4 mẹ con bị gió dông quật ngã cảm thấy ấm lòng trước sự giúp đỡ của người đàn ông xa lạ
Gặp 4 mẹ con bị gió dông quật ngã giữa đoạn đường vắng vẻ, người đàn ông ở Ninh Bình đã ngay lập tức dừng xe giúp đỡ, hỗ trợ đưa các cháu nhỏ về đến tận nhà. Câu chuyện ấm lòng được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của nhiều người.
Khoảng 17h ngày 5/8, chị Trịnh Điệp (SN 1999, quê Ninh Bình) điều khiển xe máy đi đón con tan trường. Ngồi phía sau là mẹ ruột cùng hai con gái 3 tuổi. Khi xe ngang qua đoạn cánh đồng vắng, bất ngờ một cơn dông mạnh ập đến. Mây đen kéo kín trời, gió giật dữ dội khiến chị mất lái, ngã đổ ra đường.
“Một chân tôi bị xe đè, tay mẹ tôi cũng bị kẹt dưới xe. Mẹ con tôi gắng giữ để xe không đè vào hai bé. Đoạn đường chỉ lác đác vài ô tô đi qua nhưng không ai dừng lại giúp. Tôi hoảng loạn lắm”, chị Điệp nhớ lại.
Vài phút sau, khi chị vẫn loay hoay dựng xe, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi ngang đã dừng lại hỗ trợ. Ông giúp dựng xe lên và liên tục khuyên: “Gió to quá, không nên đi tiếp”.
Nghe vậy, mẹ chị liền nhờ ông chở mình cùng hai cháu nhỏ về nhà. Sau giây phút đắn đo, ông gật đầu đồng ý, còn chị Điệp tự lái xe theo sau.
“Đường về chỉ khoảng 1km nhưng gió thổi mạnh đến mức tôi suýt ngã vài lần. May mắn là tay lái bác ấy vững vàng nên mẹ và hai con tôi về đến nhà an toàn. Vừa kịp tới nơi, trời bắt đầu mưa lớn. Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì bác đã quay xe đi”, chị kể.
Sau đó, chị Điệp chia sẻ câu chuyện cùng hình ảnh lên mạng xã hội, mong tìm được ân nhân để bày tỏ lòng biết ơn. Nhờ một vài người chỉ dẫn, chị biết ông sống ở làng bên, nhưng chưa có địa chỉ hay số điện thoại để gặp trực tiếp.
“Lúc ngã xe, tôi khóc vì sợ hãi. Khi đã an toàn ôm con trong tay, tôi lại rơi nước mắt vì xúc động trước tấm lòng của bác. Tôi hiểu rằng, cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt và nghĩa cử đẹp như thế”, chị Điệp bày tỏ.
Xem thêm: Nữ điều dưỡng Nghệ An cấp cứu thành công du khách ngừng tim giữa phố cổ Hoa Lư
Tin liên quan
Những ngày qua, hàng trăm giáo viên của các trường học vùng xuôi đã tình nguyện đem theo cuốc, xẻng lên các điểm trường miền núi Nghệ An để hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ.
Mới đây tại Nghệ An, hàng chục chiến sĩ công an đã dùng thân mình tạo thành “hàng rào” giữa dòng nước xiết để đưa sản phụ vượt suối đến trung tâm y tế sinh con an toàn.
Trong lúc dùng thuyền nhỏ để vui chơi, người cha và con gái 6 tuổi ở Hà Tĩnh bị sóng đẩy trôi dạt trên biển suốt 13 tiếng, may mắn được một tàu vận tải phát hiện và cứu sống.
Bài mới

Tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Kỳ Sơn cũ), các lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu thành công 5 người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.