Ấm lòng cô giáo Nghệ An quyên góp áo dài, đồ công sở cho đồng nghiệp vùng lũ ở Đắk Lắk
Lời kêu gọi quyên góp áo dài và trang phục công sở cho giáo viên vùng lũ của cô giáo Nghệ An nhận được sự chung tay của nhiều đồng nghiệp.
Những ngày này, ngoài giờ lên lớp, cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An, cùng học sinh và đồng nghiệp tất bật phân loại, đóng gói áo dài, trang phục công sở để kịp gửi tới giáo viên ở khu vực vừa trải qua mưa lũ.
Cô Hà cho biết, khác với quần áo cứu trợ thông thường, giáo viên khi trở lại trường cần những trang phục phù hợp với môi trường sư phạm.
Nhu cầu này thường bị bỏ sót giữa các đợt hỗ trợ vật dụng thiết yếu, trong khi nhiều giáo viên bị cuốn trôi đồ đạc, không còn áo dài để đi dạy.
Từ kết nối trên mạng xã hội, cô Hà đã liên hệ với ba ngôi trường tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nơi nhiều gia đình giáo viên bị ngập sâu và thiệt hại nặng nề.
“Các cô vừa lo dọn dẹp trường lớp, vừa thiếu trang phục để quay lại công việc" - cô Hà nói.
Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của giáo viên trong và ngoài trường. Người gần mang đồ đến trực tiếp, người xa gửi qua bưu điện. Đến nay, nhóm đã nhận được rất nhiều cùng nhiều trang phục công sở mới, còn sử dụng tốt. Tất cả được gấp gọn, đóng thành từng túi trước khi chuyển đi vào cuối tuần này.
Dù đây là hoạt động quyên góp áo dài mang tính tự phát, nhưng cô Hà cho rằng chương trình vẫn đong đầy ý nghĩa từ sự trân trọng của người gửi và niềm vui của người nhận.
Cô nói: “Điều quan trọng là tấm lòng dành cho đồng nghiệp xa xôi. Chỉ cần 30% số quần áo đến đúng người, đúng nhu cầu đã là thành công lớn".
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk, là một trong 3 đơn vị được cô Hà liên hệ để nhận áo dài.
Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, cô Nguyễn Thị Huyền Trân, Tổng phụ trách Đội của trường, bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia trong lúc khó khăn từ các đồng nghiệp.
Cô Trân cho biết nhiều ngôi nhà và trường học trên địa bàn bị ngập sâu, gây thiệt hại nặng nề. Bên cạnh việc ổn định đời sống cá nhân, các giáo viên của trường đang tập trung dọn dẹp lớp học, sửa sang bàn ghế để phục vụ cho giảng dạy.
Hiện học sinh đã đi học trở lại nhưng tình trạng thiếu đồng phục vẫn phổ biến do quần áo bị ướt hoặc không thể sử dụng được nữa. Ngoài trang phục cho giáo viên, trường đang rất cần áo quần để hỗ trợ học sinh.
"Trường mong nhận được áo trắng, quần xanh để các em sớm ổn định việc học" - cô Trân bày tỏ.
Tin liên quan
Khoảnh khắc chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu vào lễ đường, không chỉ cô dâu xúc động nghẹn ngào mà người thân, quan khách xung quanh cũng sut sùi lau nước mắt.
Đoạn clip ghi cảnh người đàn ông ở TPHCM đi lại, nói chuyện khó khăn mang heo đất, bên trong có 5 triệu đồng đến hỗ trợ người dân vùng lũ gây xúc động mạnh cho cư dân mạng.
Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.
Bài mới
Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.
















