Xúc động hình ảnh hàng trăm giáo viên tình nguyện đến các trường miền núi Nghệ An để hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ
Những ngày qua, hàng trăm giáo viên của các trường học vùng xuôi đã tình nguyện đem theo cuốc, xẻng lên các điểm trường miền núi Nghệ An để hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ.
Trận lũ lịch sử vừa qua đổ xuống các xã miền Tây của tỉnh Nghệ An đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho ngành giáo dục địa phương. Hàng chục điểm trường tại các xã miền núi bị bùn đất vùi lấp, cơ sở vật chất hư hỏng nghiêm trọng, khiến việc chuẩn bị cho năm học mới gặp nhiều trở ngại.
Trước thực trạng đó, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, đã phát động phong trào "trường giúp trường" nhằm huy động sự hỗ trợ từ các trường học vùng đồng bằng, san sẻ khó khăn với các trường bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hưởng ứng phong trào, suốt nhiều ngày qua, hàng trăm giáo viên từ các trường vùng xuôi đã không ngại đường xa, mang theo cuốc, xẻng, thực phẩm lên các xã vùng cao dọn dẹp bùn đất, sửa chữa trường lớp, sớm đưa học sinh trở lại trường.
Ông Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý), cho biết trận lũ đã qua hơn 10 ngày nhưng lượng bùn đất vẫn phủ kín gần 3 mét tại trường. Toàn bộ khuôn viên, nhà công vụ và khu nội trú của giáo viên bị hư hại nặng nề, nhiều thiết bị phục vụ giảng dạy bị cuốn trôi. “Ước tính có hơn 15.000 m3 bùn đất cần được dọn dẹp, hàng loạt hạng mục tại nhà trường hư hỏng, phải sửa chữa trước năm học mới", ông Hà nói.


Tại điểm trường chính, lũ quét ngày 22/7 đã khiến khuôn viên bị ngập sâu, các dãy nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, hàng chục thiết bị như máy tính, ti vi, máy chiếu… bị nước phá hủy hoàn toàn.
Không chỉ riêng Mỹ Lý 2, thống kê cho thấy có tới 40 điểm trường tại các xã miền Tây Nghệ An bị ảnh hưởng bởi đợt lũ vừa qua, thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ đồng. Theo đại diện Sở GD-ĐT, lũ lụt gây hư hỏng nặng về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, khối lượng lớn bùn đất tồn đọng cản trở công tác chuẩn bị năm học mới.
Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết: "Phong trào “trường giúp trường” không chỉ là hành động thiết thực giúp các trường vùng lũ khắc phục hậu quả mà còn lan toả những giá trị nhân văn sâu sắc, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết trong toàn ngành giáo dục”.

"Tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương hàng trăm thầy cô giáo vùng xuôi đã không quản ngại vất vả, mang theo cuốc xẻng, lương thực cùng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái lên hỗ trợ các trường bạn", ông Thành nói.
Tính đến nay, hơn 10 trường học ở đồng bằng đã tổ chức các đoàn giáo viên tình nguyện đến vùng cao, dọn bùn, sửa trường, tặng quà cho học sinh và giáo viên bị ảnh hưởng.
Ông Cao Thanh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Diễn Châu 2, chia sẻ: "Có nhiều giáo viên đăng ký tình nguyện, nhưng chúng tôi chỉ chọn những người đủ sức khoẻ. Trong 16 người lên đường, có 14 thầy và 2 cô giáo. Ai cũng tự chuẩn bị dụng cụ và thực phẩm để không phiền đến địa phương."


Thầy giáo Tạ Khắc Định, giáo viên Trường THPT Diễn Châu 2, xúc động kể: "Chúng tôi nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh bùn đất ngổn ngang, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi. Ngoài việc dọn dẹp trường lớp, chúng tôi còn góp tiền mua 100 bộ quần áo và vận động quyên góp thêm nhiều vật dụng thiết yếu trao tận tay học sinh và người dân."
Tương tự, hơn 30 giáo viên Trường Mầm non Hưng Thịnh (xã Hưng Nguyên) đã vượt quãng đường hơn 100km để đến hỗ trợ Trường Mầm non Chi Khê (huyện Con Cuông), nơi bị thiệt hại gần 1 tỷ đồng sau lũ.
Hiện nay, phong trào "trường giúp trường" tiếp tục lan toả rộng khắp tỉnh Nghệ An. Các trường như THPT Quế Phong, Nguyễn Duy Trinh, Nghi Lộc 2, Dân tộc nội trú tỉnh... đã tích cực quyên góp gạo, quần áo, cá khô, nước mắm và các nhu yếu phẩm gửi đến những điểm trường bị thiệt hại nặng tại miền Tây Nghệ An.
Trong gian khó, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm nghề giáo một lần nữa được thắp sáng. Những đôi bàn tay lấm lem bùn đất của thầy cô giáo vùng xuôi đã và đang góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người và tình đồng nghiệp trong ngành giáo dục.
Tin liên quan
Đường bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng khiến sản phụ Pịt Thị Hiền không đến được bệnh viện, trước tình huống khẩn cấp các y bác sĩ Trạm Y tế Mường Xén đã đỡ đẻ cho sản phụ ngay giữa đường.
Sau trận lũ lịch sử tại các xã miền núi Nghệ An, hàng loạt trường học chìm trong bùn sâu, nhiều tài sản bị cuốn trôi
Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết vừa hoàn thành việc cộng tiền vào tài khoản cho 31.000 khách hàng tại các khu vực bị cô lập do lũ lụt ở Nghệ An.
Bài mới

Tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Kỳ Sơn cũ), các lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu thành công 5 người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.