Bố ung thư lo lắng cho con gái 8 tuổi mắc chứng thận hư

Trong lúc lo lắng chạy chữa chứng bệnh thận hư cho con gái, kinh tế kiệt quệ vì đàn bò bị dịch phải tiêu hủy hết thì người bố lại phát hiện mình mắc bệnh ung thư.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Xin xuất viện về nhà từ 19/11 cho đến nay, chưa ngày nào anh Lê Văn Bé Chính (46 tuổi, ngụ phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) có được giấc ngủ ngon. Những cơn đau nhức hành hạ khiến anh mệt mỏi, kiệt quệ. 

Anh Chính cùng chị Nguyễn Thị Út Nhỏ (46 tuổi) có với nhau 2 người con. Trước đây, cuộc sống gia đình anh chị cũng từng khá sung túc khi sở hữu đàn bò gần 30 con. Biến cố bất ngờ ập đến vào năm 2022 khi con gái  Lê Thị Tuyết Nhi (nay 8 tuổi) bị sưng 2 mắt, được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ chẩn đoán mắc hội chứng thận hư. Sau 1 năm chạy chữa, bệnh tình của bé Nhi vẫn chưa thuyên giảm thì tai họa lại tiếp tục giáng xuống. Dịch bệnh năm 2023 khiến gia đình anh Chính chị Nhỏ gần như mất trắng toàn bộ gia súc. Đàn bò phải đem đi tiêu hủy gần hết, con khỏe mạnh thì bán thốc bán tháo nhằm vớt vát chút vốn.

Sau đợt đó, để có kinh phí chữa bệnh cho con gái, trang trải sinh hoạt gia đình, anh Chính phải lên TP.HCM làm thợ hàn. Với mức lương 9 triệu đồng/tháng, cả gia đình phải tiết kiệm, tằn tiện lắm mới đủ trang trải.

bo-ung-thu-lo-lang-cho-con-gai-8-tuoi-mac-chung-than-hu (1)

Tháng 10 vừa qua, anh Chính thấy đau răng. Cơn đau kéo dài dai dẳng nhiều ngày không dứt, anh Chính đến Bệnh viện Chợ Rẫy để khám thì được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Nhớ lại thời điểm đó, anh Chính trào nước mắt: "Tôi sợ mình không thể lo được cho vợ con, rồi đứa con gái bệnh tật còn chưa chữa khỏi, bố có mệnh hệ gì chúng sẽ ra sao".

Với kinh tế hiện tại gia đình không đủ sức lo cho anh chạy chữa. Khối u chèn bên má khiến mắt anh không mở nổi, khuôn mặt sưng vù biến dạng còn cơ thể ngày một gầy gộc đi. Được người ta chỉ, em trai anh Chính đi khắp nơi, xin lá cây nhàu về giã nhuyễn cho anh đắp vào chỗ khối u. Những thang thuốc nam cũng được chị Út Nhỏ sắc, ủ nóng suốt để chồng uống dần.

bo-ung-thu-lo-lang-cho-con-gai-8-tuoi-mac-chung-than-hu (2)

“Đêm xuống, chồng than trời vì đau nhức, tôi chỉ biết lấy nước nóng chườm, nhưng cũng không dám chườm quá nóng hay mạnh tay, khối u da căng, mỏng, sợ rằng sẽ làm chồng bị bỏng. Đến hẹn tái khám, bác sĩ bảo chuẩn bị gần 70 triệu đồng cho liệu trình xạ trị nhưng biết lấy đâu bây giờ”, chị Nhỏ đau xót nói.

Bà Trần Thị Bạch Yến – Phó chủ tịch UBND phường Long Hoà thông tin, hoàn cảnh gia đình anh Chính rất đáng thương. Anh Chính mắc bệnh ung thư nhưng không có tiền chạy chữa. Chị Nhỏ vừa chăm chồng, vừa chăm con không thể đi làm. Kinh tế gia đình gần như không có. Mong rằng thông qua báo chí, bạn đọc quan tâm, giúp đỡ để họ sớm vượt qua khó khăn, có thêm kinh phí chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Út Nhỏ, ngụ phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

SĐT: 0792.209.401

Xem thêm: Chàng trai Cần Thơ mở tiệm thủ công mỹ nghệ giúp đỡ những bạn trẻ bị nhiễm HIV

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Ngay sát bệnh viện Ung bướu 2 (TP.Thủ Đức) có một nhà trọ miễn phí rộng rãi, khang trang dành cho bệnh nhân ung thư lưu trú. Nơi đây đã mang đến niềm tin và hy vọng cho rất nhiều mảnh đời khó khăn.

Ấm lòng nhà trọ miễn phí cho bệnh nhi ung thư ở TP.HCM
0 Bình luận

Trong căn trọ xập xệ, bà Bích cố nén cơn đau vì bệnh ung thư. Ở tuổi 58 bà không sợ chết, lòng chỉ lo nghĩ, thương xót cho các con, người thì góa chồng nuôi con thơ, người bị tật nguyền.

Góa phụ ung thư khóc ròng khi nghĩ đến người con trai tàn tật
0 Bình luận

Ở tuổi 80, tóc bạc trắng nhưng bà Mai Thị Sáng vẫn ngày đêm cặm cụi chăm sóc hai người con mắc bệnh nan y, vừa lo chạy vạy tiền bạc cho con chữa bệnh.

Mẹ già 80 bất lực nhìn con trai suy thận và con gái bị ung thư
0 Bình luận

Tin liên quan

Đều đặn mỗi năm, xưởng bánh mì La Boulangerie Francaise sẽ mở lớp dạy nghề cho khoảng 20 người trẻ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ, kết nối việc làm cho họ sau khi tốt nghiệp.

Xưởng bánh mì Pháp dạy nghề cho người trẻ khó khăn
0 Bình luận

Đề nghị luận xã hội 200 chữ (trích đề tham khảo kỳ thi THPT 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo) - Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách.

NLXH 200 chữ: Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách
0 Bình luận

42 bác sĩ chuyên khoa I trong Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” sẽ về công tác tại 26 huyện khó khăn, biên giới của 10 tỉnh miền núi phía bắc và duyên hải miền Trung.

Bộ Y tế đưa thêm 42 bác sĩ trẻ chuyên môn cao về các huyện khó khăn biên giới
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất