Ấm lòng trước “núi gạo” của người dân Ninh Bình ủng hộ bà con vùng lũ miền Trung

Những ngày này, tại điểm tiếp nhận hàng hoá cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung ở phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), người dân liên tục mang gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm tới ủng hộ.

Đăng Dương

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung, cùng với cả nước, tinh thần sẻ chia đang được người dân Ninh Bình lan tỏa mạnh mẽ.

Tại điểm tiếp nhận hàng hoá ủng hộ đồng bào vùng lũ nằm trên đường Phù Nghĩa (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) do CLB A18 (CLB do các doanh nhân tỉnh Nam Định cũ thành lập) tổ chức, không khí luôn nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn.

Từng dòng người nối nhau mang gạo, quần áo, chăn màn và nhiều vật phẩm thiết yếu khác đến gửi gắm, khiến khu vực tập kết nhanh chóng chất đầy hàng cứu trợ, trong đó nhiều nhất là gạo.

am-long-truoc-nui-gao-cua-nguoi-dan-ninh-binh-ung-ho-vung-lu-1-1355

Tại đây, những chuyến hàng cứu trợ vừa được chuyển đi thì ngay lập tức những bao gạo mới lại được người dân mang đến, nhanh chóng xếp thành chồng cao. Vì thế, nhiều người đi ngang qua ví von nơi này như “núi gạo Thạch Sanh”.

Mang trên tay bao gạo đến để ủng hộ, ông Phạm Ngọc Tiến (SN 1961, phường Nam Định) bày tỏ sự đồng cảm với bà con miền Trung đang oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai.

Ông Tiến chia sẻ, dù chỉ là dân lao động, điều kiện gia đình cũng không khá giả nhưng trước những mất mát đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu, ông vẫn muốn góp chút sức.

“Tôi thấy bà con vùng lũ chịu quá nhiều mất mát, khổ đau, còn mình ngoài này vẫn may mắn hơn nên muốn góp chút sức, san sẻ với họ phần nào”, ông Tiến nói.

am-long-truoc-nui-gao-cua-nguoi-dan-ninh-binh-ung-ho-vung-lu-3-1356

Cũng đến đường Phù Nghĩa để quyên góp nhu yếu phẩm ủng hộ  đồng bào vùng lũ, bà Lê Ngọc Mai (SN 1962, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Tôi từng trải qua cảnh lũ ngập đến mái nhà nên phần nào hiểu được tình cảnh của bà con miền Trung lúc này. Vì vậy, tôi mang ít quần áo và chăn ấm đến để nhờ đội tình nguyện chuyển giúp tấm lòng của tôi tới bà con, mong họ có thêm động lực để vượt qua những ngày khó khăn”.

Ông Trần Trọng Huy, Chủ tịch CLB A18 cho biết, đây không phải lần đầu CLB đứng ra vận động hàng hóa cứu trợ giúp đỡ bà con vùng lũ.

Kể từ cơn bão số 10 (Bualoi), CLB A18 đã thay mặt người dân Ninh Bình và các mạnh thường quân gửi hơn 1.000 tấn gạo, hàng vạn thùng mì tôm cùng các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ bà con ở các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn...

Nói về đợt vận động cứu trợ lần này tới miền Trung, ông Huy bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng sẻ chia và tinh thần tương trợ của người dân Ninh Bình.

am-long-truoc-nui-gao-cua-nguoi-dan-ninh-binh-ung-ho-vung-lu-4-1356

Theo ông Huy, trong đợt vận động lần này, lượng người mang nhu yếu phẩm đến điểm tiếp nhận để gửi hỗ trợ bà con miền Trung có thể lên tới hàng vạn lượt. Người dân đóng góp đủ loại vật dụng thiết yếu như quần áo ấm, chăn màn, xoong nồi, nồi cơm điện… Trong đó, gạo là mặt hàng được ủng hộ nhiều nhất.

“Chỉ trong hai ngày, số gạo cứu trợ đã vượt 100 tấn. Những chuyến hàng vừa được chuyển đi thì ngay hôm sau, điểm tiếp nhận lại đầy ắp nhờ bà con tiếp tục mang tới. Vì vậy mọi người mới ví nơi đây như ‘con phố Thạch Sanh’.

Điều đáng quý là không chỉ người có điều kiện kinh tế khá giả mới tham gia, mà cả lao động phổ thông, lao công, học sinh… cũng góp phần bằng nhiều cách: người gửi tiền mặt, người gửi gạo, nhu yếu phẩm, thậm chí chỉ là vài cuốn sách. Ai có của góp của, ai không có thì góp công sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị cho những chuyến cứu trợ tiếp theo”, ông Huy chia sẻ.

am-long-truoc-nui-gao-cua-nguoi-dan-ninh-binh-ung-ho-vung-lu-5-1356

Ông Huy cho biết thêm, số hàng hoá cứu trợ hiện tập kết tại đường Phù Nghĩa sẽ được chuyển đến tỉnh Phú Yên (cũ) và tỉnh Bình Định (cũ).

Tại điểm nhận, 50 tình nguyện viên của CLB A18 luôn túc trực, sẵn sàng vận chuyển hàng hoá đến những vùng sâu, vùng xa nhất, đảm bảo trao tận tay người dân. Bên cạnh đó, CLB cũng thông qua các UBND, MTTQ, lực lượng công an và quân đội tại địa phương để phối hợp chuyển hàng hoá đến bà con.


“Tất cả nhu yếu phẩm người dân và các mạnh thường quân chung tay ủng hộ khi gửi qua CLB A18 chắc chắn sẽ được trao tận tay bà con vùng lũ. Đó là trách nhiệm và cũng là sứ mệnh của chúng tôi”, ông Huy khẳng định.

Xem thêm: Ấm lòng cô giáo Nghệ An quyên góp áo dài, đồ công sở cho đồng nghiệp vùng lũ ở Đắk Lắk

Đang tải bình luận...

Tin liên quan

Gặp 4 mẹ con bị gió dông quật ngã giữa đoạn đường vắng vẻ, người đàn ông ở Ninh Bình đã ngay lập tức dừng xe giúp đỡ, hỗ trợ đưa các cháu nhỏ về đến tận nhà. Câu chuyện ấm lòng được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

4 mẹ con bị gió dông quật ngã cảm thấy ấm lòng trước sự giúp đỡ của người đàn ông xa lạ
0 Bình luận

Với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững vàng, nữ điều dưỡng Phan Thị Thúy Hòa (Nghệ An) đã đã kịp thời cấp cứu thành công một du khách bị ngừng tim khi tham quan tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình).

Nữ điều dưỡng Nghệ An cấp cứu thành công du khách ngừng tim giữa phố cổ Hoa Lư
0 Bình luận

Hải An
Hải An 16/07

Chứng kiến những vụ tai nạn đau lòng vì cầu tạm, một cựu chiến binh 72 tuổi ở Ninh Bình đã bỏ tiền xây sửa 7 cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cựu chiến binh ở Ninh Bình tình nguyện bỏ tiền túi bắc những nhịp cầu yêu thương
0 Bình luận

img

Bài mới

Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

img
Đề xuất