Nghẹn lòng trước mong ước được đi học của nữ sinh lớp 7 bị ung thư
Cầm trên tay lá thư động viên do bạn học viết, Ngân Tâm òa khóc nức nở. Nếu không mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng có lẽ bây giờ con cũng một nữ sinh lớp 7, ngày ngày được cắp sách đến trường.

Mùa hè năm nay là trải nghiệm đáng sợ nhất đối với cô bé 12 tuổi – Cao Thị Ngân Tâm (quê Bến Tre). Cuối tháng 4 vừa qua con thường xuyên bị đau bụng, buồn nôn và đau lưng. Mẹ của Tâm – chị Nguyễn Thị Quý (SN 1996) lo lắng dẫn con đến bệnh viện địa phương thăm khám. Kết quả bác sĩ chẩn đoán con bị u nang buồng trứng, khuyên gia đình đưa Tâm lên tuyến trên để kiểm tra.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) bác sĩ thông báo Tâm bị bướu buồng trứng trái đã vỡ và bướu tế bào mầm ác tính, phải lập tức tiến hành phẫu thuật cắt buồng trứng trái và khối u. Sau đó, Tâm tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM CS2 để điều trị.
Thời gian đầu, chị Quý giấu con gái về căn bệnh ung thư, bởi ngay cả bản thân chị cũng chưa thể chấp nhận sự thật cô con gái bé nhỏ bị mắc căn bệnh đáng sợ này. “Tôi cứ nghĩ chỉ người lớn mới mắc bệnh như vậy. Con bé còn nhỏ quá!”, người mẹ nghẹn ngào nói.

Khi những đợt hóa chất bỏng rát truyền vào cơ thể, tác dụng phụ của thuốc khiến cô bé 12 tuổi khổ sở vì đau đớn. Những cơn buồn nôn, chán ăn và giấc ngủ trằn trọc khiến cô bé Tâm ngày càng kiệt quệ. Mái tóc Tâm yêu thích cũng ngày một thưa thớt dần. Đối diện với những câu hỏi dồn dập của con khiến chị Quý chẳng thể giấu được nữa.
“Tôi cố lựa lời nói với con, để con tiếp nhận từ từ. Thế nhưng khi bắt gặp những bệnh nhân nặng bị trả về con đã rất sợ, con cứ hỏi tôi: “Liệu con có hết bệnh không, có được về đi học nữa không?”. Thực ra bệnh của con đã di căn rồi”, chị Quý nghẹn giọng.
Ngồi cạnh mẹ, Ngân Tâm lặng lẽ gạt nước mắt. Khi được hỏi về mong ước hiện tại, con bật khóc, mong sớm khỏe để về quê đi học cùng các bạn. Rồi cô bé cẩn thận lấy ra bức thư do bạn học gửi, mong chờ đến ngày sớm gặp lại các bạn.
Ở quê, gia đình chị Quý thuộc diện hộ nghèo. Trước khi Tâm đổ bệnh, chị Quý ở nhà làm việc vặt, chăm sóc con trai út sinh năm 2021 và nội trợ. Chồng chị – anh Cao Hoàng Vũ làm thợ sơn là trụ cột chính nuôi 4 miệng ăn. Mùa mưa công việc bấp bênh, bản thân anh Vũ lại bị cận nặng nên khó kiếm được việc khác. Giờ đây, anh bất lực vì không lo được viện phí cho con.
Thời gian đầu, nhờ người thân, quen và nhà trường gom góp cho con khoảng 50 triệu đồng. Gia đình cũng chạy vạy vay mượn được khoảng 50 triệu đồng nữa để điều trị cho Tâm. Thế nhưng chỉ sau nửa năm chạy chữa, đi lại, số tiền ấy đã hết sạch.

6 tháng nay, mỗi lần con gái được xuất viện, chị Quý lại tranh thủ đi làm. Tuy nhiên ở quê việc đã ít, tiền công lại thấp, chẳng bù nổi chi phí đi lại, ăn ở mỗi lần con đi viện. Người mẹ thương con, đã cầu cứu nhiều nơi mà chưa được.
Ông Nguyễn Văn Được - Trưởng ấp 8 (xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Bến Tre) cho biết, nhiều năm trước, chính quyền địa phương đã vận động giúp gia đình chị Quý một phần kinh phí để sửa nhà. Mới đây con gái chị mắc bệnh ung thư, điều trị tốn kém, địa phương cũng đã kêu gọi hỗ trợ nhưng chẳng thấm vào đâu so với khoản tiền điều trị ung thư. Thông qua báo chí, ông mong sẽ có nhiều nhà hảo tâm thương giúp cô bé nhà nghèo hiếu học có tiền để tiếp tục chữa bệnh.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Anh Cao Hoàng Vũ hoặc chị Nguyễn Thị Quý;
Địa chỉ: ấp 8, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Bến Tre;
SĐT: 0369087251.
Xem thêm: 2 đứa trẻ mồ côi cha bất lực nhìn mẹ và bà ngoại bị ung thư dày vò
Đọc thêm
Tinh thần không ổn định do di chứng chất độc da cam, người mẹ đơn thân lại tiếp tục gặp bất hạnh khi mắc phải căn bệnh ung thư não.
Biết chị Thủy bị ung thư tủy đã di căn, bà Lụa đau xót đón con gái và 2 cháu ngoại vào Đắk Lắk để chăm sóc. Nào ngờ chưa đầy 1 năm, bà Lụa lại được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung.
Nhiều năm nay, hai vợ chồng anh Long xoay sở đủ đường để kiếm tiền chữa bệnh nan y cho con trai, nào ngờ bệnh con còn chưa khỏi, anh Long lại phát hiện mình mắc ung thư thực quản.
Tin liên quan
Từ khi gắn biển thông báo hỗ trợ miễn phí người khó khăn, anh xe ôm đã giúp đỡ được rất nhiều người nhưng cũng gặp không ít phiền lòng bởi những lời đồn đại.
Không những vượt qua nghịch cảnh của bản thân, bà Nguyễn Thị Đông (48 tuổi, Quảng Ngãi) còn ra sức quyên góp, ủng hộ giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội.
Ngày 6/9, Quỹ từ thiện Next-G nhận đỡ đầu 5 em học sinh mồ côi cha có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hà Nội, cam kết hỗ trợ học phí cho các em đến khi tròn 18 tuổi và quyết định đồng hành lâu dài với các em trong hành trình học tập.