Người vợ bất lực nhìn cảnh chồng con đau đớn vì ung thư

Nhiều năm nay, hai vợ chồng anh Long xoay sở đủ đường để kiếm tiền chữa bệnh nan y cho con trai, nào ngờ bệnh con còn chưa khỏi, anh Long lại phát hiện mình mắc ung thư thực quản.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nằm trên chiếc giường cũ, anh Đỗ Văn Long (SN 1974, Nam Định) lặng lẽ nghe những lời động viên từ bà con hàng xóm. Chốc chốc anh lại gật đầu nhìn sang người vợ đang ngồi cạnh nước mắt không ngừng chảy. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Vui hiện là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho người chồng bị ung thư và cậu con trai út bị rối loạn đông máu từ nhỏ.

Chị Vui cho biết, lúc 6 tháng, trên cơ thể Đỗ Quốc Danh (SN 2014) con trai út của chị xuất hiện nhiều những vết bầm tím bất thường. Qua kiểm tra, các bác sĩ kết luận con mắc chứng rối loạn động máu. Bệnh này không có thuốc đặc trị mà phải đến viện chữa theo tháng.

Thế là đằng đẵng 10 năm qua, tháng nào vợ chồng chị Vui cũng đưa con lên viện trung ương để điều trị, làm ức chế những ảnh hưởng xấu của bệnh bằng những loại thuốc đắt đỏ nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Trung bình tiền thuốc men, đi lại mỗi tháng cho Danh phải tiêu tốn khoảng 6 triệu đồng. Đây là khoản tiền rất lớn đối với vợ chồng anh Long chị Vui. Bởi lẽ, anh Long vốn là phụ hồ, còn vợ làm vài mảnh ruộng ở quê. Dù chăm chỉ nhưng với nguồn thu bấp bênh họ chẳng dành dụm được là bao. Mỗi lần đưa con đi viện anh chị đều phải chật vật vay mượn người thân, bạn bè đến cuối tháng lĩnh lương thì đi trả nợ.

nguoi-vo-bat-luc-nhin-canh-chong-con-dau-don-vi-ung-thu (2)

Bất hạnh lại tiếp tục đổ xuống gia đình anh khi tháng 5/2022, anh Long phát hiện cổ hình nổi hạch bất thường, lo lắng nên đi viện khám. Tại đây các bác sĩ kết luận anh bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Cả gia đình bàng hoàng đứng trước bờ vực sụp đổ, niềm hy vọng vào tương lai biến mất.

Để lo cho chồng và con chữa bệnh, chị Vui tìm đến cả những người quen biết thân sơ để hỏi vay tiền. Nhưng bởi nợ cũ còn chưa trả hết, khả năng trả nợ cũng không có nên chị chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối.

Được biết, vợ chồng chị Vui có với nhau 3 người con, cậu con trai đầu đã lập gia đình, hiện đang đi làm thuê trên thành phố, hàng tháng cũng cố gắng tích cóp gửi về cho bố mẹ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Cậu con trai thứ hai thì đang học nghề, hiện chưa làm ra tiền. Ngoài ra, gia đình chị còn đang phải chăm sóc mẹ chồng cao tuổi, nằm liệt giường nhiều năm nay.

Nhận thấy tình cảnh ngặt nghèo của gia đình, nhiều lần anh Long đã từ chối chuyển tuyến lên các bệnh viện trung ương mà chỉ chữa ở tỉnh để giảm tải chi phí điều trị cho gia đình.

nguoi-vo-bat-luc-nhin-canh-chong-con-dau-don-vi-ung-thu (1)

"Bác sĩ khuyên chồng tôi nên chuyển lên tuyến đầu để điều trị chuyên sâu thì mới có khả năng kéo dài sự sống. Nhưng anh bảo thôi bớt được chút nào hay chút nấy, còn dành tiền chữa bệnh cho thằng Danh nữa. Thậm chí anh xin được chết, để nhẹ gánh cho gia đình, để có tiền chữa bệnh", chị Vui nghẹn ngào nói.

Từ ngày anh Long phát bệnh, chị Vui chỉ có thể quanh quẩn ở nhà để chăm sóc chồng con và người mẹ già. Cả gia đình chỉ sống dựa vào mấy sào lúa và vườn rau nhỏ. Những lúc sức khỏe ổn định, anh Long cũng thức dậy sớm hái rau cho vợ đem ra chợ bán, nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ. Đến chủ xe khách khi biết được hoàn cảnh gia đình anh chị cũng thương tình, chẳng thu tiền vé mỗi lần lên thành phố chữa bệnh.

Gần đây, em Danh còn được chẩn đoán mắc thêm chứng teo não khiến chi phí chữa bệnh càng thêm tốn kém. Lâm vào bế tắc chẳng có lối thoát, chị Vui chỉ đành cầu xin sự giúp đỡ từ xã hội.

Ông Đặng Xuân Nghị, Chủ tịch UBND xã Giao Nhân xác nhận: Hoàn cảnh vợ chồng chị Nguyễn Thị Vui và anh Đỗ Văn Long thuộc vào diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Con út của anh chị là cháu Danh bị bệnh về máu từ nhỏ, suốt nhiều năm nay phải thường xuyên đến bệnh viện chạy chữa tốn kém. Năm 2022, anh Long lại phát hiện mắc bệnh ung thư. Cùng lúc, cả hai bố con đều mắc bệnh nan y, một mình chị Vui không xoay xở kịp. Rất mong hoàn cảnh của họ nhận được sự động viên, chia sẻ từ bạn đọc hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Vui, xóm 8 Lạc Thành, xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. SĐT: 0353657509

Xem thêm: Khát khao đi học của bé gái 13 tuổi mắc bệnh ung thư xương

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Anh thất thểu ra về sau phiên toàn, chua xót khi nhận ra mình đã mất vợ, mất con chỉ vì quá tự tin, coi thường vai trò của vợ trong gia đình.

Mất vợ vì quá tự tin – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Hai năm trước con trai đỗ đại học ở Hà Nội, chồng bàn với chị ra phố tìm việc làm để tiện chăm sóc con luôn, chị ngẫm nghĩ thấy hợp lý nên đồng ý. Nào ngờ quyết định đó là khiến gia đình chị chao đảo…

Gia đình chao đảo khi chồng ra phố - Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Anh đừng nghĩ rằng em sợ ly hôn, thứ em sợ duy nhất chỉ là con em không có một tuổi thơ tươi đẹp, không có một gia đình ấm êm mà thôi.

Anh nghĩ em sợ ly hôn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
0 Bình luận

Tin liên quan

Trên đôi chân khiếm khuyết, nữ nghệ nhân - Hoàng Thị Khương (58 tuổi) không chỉ vượt khỏi lũy tre làng mà còn truyền cảm hứng cho những người đồng cảnh ngộ.

Vượt nghịch cảnh, nữ nghệ nhân khuyết tật miệt mài giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ
0 Bình luận

Không những vượt qua nghịch cảnh của bản thân, bà Nguyễn Thị Đông (48 tuổi, Quảng Ngãi) còn ra sức quyên góp, ủng hộ giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội.

Vượt nghịch cảnh, người phụ nữ dốc hết lòng giúp đỡ người khó khăn
0 Bình luận

Xuấn thân nghèo khó, được mạnh thường quân giúp đỡ, khi trở nên giàu có, Phạm Thoại đã tìm mọi cách trả ơn đời như thế.

Phạm Thoại và sự tử tế: Khi nghèo khổ được mạnh thường quân giúp đỡ, khi giàu có dẫn đầu cứu trợ miền Bắc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

PC Right 1 GIF
Đề xuất