Góa phụ ung thư khóc ròng khi nghĩ đến người con trai tàn tật
Trong căn trọ xập xệ, bà Bích cố nén cơn đau vì bệnh ung thư. Ở tuổi 58 bà không sợ chết, lòng chỉ lo nghĩ, thương xót cho các con, người thì góa chồng nuôi con thơ, người bị tật nguyền.

Năm 2008, khi con trai út còn chưa tròn tuổi, chồng bà Đồng Thị Bích (SN 1966, quê Quảng Ngãi) đi biển không may gặp nạn. Bà Bích gắng gượng vượt qua nỗi đau để chăm lo cho 3 con còn nhỏ dại. Cuộc sống vốn đã không dư dả, nay lại càng túng quẫn hơn.
Những tưởng chị Diễm (SN 1992) con gái lớn của bà Bích gả chồng bà sẽ bớt đi phần nào nỗi lo. Nào ngờ người con rể cũng mất do tai nạn lúc đi biển, cô con gái lớn rơi vào cảnh góa chồng khi mới 30 tuổi, lại đang mang bầu.
Con trai lớn của bà Bích năm nay 29 tuổi, bị tật ở chân từ nhỏ nên anh chỉ quanh quẩn ở nhà, nuôi vài con gà con vịt phụ mẹ. Tất cả hy vọng bà Bích đều dồn vào người con út 17 tuổi, hiện đang học lớp 12.

Những tưởng mọi khó khăn rồi sẽ qua khi bà cố gắng làm lụng lo cho con trai út ăn học đàng hoàng. Nào ngờ tháng 11/2023, bà Bích sốt li bì nhiều ngày, đi khám thì phát hiện bị ung thư vú. Khi ấy ung thư vẫn ở giai đoạn sớm, bác sĩ khuyên bà Bích nên nhập viện điều trị. Nhưng vì không có tiền bà cứ khất lần. Đến tháng 2/2024, nhờ người thân, xóm giềng gom góp bà mới đủ tiền nhập viện điều trị. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ một bên vú trái, bà tiếp tục hóa trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Bệnh tật khiến bà Bích thường xuyên đau nhức đến mất ngủ, ngay cả đi lại cũng khó khăn. Nhưng do hoàn cảnh gia đình, bà chỉ có thể một mình bắt xe khách vào TP.HCM để chữa bệnh. 8 tháng qua, bà thắt lưng buộc bụng cầm cự theo phác đồ của bác sĩ, đến nay đã cạnh sách tiền.
Chỉ riêng tiền đi lại 2 chiều từ quê vào bệnh viện mỗi đợt đã hết hơn 1 triệu đồng. Trung bình cứ 3 tuần bà lại đánh thuốc 1 đợt, mỗi đợt kéo dài khoảng 3-7 ngày. Chi phí ở trọ và ăn uống được một nhà hảo tâm cưu mang nhưng bà vẫn không lo xuể những khoản còn lại.
Vài tháng trước, chính quyền địa phương đã xét duyệt hồ sơ cho gia đình bà Bích thuộc hộ cận nghèo, hưởng bảo hiểm y tế 95%. Tiền viện phí có khi giảm còn khoảng 2-3 triệu đồng, nhưng với bà số tiền ấy bằng thu nhập cả tháng lúc còn khỏe.
“Từ lúc đau bệnh tôi không đi làm được nữa, sống nương nhờ vào tình thương của mọi người. Mà đâu ai giúp mình mãi được”, bà Bích ngậm ngùi nói. Ở tuổi 58, bà bảo mình không sợ chết, chỉ canh cánh lo cho các con. Bà ao ước được sống thêm, dù chỉ 1-2 năm nữa, làm điểm tựa để con trai út trưởng thành, thay bà phụ đỡ cuộc sống của người anh trai tàn tật.
Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng thơm thảo thương giúp người phụ nữ bất hạnh, để bà Bích có cơ hội tiếp tục điều trị bệnh.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Bà Đồng Thị Bích hoặc anh Trịnh Quang Phúc (con trai bà Bích).
Địa chỉ: TDP Bàn An, Phổ Quang, TX. Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. SĐT: 0376293551.
Xem thêm: Cha khiếm thính bất cực cầu cứu giúp đỡ con gái bị u não
Đọc thêm
Ở tuổi 80, tóc bạc trắng nhưng bà Mai Thị Sáng vẫn ngày đêm cặm cụi chăm sóc hai người con mắc bệnh nan y, vừa lo chạy vạy tiền bạc cho con chữa bệnh.
Gần một năm rưỡi kể từ khi con trai phát bệnh ung thư, vợ chồng chị Vân đã hoàn toàn kiệt quệ tài chính, cả gia đình chỉ còn lại mỗi căn nhà lá đã mục nát.
Cầm trên tay lá thư động viên do bạn học viết, Ngân Tâm òa khóc nức nở. Nếu không mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng có lẽ bây giờ con cũng một nữ sinh lớp 7, ngày ngày được cắp sách đến trường.
Tin liên quan
Không những vượt qua nghịch cảnh của bản thân, bà Nguyễn Thị Đông (48 tuổi, Quảng Ngãi) còn ra sức quyên góp, ủng hộ giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội.
Từ khi gắn biển thông báo hỗ trợ miễn phí người khó khăn, anh xe ôm đã giúp đỡ được rất nhiều người nhưng cũng gặp không ít phiền lòng bởi những lời đồn đại.
42 bác sĩ chuyên khoa I trong Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” sẽ về công tác tại 26 huyện khó khăn, biên giới của 10 tỉnh miền núi phía bắc và duyên hải miền Trung.