, cấp trên mới bắt đầu nói ra những lời tận đáy lòng. Người cấp trên nói: “Chúng ta là đồng nghiệp đã nhiều năm như vậy rồi, có thể có một số hiểu lầm nho nhỏ. Nói thật, năng lực của tôi không bằng anh, nhưng lại là lãnh đạo của anh. Đó thực sự là một điều hổ thẹn. Tôi cảm thấy bản thân đã làm mai một nhân tài như anh. Vài hôm nữa, tôi sẽ xin phép cấp trên để bản thân chuyển công tác và đề cử anh lên thay vị trí của tôi”.

Nghe được những lời này, Tiểu Lâm không giấu được vui mừng liền nói: “Anh đề cao em quá rồi, em không dám nhận đâu”.

Co-nhan-noi-nguoi-hoc-duoc-2-phep-tac-nay-phuc-bao-se-go-cua-1

Về đến nhà, anh nói cho vợ mình nghe chuyện này, người vợ hỏi: “Anh thăng chức là do anh ta quyết định hay do ông chủ ở trên quyết định?”. Lúc này, Tiểu Lâm mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, người cấp trên kia là đang thử lòng anh. Sau đó, Tiểu Lâm tìm cơ hội giải thích, đại ý chính muốn nói là năng lực của bản thân còn thiếu sót, cần cấp trên dẫn dắt nhiều hơn nữa. Cuối cùng, vị cấp trên của anh vui vẻ nhận lời và công việc từ đấy của Tiểu Lam cũng suôn sẻ hơn rất nhiều.

Cổ nhân nói, đi vô số nơi gặp vô số người cũng không bằng biết cách nhìn người. Đọc vị người khác cũng chính là một loại năng lực. Do đó, trong phương diện đối nhân xử thế, so với nhận biết chữ nghĩa thì nhận biết con người còn quan trọng hơn rất nhiều. Làm người phải biết người biết ta, thật thà đôn hậu, thà không biết chữ chứ đừng không biết cách nhìn người.

Cổ nhân nói: Nên học cách nói chuyện

Phần lớn những rắc rối mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống đều bắt nguồn từ việc “nói chuyện”. Do đó, khi kết giao với người khác, nhất định phải học cách nói chuyện khéo léo.

Có một câu chuyện cổ như này: Người thợ săn cứu sống một chú gấu con. Gấu mẹ thấy vậy vô cùng cảm kích nên đã nhiệt tình tiếp đãi người thợ săn. Trước khi ra về, người thợ săn lại nói: “Tôi rất hài lòng với sự tiếp đãi của bà, nhưng mùi hôi của bà rất khó chịu”.

Nghe thấy những lời này, gấu mẹ cảm thấy không vui. Nhưng vì để bày tỏ lời xin lỗi của mình, gấu mẹ nói: “Vậy anh hãy dùng cây rìu của mình đánh vào đầu tôi một cái”. Thế là người thợ săn làm theo những gì gấu mẹ nói.

Vài năm sau, người thợ săn và gấu mẹ lại gặp nhau một lần nữa. Người thợ săn lúc này hỏi về vết thương ngày trước của gấu mẹ. Gấu mẹ chỉ cười nói: “Vết thương của tôi đã lành lâu rồi, nhưng sự tổn thương trong tâm hồn do câu nói của anh gây ra thì không thể nào biến mất được”.

Nói chuyện là một nghệ thuật, cũng là sự tu dưỡng của một người. Lời nói tốt đẹp mang thiện ý có thể làm người ta cảm thấy ấm áp qua mùa đông giá lạnh. Nhưng câu nói ác ý gây tổn thương lại có thể người ta cảm thấy lạnh giá ngay trong cái nóng của mè hè. Thế nên, cổ nhân nói: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”.

Co-nhan-noi-nguoi-hoc-duoc-2-phep-tac-nay-phuc-bao-se-go-cua-3

Cách thức nói chuyện khác nhau sẽ mang lại hiệu quả giao tiếp khác nhau. Chẳng hạn, lúc mượn tiền người khác, đến khi mang tiền đi trả, bạn nói: “Đếm lại đi, lát nữa mà thiếu đừng có trách tôi đó”. Cách nói như vậy không sai, nhưng đối phương sẽ cảm thấy không thoải mái và có cảm giác bản thân bị thiếu sự tôn trọng.

Còn nếu bạn dễ đạt như: “Bạn vẫn nên đếm lại cho chắc, vì bản thân tôi nhiều khi hay nhầm lẫn lắm, không khéo lại đưa thừa cho anh đó nha”. Cách nói này có chút hài hước, hóm hỉnh, mà vẫn đầy đủ sự tôn trọng, khiến cả hai không phải ngượng ngùng.

Nói chuyện không chỉ thể hiện được năng lực cá nhân mà còn phản ánh được trí tuệ của mỗi người. Khả năng nói chuyện không chỉ là nghệ thuật mà nó còn là một loại học vấn.

Có người nói, chúng ta chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng lại mất cả đời để học im lặng. Câu nói này rất đúng. Muốn có một cuộc sống suôn sẻ, được người khác tôn trọng thì không thể không học cách nói chuyện khéo léo.

Cổ nhân nói người học được 2 phép tắc gồm “cách nhìn người” và “cách nói chuyện” thì phúc báo tự nhiên gõ cửa, quả thật không sai!

Xem thêm: Đàn ông thú vị ít khi nghĩ tới tiền: Sự thú vị thật sự đến từ tư duy và kiến thức

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cổ nhân nói “Tuổi 40 muốn giàu có, đừng ngủ 3 giấc, đừng cầu 3 người”, chỉ khi hiểu được chân lý này thì cuộc sống của bạn mới không bị lãng phí.

Cổ nhân nói “Tuổi 40 muốn giàu có, đừng ngủ 3 giấc, đừng cầu 3 người”, thấu hiểu để không sống phí hoài!
0 Bình luận

Cổ nhân nói “Có 3 người tại nên sự giàu có trong gia đình”, ý là sự hưng thịnh phát triển của gia đình thường chịu ảnh hưởng của 3 người này. Vậy họ là ai?

Cổ nhân nói: “Có 3 người tạo nên sự giàu có trong gia đình”, họ là ai?
0 Bình luận

Cổ nhân nói “Giàu có không làm 3 việc, nghèo khó đừng chơi 3 người”, vậy 3 việc và 3 người đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Cổ nhân nói: “Giàu có không làm 3 việc, nghèo khó đừng chơi 3 người”, làm được ung dung cả đời!
0 Bình luận

Tin liên quan

Cổ nhân nói “60 không nói chuyện, 70 không ngủ lại, 80 không mời cơm” là câu nói ẩn chứa những kinh nghiệm và quy tắc của người xưa. Cụ thể những quy tắc, kinh nghiệm ấy là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Cổ nhân nói “60 không nói chuyện, 70 không ngủ lại, 80 không mời cơm” mang hàm ý gì?
0 Bình luận

Cổ nhân nói "Một sợ cһό khóc nửa đêm, hai sợ gà bay lên mái, ba sợ liễu rậm trước mồ", đây là 3 nỗi sợ vừa thực tế vừa tâm linh báo hiệu mất của, tai ương sắp ập đến cần cẩn trọng đề phòng.

Cổ nhân nói 'Một sợ cһό khóc nửa đêm, hai sợ gà bay lên mái, ba sợ liễu rậm trước mồ', mang hàm ý gì?
0 Bình luận

Cổ nhân nói “50 không xây nhà, 60 không trồng cây, 70 không may áo”, câu nói này có dụng ý thâm sâu gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Cổ nhân nói “50 không xây nhà, 60 không trồng cây, 70 không may áo” có nghĩa gì?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 57 phút trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất